Chuyện tình cảm của dân kế toán

  • Thread starter La An
  • Ngày gửi
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Hic mấy phương pháp mà bác Marllboro nêu đây hay thiệt, thanks bác nha. Bọn con gái tụi em lấy đó làm gia tài vậy.
Nhưng bạn LaAn à ko hiểu tại sao nhưng trước nay mình toàn thích phải những người ít nói, lại còn nhát nữa. Mình biết họ thích mình mà ko dám nói thế nên mình chỉ nói ý của mình cho họ biết. Và để cho họ có cơ hội thổ lộ lời yêu đối với mình, và thế là mình đã có hạnh phúc mà mình tìm kiếm. Có thể vì thế đến giờ mình ko còn quá câu nệ trong việc ai là người thổ lộ trước nữa.
Chúc bạn mau sớm có được người ấy bên cạnh

Troài, xử lý mấy ông nhát thì dễ òm àh, kiếm bộ phim Kinh Dị rủ ổng đi xem...đến đoạn nào khủng khiếp ổng hét lên "sợ quá" thì em vỗ vai ổng nói...bé cưng bé cưng...đừng sợ, có chị ở đây...vài lần là đổ liền :004:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
phuongthao2784

phuongthao2784

Trung cấp
21/3/08
95
0
6
41
Vinh Phuc
Hic bác toàn chỉ dại em thôi à. Nói vậy chết em rồi còn gì. Em ko thích mình già đâu cứ muốn trẻ hoài cơ :028:
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Hic mấy phương pháp mà bác Marllboro nêu đây hay thiệt, thanks bác nha. Bọn con gái tụi em lấy đó làm gia tài vậy.
Nhưng bạn LaAn à ko hiểu tại sao nhưng trước nay mình toàn thích phải những người ít nói, lại còn nhát nữa. Mình biết họ thích mình mà ko dám nói thế nên mình chỉ nói ý của mình cho họ biết. Và để cho họ có cơ hội thổ lộ lời yêu đối với mình, và thế là mình đã có hạnh phúc mà mình tìm kiếm. Có thể vì thế đến giờ mình ko còn quá câu nệ trong việc ai là người thổ lộ trước nữa.
Chúc bạn mau sớm có được người ấy bên cạnh
Mình biêt Anh âý cung có tinh cảm vơi mình nhưng Anh lại cư yên lang làm cho mình buôn lăm.Phuong thao co bi quyêt gi chi cho mình m ới.Mà mình rât sơ nêu minh thô lô trươc nêu anh âý ko châp nhânj thì mình bêt phải lam sao đây mình sơ sẽ xay ra chuyên đó lam lúc đó mình và anh sẽ ngại khi gạp nhau
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Mọi việc cứ để tự nhiên đi bạn,:045:có thể sẽ có tình huống bất ngờ nào đấy sẽ đưa 2 bạn đến gần nhau hơn và nhận ra tình cảm của chính mình:066: Đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ:drummer:
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Mọi việc cứ để tự nhiên đi bạn,:045:có thể sẽ có tình huống bất ngờ nào đấy sẽ đưa 2 bạn đến gần nhau hơn và nhận ra tình cảm của chính mình:066: Đó sẽ là kỷ niệm đáng nhớ:drummer:
Uh , Có lẽ mình sẽ im lăng thội mắc cho số phận vậy chuyện gì đên rồi sẽ đến thôi nêu Anh ta yêu mình thực sụ thì sẽ ko để cho mình phải đợi lậu có phải ko bạn còn nếu Ạnh ấy ko yêu mình thì có lẽ mình đã lầm
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Mình biêt Anh âý cung có tinh cảm vơi mình nhưng Anh lại cư yên lang làm cho mình buôn lăm.Phuong thao co bi quyêt gi chi cho mình m ới.Mà mình rât sơ nêu minh thô lô trươc nêu anh âý ko châp nhânj thì mình bêt phải lam sao đây mình sơ sẽ xay ra chuyên đó lam lúc đó mình và anh sẽ ngại khi gạp nhau
Dùng phép thử xem sao bé...đi chơi với một anh khác xem phản ứng của hắn ta thế nào, nếu hắn không phản ứng gì tức là em có thể quên hắn đi được rồi. Còn nếu phản ứng tích cực hắn sẽ rủ em ra công viên nói chuyện phải quấy. Khi ra công viên em cho hắn mượn một chiếc dép rồi hỏi: "Anh có yêu em không, yêu thì nói một câu cho nó nhanh, còn nếu không trả dép...chị về" :032:
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Dùng phép thử xem sao bé...đi chơi với một anh khác xem phản ứng của hắn ta thế nào, nếu hắn không phản ứng gì tức là em có thể quên hắn đi được rồi. Còn nếu phản ứng tích cực hắn sẽ rủ em ra công viên nói chuyện phải quấy. Khi ra công viên em cho hắn mượn một chiếc dép rồi hỏi: "Anh có yêu em không, yêu thì nói một câu cho nó nhanh, còn nếu không trả dép...chị về" :032:
Sao cách này của anh hơi bị thô bạo, Anh ko biết tính cách của anh ấy đâu lúc nào anh ấy cũng dò em ko a , theo em nghĩ anh ấy ko nói ra vì sộ nọi ra em từ chối anh ấy bởi vậy anh ta ko dám nói
 
phuongthao2784

phuongthao2784

Trung cấp
21/3/08
95
0
6
41
Vinh Phuc
Cái bác này nói vậy mà hay đó nhỉ? Lần sau chắc em cũng làm như bác Marlboro quá. Híc mắt trước mắt sau vừa là em sau đã là chị rùi.
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Cái bác này nói vậy mà hay đó nhỉ? Lần sau chắc em cũng làm như bác Marlboro quá. Híc mắt trước mắt sau vừa là em sau đã là chị rùi.
Lam như cách của anh ấy chác mấy anh chạy mất tiêu
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Dùng phép thử xem sao bé...đi chơi với một anh khác xem phản ứng của hắn ta thế nào, nếu hắn không phản ứng gì tức là em có thể quên hắn đi được rồi. Còn nếu phản ứng tích cực hắn sẽ rủ em ra công viên nói chuyện phải quấy. Khi ra công viên em cho hắn mượn một chiếc dép rồi hỏi: "Anh có yêu em không, yêu thì nói một câu cho nó nhanh, còn nếu không trả dép...chị về" :032:

" Ông " này toàn xui dại con gái nhà lành thoai !:talk:
 
phuongthao2784

phuongthao2784

Trung cấp
21/3/08
95
0
6
41
Vinh Phuc
LaAn cũng thấy thế hả? Mình cũng thấy vậy đấy. Không biết cái bác Marlboro này có thù gì với con gái tụi mình ko mà cứ xúi bậy hoài. Định cho các chị em xinh đẹp như chúng mình ế hết chắc. Bác Marlboro tư vấn nhiệt tình chính xác đi mà đừng có " Xui khôn " bọn em thế chứ ?
 
xuan84

xuan84

Cao cấp
23/7/08
253
0
16
41
Hà Nội
Có đôi lúc em buồn, và ngồi chợt nghĩ vu vơ, mà tình thì cứ hững hờ, mà đời đâu có như mơ....!
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Có đôi lúc em buồn, và ngồi chợt nghĩ vu vơ, mà tình thì cứ hững hờ, mà đời đâu có như mơ....!

Chính vì bạn cứ buồn mà ngồi nghĩ vẫn vơ nên tình nó mới như thế, đời không như mơ mà là phải đấu tranh và giành lấy :two::two::two:, làm Spidergirl đi Xuẵn ới ơi, hi vọng sẽ đc :beernow::beernow::beernow::thumbsup:
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Chạy làm sao đựoc mà chạy, đây là kế "Rút củi đáy nồi" của Tôn Tử. Anh từng là nạn nhân nè :018:
trời kế này thương sử dụng trong KD bay giờ được Anh trai đưa vô chuyện yêu đương là sao :015:
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
trời kế này thương sử dụng trong KD bay giờ được Anh trai đưa vô chuyện yêu đương là sao :015:
Đã là kế thì lĩnh vực nào cũng có thể áp dụng được bé si tình ợ, chủ yếu là người sử dụng nó thế nào :028:
 
La An

La An

thianan73@yahoo.com.vn
18/10/07
818
1
18
Cần thơ
Đã là kế thì lĩnh vực nào cũng có thể áp dụng được bé si tình ợ, chủ yếu là người sử dụng nó thế nào :028:
Vậy Anh chỉ em cách rút củi đáy nồi cho trương hợp của Em được ko :011:
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Sao cách này của anh hơi bị thô bạo, Anh ko biết tính cách của anh ấy đâu lúc nào anh ấy cũng dò em ko a , theo em nghĩ anh ấy ko nói ra vì sộ nọi ra em từ chối anh ấy bởi vậy anh ta ko dám nói
Thì nói với hắn ta là "anh thích em thì cứ tỏ tình đi, em không từ chối đâu" :wall:
 
H

hollandgirl

Guest
5/10/08
1
0
0
nghe an
tình yêu thưòi sv là bồng bột nhưng đầy thửu thách và cám dỗ chị à..vì thế chị đừng suy nghĩ j cả..thời gian là phương thuốc tốt nhất cho mọi việc mà chị..chị hãy vui vẻ lên...còn nhiều cơ hội trước mắt cho mình mà ...^^
chúc chị lun hạnh phúc na
 
V

vinhphong

Guest
12/9/08
1
0
0
37
quan 8
Chia tay la cach tot nhat day, chi a... dung phan van dung nghi ngoi nhieu chi hen.
 

Xem nhiều