Chuyện tình cảm của dân kế toán

  • Thread starter La An
  • Ngày gửi
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Chuyện chẳng có đâu nhưng lại thành nhớ mãi, cũng chẳng có gì mà mãi ko quên, mỗi khi như thế thấy mình tổn thương và đau đau nơi con tim không bình yên
Huệ nói đúng đó : hãy quên đi mà sóng còn biết bao nhiêu chuyện đang đọi mình ở phía trước
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Có lúc muốn quên mà ko quên được, thôi thì cứ để thời gian dần trôi đi, sẽ thay đổi khi ta thấy rằng thật bình thường khi nhớ đến ...

và có lẽ như vậy là đã quên
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Các bé đã biết bao giờ tự biết thương bản thân mình chưa, cứ làm khổ bản thân mãi :talk:
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Các bé đã biết bao giờ tự biết thương bản thân mình chưa, cứ làm khổ bản thân mãi :talk:
Tất nhiền là phải thương bản thân mình rồi mình ko tự thương mình thì ai thương dùm , tình yêu thì cũng có lúc đau khổ chư:boldred:
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Tất nhiền là phải thương bản thân mình rồi mình ko tự thương mình thì ai thương dùm , tình yêu thì cũng có lúc đau khổ chư:boldred:
Hề hề, lấy Tình để giết Tình là cách tránh Thất Tình hay nhứt :ladiesman
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Hề hề, lấy Tình để giết Tình là cách tránh Thất Tình hay nhứt :ladiesman
Sao anh lại nói như vậy" lấy tình để giết tình là cách tránh thất tình hay nhất " yêu như vậy thà ko yêu còn hơn
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Sao dao nay tâm trạng mình sao ây lúc nào cung nhớ tới anh áy, lúc nao cũng muốn nghe giọng nói của anh chác là mình yêu anh ây mất rồi
 
catsamac

catsamac

Trung cấp
15/7/08
61
0
6
tp hcm
Sao dao nay tâm trạng mình sao ây lúc nào cung nhớ tới anh áy, lúc nao cũng muốn nghe giọng nói của anh chác là mình yêu anh ây mất rồi

Có một người để yêu thương cũng là một điều hạnh phúc đó LA An.
 
nguyenthithuc

nguyenthithuc

Trung cấp
17/7/08
86
0
0
39
Phú Thọ
La An ah, theo mình nghĩ bạn nên quên con người ấy đi,cứ tiếp tục thì ng đau khổ vẫn lại là bạn thui, đau 1 lần để sau này không phải đau khổ nữa. Mình tin chắc rằng thời gian sẽ chữa lành vết thương lòng này và bạn sẽ gặp được người tốt hơn và yêu bạn thật lòng.
Chúc bạn luôn vui và hạnh phúc!
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Anh có lẽ em đã yêu anh thât rôì em biêt anh cũng đã yêu em nhưng sao anh cư câm nín hoài vâỵ anh thâtj đúng là 1 ngươì có máu lạnh em buôn qua ko le em lại la ngươì chủ đông nói lời yêu vơí anh trươc buôn qua:1luvu:
 
phuongthao2784

phuongthao2784

Trung cấp
21/3/08
95
0
6
41
Vinh Phuc
Hôm qua đọc mẩu truyện ngắn, đọc một câu mà mình thấy rất chính xác " Trong tình yêu trái tim và lý trí là đôi bạn thân và chúng luôn đúng".
Mình nghĩ trong tình yêu ko nhất thiết phải phân rõ ai là người chủ động trước nói lên tình cảm của mình. Có khi sự bị động của mình lại làm mất đi chính người mình yêu, đến lúc đó hối hận thì cũng đã quá muộn rồi. Vì có nói thì hai người mới có % cơ hội ở bên nhau, còn không nói thì cơ hội ấy là 0%. Vậy tại sao ta ko nắm lấy 1% hy vọng đó nhỉ? Hãy cho người ta thấy được trái tim mình như thế nào, và chờ đợi biểu hiện của người ấy ra sao. Trái tim bạn đã cảm nhận được người ấy cũng dành tình cảm cho bạn vậy tại sao lại chần chừ như thế? Sự chần chừ, lưỡng lự của bạn có thể làm cho người đó ko dám thổ lộ thì sao?
Hãy nghĩ một cách thật đơn giản rằng, Việc nói tình cảm của mình cho đối phương ko có nghĩa là mình sẽ dễ dàng nhận lời yêu người đó, mà đó đơn giản chỉ là việc sống thật với tình cảm con tim mình, với người khác, hơn cả là muốn dành cơ hội cho mình và cho người ấy xem duyên trời có được ở bên nhau hay ko mà thôi. Nó cũng sẽ đem lại cho bạn sự tự tin và can đảm hơn khi đối diện với con tim mình và với chính người đó.
Can đảm lên bạn ạ, đừng để cơ hội và hạnh phúc của mình vuột khỏi tay khi mà nó đang gần kề.
Thân !
 
minhdhvl

minhdhvl

Cháu ngoan Bác Hồ
11/4/06
405
4
18
HCM
Anh có lẽ em đã yêu anh thât rôì em biêt anh cũng đã yêu em nhưng sao anh cư câm nín hoài vâỵ anh thâtj đúng là 1 ngươì có máu lạnh em buôn qua ko le em lại la ngươì chủ đông nói lời yêu vơí anh trươc buôn qua:1luvu:

THời buổi nam nữ bình đẳng rồi ,con gái chủ động trước cũng được mà.hehe
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Anh có lẽ em đã yêu anh thât rôì em biêt anh cũng đã yêu em nhưng sao anh cư câm nín hoài vâỵ anh thâtj đúng là 1 ngươì có máu lạnh em buôn qua ko le em lại la ngươì chủ đông nói lời yêu vơí anh trươc buôn qua:1luvu:

Cách để con gái tỏ tình với ngườ mình iu
Là con gái, bạn chẳng dại gì mà nói trước với chàng rằng: "Em yêu anh, anh có yêu em không?". Bởi vì dù thế nào đàn ông còn e ngại khi nghe phụ nữ tỏ tình trước. Có rất nhiều cách khiến chàng nhận ra bạn đang mong chờ tình yêu từ phía chàng mà không phải nói ra ba từ mạo hiểm kia.

- Hãy nhìn chàng bằng ánh mắt tha thiết. Trong quán cà phê bạn hãy trao cho chàng một ánh mắt biểu lộ sự cảm mến, một chút e dè, ngượng nghịu trước sự quan tâm của chàng. Đôi lúc cũng cần nhìn thẳng vào mắt chàng nữa. Đây là thứ vũ khí tối tân của phái nữ đấy.

- Tỏ vẻ quan tâm đến những cô bạn gái của chàng. Khi bạn nói chuyện tới những cô gái, chàng sẽ hiểu rằng bạn đang ngấm ngầm tìm hiểu xem chàng có ý trung nhân chưa. Và điều ấy giúp chàng hiểu rằng bạn đang để ý tới chàng.

- Sự chăm sóc đặc biệt. Thỉnh thoảng bạn rẽ vào nhà chàng với túi đồ ăn chàng thích và hào hứng: "Em đã tự nấu món ăn này dành cho anh". Sự quan tâm đặc biệt ấy của bạn như nói với chàng rằng: "Anh là người quan trọng với em".

- Hãy làm đẹp trước khi gặp chàng. Mặc những trang phục tôn được vẻ đẹp hình thể và sự duyên dáng nơi bạn. Trang điểm kỹ càng trước khi gặp chàng. Điều này không những làm cho bạn đẹp hơn, quyến rũ hơn mà còn cho chàng thấy bạn muốn dành được nhiều tình cảm từ chàng.

- Giả vờ như vô tình chạm nhẹ phải chàng. Ví như trong thang máy đông đúc, bạn có thể đứng sát vào chàng. Trong rạp hát bạn có thể khẽ gục vào vai chàng trong những pha xúc động. Hay trong lúc nói chuyện, bạn khẽ chạm vào tay chàng một chút thôi. Những va chạm tế nhị như thế sẽ đánh thức miền cảm xúc thật thú vị trong lòng chàng.

- Những bức thông điệp của hệ thống tin nhắn ở máy di động. Thi thoảng bạn hãy gửi cho chàng một lời nhắn lãng mạn thân mật như: "Mùa đông rồi, em thấy nhớ những lúc đi ăn ốc nướng cùng anh quá!". Nên nhắn những tin đó vào buổi tối và bất ngờ. Điều này sẽ tăng được sự lãng mạn và dễ làm xiêu lòng chàng hơn.

- Bật đèn xanh cho chàng. Hãy cho chàng biết người đàn ông bạn quan tâm nhiều nhất chính là chàng. Chủ động nói về quan điểm tình yêu của mình, trong đó ca ngợi mẫu hình tương tự như con người chàng đang có. Thi thoảng thổ lộ: "Cô gái nào có được người như anh sẽ hạnh phúc".

- Tự tin, duyên dáng, đoan trang trong mắt chàng. Dù bạn có tấn công chàng như thế nào thì cũng không được đánh mất vẻ tự tin, duyên dáng, đoan trang nhất thiết phải có ở phụ nữ. Điều đó phần lớn quyết định thành công của bạn.


Hế hế hế, mấy boy vào đây coi để biết mà tránh nhe. He he he..............:036:
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Con trai tỏ tình trước hay hơn...hehe..có cảm giác chinh phục..keke..tuy nhiên vẫn khuyến khích các nàng tỏ tình khi thấy cần thiết:biggrinda
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Cách để con gái tỏ tình với ngườ mình iu
Là con gái, bạn chẳng dại gì mà nói trước với chàng rằng: "Em yêu anh, anh có yêu em không?". Bởi vì dù thế nào đàn ông còn e ngại khi nghe phụ nữ tỏ tình trước. Có rất nhiều cách khiến chàng nhận ra bạn đang mong chờ tình yêu từ phía chàng mà không phải nói ra ba từ mạo hiểm kia.

- Hãy nhìn chàng bằng ánh mắt tha thiết. Trong quán cà phê bạn hãy trao cho chàng một ánh mắt biểu lộ sự cảm mến, một chút e dè, ngượng nghịu trước sự quan tâm của chàng. Đôi lúc cũng cần nhìn thẳng vào mắt chàng nữa. Đây là thứ vũ khí tối tân của phái nữ đấy.

- Tỏ vẻ quan tâm đến những cô bạn gái của chàng. Khi bạn nói chuyện tới những cô gái, chàng sẽ hiểu rằng bạn đang ngấm ngầm tìm hiểu xem chàng có ý trung nhân chưa. Và điều ấy giúp chàng hiểu rằng bạn đang để ý tới chàng.

- Sự chăm sóc đặc biệt. Thỉnh thoảng bạn rẽ vào nhà chàng với túi đồ ăn chàng thích và hào hứng: "Em đã tự nấu món ăn này dành cho anh". Sự quan tâm đặc biệt ấy của bạn như nói với chàng rằng: "Anh là người quan trọng với em".

- Hãy làm đẹp trước khi gặp chàng. Mặc những trang phục tôn được vẻ đẹp hình thể và sự duyên dáng nơi bạn. Trang điểm kỹ càng trước khi gặp chàng. Điều này không những làm cho bạn đẹp hơn, quyến rũ hơn mà còn cho chàng thấy bạn muốn dành được nhiều tình cảm từ chàng.

- Giả vờ như vô tình chạm nhẹ phải chàng. Ví như trong thang máy đông đúc, bạn có thể đứng sát vào chàng. Trong rạp hát bạn có thể khẽ gục vào vai chàng trong những pha xúc động. Hay trong lúc nói chuyện, bạn khẽ chạm vào tay chàng một chút thôi. Những va chạm tế nhị như thế sẽ đánh thức miền cảm xúc thật thú vị trong lòng chàng.

- Những bức thông điệp của hệ thống tin nhắn ở máy di động. Thi thoảng bạn hãy gửi cho chàng một lời nhắn lãng mạn thân mật như: "Mùa đông rồi, em thấy nhớ những lúc đi ăn ốc nướng cùng anh quá!". Nên nhắn những tin đó vào buổi tối và bất ngờ. Điều này sẽ tăng được sự lãng mạn và dễ làm xiêu lòng chàng hơn.

- Bật đèn xanh cho chàng. Hãy cho chàng biết người đàn ông bạn quan tâm nhiều nhất chính là chàng. Chủ động nói về quan điểm tình yêu của mình, trong đó ca ngợi mẫu hình tương tự như con người chàng đang có. Thi thoảng thổ lộ: "Cô gái nào có được người như anh sẽ hạnh phúc".

- Tự tin, duyên dáng, đoan trang trong mắt chàng. Dù bạn có tấn công chàng như thế nào thì cũng không được đánh mất vẻ tự tin, duyên dáng, đoan trang nhất thiết phải có ở phụ nữ. Điều đó phần lớn quyết định thành công của bạn.


Hế hế hế, mấy boy vào đây coi để biết mà tránh nhe. He he he..............:036:

Kinh nghiêm tinh trương của anh nhiêu qua ta
Em nghĩ mình ko thê mơ lơì trươc đươc, nêú vâỵ ngươì đó sẽ nghĩ em chăng ra gì phải ko mâý anh :004:
 
minhdhvl

minhdhvl

Cháu ngoan Bác Hồ
11/4/06
405
4
18
HCM
Kinh nghiêm tinh trương của anh nhiêu qua ta
Em nghĩ mình ko thê mơ lơì trươc đươc, nêú vâỵ ngươì đó sẽ nghĩ em chăng ra gì phải ko mâý anh :004:

Nếu không mở lời trước cũng phải chứng tỏ cho chàng thấy rằng "em cũng yêu anh" hoặc tạo điều kiện để chàng còn có dũng khí để mở lời chứ.:052:
 
phuongthao2784

phuongthao2784

Trung cấp
21/3/08
95
0
6
41
Vinh Phuc
Hic mấy phương pháp mà bác Marllboro nêu đây hay thiệt, thanks bác nha. Bọn con gái tụi em lấy đó làm gia tài vậy.
Nhưng bạn LaAn à ko hiểu tại sao nhưng trước nay mình toàn thích phải những người ít nói, lại còn nhát nữa. Mình biết họ thích mình mà ko dám nói thế nên mình chỉ nói ý của mình cho họ biết. Và để cho họ có cơ hội thổ lộ lời yêu đối với mình, và thế là mình đã có hạnh phúc mà mình tìm kiếm. Có thể vì thế đến giờ mình ko còn quá câu nệ trong việc ai là người thổ lộ trước nữa.
Chúc bạn mau sớm có được người ấy bên cạnh
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Dân họ kế nhà mình quyết toán nhanh thật nhưng các bạn có là người trong cuộc mới hiểu được muốn bỏ thật khó chứ ko phải đơn giản các bạn à. Biết mình nhận thức được diều đó nhưng mà khó lắm, thối cố lên bạn ơi bản lỉnh vào sẽ quên đc....
Thân!!
 

Xem nhiều