Thơ tình nha

  • Thread starter trinhthilinh
  • Ngày gửi
T

trinhthilinh

Guest
23/5/08
150
0
0
Viet nam
Anh thản nhiên cười cùng niềm vui mới
Bỏ lại bên mình quá khứ ấy là em.
Trong hồi ức những âm thầm lặng lẽ.
Chợt bàng hoàng sao anh lại nỡ quên.
Không khóc đựơc nỗi hờn ghen nén lại
An ủi mình, em bảo chẳng sao đâu.
Ngày mai đến niềm tin là nghị lực
Cho em về quên quá khứ thuộc riêng anh.
Vui nữa đi,anh vẫn thản nhiên cười.
Còn em khóc âm thầm lặng lẽ.
Sót sa lòng em thốt gọi tên anh.
Như xé nát tim em thổn thức cả đêm dài
Anh đã mất sao bao ngày lặng lẽ.
ANh đi rồi bởi ko phải của em.
:biggrinda
Đây là thơ mình tự làm từ ngày còn yêu đây,năm ấy người yêu mình đi lấy vợ,minh thật nhiều và bất ngờ cảm xúc làm bài thơ này đấy,bây giờ thì mình lấy chồng rồi
HIiiiiiii
:biggthump
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Nửa cốc nước cũng làm vơi cơn khát

Nửa sự thật không còn là sự thật

Và tình yêu không một nửa bao giờ
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Lời Chào Tháng Năm
Nguyễn Minh Hạnh


Ta đã qua những năm tháng không ngờ
Câu thơ - thay lời chào day dứt...
Đã một thời. Chưa hoàn toàn sống thực
Để bây giờ mãi nuối tiếc, ngẩn ngơ

Bạn bè ơi, sao "ước muốn thành thơ"?
Khát vọng nhỏ nhoi tan vào hiện thực
Khi muốn ngủ - Là khi hồn thao thức
Ngược thời gian chở kỷ niệm vào bờ

Tháng năm trôi vô tình. Ta bất lực
Chẳng thể bắt thời gian ngược và dừng
Ve vẫn khóc hoài cho nông nổi
Phượng thắp hồng ngọn lửa trong tim.

Hình như bạn bè bỗng thích lặng im
Yêu thương gói tròn trong lưu bút
Chiếc bánh chia... ngập ngừng trong ngăn cặp
Tự khi nào - nước mắt - ngập ngừng rơi.

Thầy cô nào cũng đáng yêu hơn
Câu mắng mỏ hóa thành trang ký ức
Ta biết thầy ta tóc bạc thêm vì thức
Mắt cô buồn hơn, dõi bước chân chập chững - Của ta!

Nếu mai này, mỗi đứa mỗi nơi
Bạn bè, giữ tròn câu hò hẹn
Và nỗi nhớ - Xin một lần trọn vẹn
Về một thời... Đi qua...!
 
nguyen kim hue

nguyen kim hue

Cao cấp
15/10/07
519
0
16
Hà Đông - Hà Nội
Vụng Dại
Trần Thu Hương


Nắng xòe diêm thắp lửa
Chói chang nến phượng hồng
Ve cười mơ pháo đỏ
Trời xanh tận đáy lòng

Em tinh khôn áo trắng
Tôi nhớ trộm, thương thầm
Mơ thành muôn giọt nắng
Vàng theo mỗi bước chân

Em vội đi, đi mãi
Bỏ quên tôi, mái trường
Bỗng trách mình ngây dại
Đánh rớt một lời: "Thương..."
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Cho em một nửa bài thơ
Rồi em cho lại cứng đơ nửa người

Nắng rơi một nửa con đường
Em đi một nửa nhớ thương vọng về
Cỏ vàng một nửa bờ đê
Tay cầm một nửa câu thề...
Nửa thương
Gió lay một nửa cánh chuồn
Lá thu một nửa nỗi buồn
Nửa thôi
Hoàng hôn một nửa chân đồi

Trăng lên một nửa
Cuối trời
Nửa rơi

TTNV
 
minhdhvl

minhdhvl

Cháu ngoan Bác Hồ
11/4/06
405
4
18
HCM
Giật mình ta thấy mồ hôi lạnh
Mộng đẹp bên chăn đã biến rồi
Muốn gọi tên nàng nhưng ái ngại
Ngòai thềm lác đác bóng hoa rơi
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Nắng rơi một nửa con đường
Em đi một nửa nhớ thương vọng về
Cỏ vàng một nửa bờ đê
Tay cầm một nửa câu thề...
Nửa thương
Gió lay một nửa cánh chuồn
Lá thu một nửa nỗi buồn
Nửa thôi
Hoàng hôn một nửa chân đồi

Trăng lên một nửa
Cuối trời
Nửa rơi

TTNV
Một nửa vầng trăng rớt sau hè
Tình còn một nửa, lệ hoen mi
Khép chặt tình duyên, ôi một nửa
Đường về khóc hận, phận chia ly

Trăng khuyết rằm lên sẽ lại tròn
Tình kia một nửa mãi còn non
Chẳng trách xoay vần do ông Tạo
Cho dù một nửa........ dạ héo hon ...
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Giật mình ta thấy mồ hôi lạnh
Mộng đẹp bên chăn đã biến rồi
Muốn gọi tên nàng nhưng ái ngại
Ngòai thềm lác đác bóng hoa rơi

Hoa buồn nên mới héo thôi
Tình buồn nên mới rẽ đôi hai người
Trăng buồn nên trốn trên trời
Người buồn đêm lạnh nên ngồi bó chăn
 
minhdhvl

minhdhvl

Cháu ngoan Bác Hồ
11/4/06
405
4
18
HCM
Lòng anh mở với quạt này
Trăm con chim mộng về bay đầu giường
Ngủ đi em, mộng bình thường
Ru em sẵn tiếng thùy dương mấy bờ
 
minhdhvl

minhdhvl

Cháu ngoan Bác Hồ
11/4/06
405
4
18
HCM
Chỉ cần chiếc muỗng em trong ly
Là tim anh chết rất nhu mì
Là chàng thi sĩ bay đâu mất
Một chút tình anh lẻn trốn đi
 
L

lan nguyen

Sơ cấp
20/11/04
14
0
0
Hà Nội
Tự Hát

Chả dại gì em ước nó bằng vàng,
Trái tim em anh đã từng biết đấy.
Anh là người coi thường của cải,
Nên nếu cần anh bán nó đi ngay.

Em cũng không mong nó giống mặt trời,
Vì sẽ tắt khi bóng chiều đổ xuống,
Lại mình anh với đêm dài câm lặng,
Mà lòng anh xa cách với lòng em.

Em trở về đúng nghĩa trái tim,
Biết làm sống những hồng cầu đã chết,
Biết lấy lại những gì đã mất,
Biết rút gần khoảng cách của yêu tin.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em,
Biết khao khát những điều anh mơ ước,
Biết xúc động qua nhiều nhận thức,
Biết yêu anh và biết được anh yêu.

Mùa thu nay sao bão giông nhiều ?
Những cửa sổ con tàu chẳng đóng ?
Dải đồng hoang và đại ngàn tối sẫm ?
Em lạc loài giữa sâu thẳm rừng anh.

Em lo âu trước xa tắp đường mình,
Trái tim đập những điều không thể nói,
Trái tim đập cồn cào cơn đói,
Ngọn lửa nào le lói giữa cô đơn.

Em trở về đúng nghĩa trái tim em,
Là máu thịt, đời thường ai chẳng có,
Vẫn ngừng đập khi cuộc đời không còn nữa,
Nhưng biết yêu anh cả khi chết đi rồi.


(Thơ Xuân Quỳnh)


chẳng biết sao mà tôi yêu "Tự Hát" thế?
 
sukyo

sukyo

Gã lang thang cô đơn...
6/5/08
500
3
18
Rừng xanh.....
Thơ tình Kế toán....

Yêu em, anh chấp nhận đầu tư dài hạn
Dẫu biết mình tài sản chẳng hơn ai
Phải bổ sung bằng nguồn vốn đi vay
Chỉ mong được có em trong vòng tay duyên Nợ

Ta quen nhau cũng gần hai niên độ
Biết bao nhiêu nghiệp vụ đã phát sinh
Tình yêu đâu là tài sản hữu hình
Mà sao cứ hao mòn theo năm tháng
Ta gặp nhau trong mỗi kỳ kế toán
Cứ ngỡ tình mình lãng mạn quá đi
Gặp thường xuyên, anh sợ khoản phải chi
Mà định kỳ em lại không đồng ý
Em đâu hiểu cùng tình yêu còn song hành tình phí
Anh phải hạch toán làm sao cho hợp lý cả hai bên
Xa em rồi anh mới lại hiểu thêm
Đường đến tim em phải dự phòng đau khổ
Để có tình yêu đôi khi đành chịu lỗ
Nhưng tình yêu đâu phân bổ được nhiều lần
Đến bây giờ anh vẫn mãi phân vân
Không hiểu tình yêu có cần tìm nguyên giá
Nỗi đau kia có thành Nợ mà anh phải trả
Xin để anh kết chuyển hết vào tim
Em có về xem lại nhật ký chung
Kỷ niệm một thời ta cùng nhau ghi sổ
Anh dự toán tình ta không dang dở
Em thì thầm: “Đừng ghi đỏ nhé anh!”
Thư tình anh bản báo cáo mong manh
Anh trao vội không thuyết trình gì cả
Bởi anh nghĩ ta không còn gì xa lạ
Chế độ hiện hành đã nói hộ lòng anh
Những lời yêu thực tế đích danh
Những tâm sự bình quân anh nói được
Những ước mơ nhập sau mà xuất trước
Em mỉm cười ghi nhận hết lòng anh
Còn nhớ không em những buổi chiều
Những chiều mưa chứng từ nào tả xiết
Lời nồng nàn anh trao em chi tiết
Thật dịu dàng em tổng hợp hết tình anh
Em trở về nhận lại vốn liên doanh
Kiểm kê lại những lần anh sơ ý
Kỷ niệm dẫu thừa xin em đừng xử lý
Để anh mãi coi là chi phí dở dang...
 
sukyo

sukyo

Gã lang thang cô đơn...
6/5/08
500
3
18
Rừng xanh.....
Một nửa vầng trăng rớt sau hè
Tình còn một nửa, lệ hoen mi
Khép chặt tình duyên, ôi một nửa
Đường về khóc hận, phận chia ly

Trăng khuyết rằm lên sẽ lại tròn
Tình kia một nửa mãi còn non
Chẳng trách xoay vần do ông Tạo
Cho dù một nửa........ dạ héo hon ...

Thượng đế tạo ra cuộc đời là một nửa
Một nửa niềm vui, một nửa tình yêu
Một nửa nỗi buồn cộng một nửa hắt hiu
Chắt lại cho một nửa con người đang hối hả


Nhịp sống nặng vốn từng cơn vất vả
Một nửa anh vẫn tìm một nửa em
Mỗi nhịp đời qua em bước rất nhanh
Có khi nào bỏ qua cái gọi là một nửa?


Một thoáng khựng anh chần chừ lần lựa
Một nửa của mình hay một nửa của ai
Rụt rè e sợ mắc một lỗi sai
Anh sợ hạnh phúc dành cho anh một nửa.


 
Sửa lần cuối:
B

bLang

Cao cấp
16/3/06
382
5
18
HD
Có khi nào trên đường đời tấp nập
Ta vô tình đã đi lướt qua nhau
Bước lơ đễnh không ngờ đang để mất
Một tâm hồn ta đợi đã từ lâu
 

Xem nhiều