Chỉ là câu nói

  • Thread starter willow
  • Ngày gửi
willow

willow

Trung cấp
4/3/08
176
0
16
Chân trời rộng mở
Tớ lên mua HĐ ở chi cục thuế, chờ từ 8h hơn đến gần 10.30h thì đến lượt gọi tớ vào, Tớ vào đến nơi, chưa kịp hiểu gì thì nhận ngay một câu: "Em bị thần kinh hay sao mà làm báo cáo sử dụng hoá đơn như thế này, ra ngoài đọc ngay lại hướng dẫn". Tớ hơi choáng váng vì đó là câu của một cán bộ trẻ, rất thư sinh và học thức. Tớ nghĩ mọi người đi mua hôm đó đứng ngoài đều nghe được câu đó,nhưng họ lại bình luận về tớ, tớ chẳng hiểu tại sao họ bình luận nữa. Tớ rất bực vì thái độ như thế? Cả nhà nói xem tại sao khi làm cán bộ nhà nước lại có quyền "nói" người khác như thế nhỉ? Kể cả là mình đã làm báo cáo sai............:wall::wall::wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

NguyenHongHa

Cao cấp
12/3/08
215
0
16
THANHPHOSONGHONG
Bạn ở Chi cục thuế Đống Đa à???
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Nếu là mình mình cũng rất bực mình về cách ăn nói của một cán bộ như vậy:rocker: Nhưng lại không làm gì được mới ức chứ . Mọi người thử nghĩ xem khi đó mình phải thế nào nhỉ . Chẳng lẽ im lặng để như vậy à :0frown::sleep:
 
Nếu là tôi cách đây 10 năm có lẽ tôi sẽ bật lại: "anh thần kinh hay sao mà nói câu đó", nhưng giờ thì khác: tôi phải hình dung ra được cái "hậu quả" của câu tôi nói: nócó thể giúp tôi giải stress lúc đó, làm ê mặt gã cán bộ đó nhưng bù lại tôi sẽ nhận (thực ra DN, công ty tôi) được gì ngoài : Hành là chính. Khốn nạn thật: đấy nô bộc của dân đấy. Nhưng để xem, sẽ có dịp tôi sẽ làm cho kẻ biến tôi từ người thường thành kẻ thần kinh trong mắt thiên hạ biết tôi hay gã mới là thần kinh không bình thường....heee. hãy chờ xem.
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Nếu là tôi cách đây 10 năm có lẽ tôi sẽ bật lại: "anh thần kinh hay sao mà nói câu đó", nhưng giờ thì khác: tôi phải hình dung ra được cái "hậu quả" của câu tôi nói: nócó thể giúp tôi giải stress lúc đó, làm ê mặt gã cán bộ đó nhưng bù lại tôi sẽ nhận (thực ra DN, công ty tôi) được gì ngoài : Hành là chính. Khốn nạn thật: đấy nô bộc của dân đấy. Nhưng để xem, sẽ có dịp tôi sẽ làm cho kẻ biến tôi từ người thường thành kẻ thần kinh trong mắt thiên hạ biết tôi hay gã mới là thần kinh không bình thường....heee. hãy chờ xem.

Nhìn avatar là biết liền !
 
willow

willow

Trung cấp
4/3/08
176
0
16
Chân trời rộng mở
Nếu là tôi cách đây 10 năm có lẽ tôi sẽ bật lại: "anh thần kinh hay sao mà nói câu đó", nhưng giờ thì khác: tôi phải hình dung ra được cái "hậu quả" của câu tôi nói: nócó thể giúp tôi giải stress lúc đó, làm ê mặt gã cán bộ đó nhưng bù lại tôi sẽ nhận (thực ra DN, công ty tôi) được gì ngoài : Hành là chính. Khốn nạn thật: đấy nô bộc của dân đấy. Nhưng để xem, sẽ có dịp tôi sẽ làm cho kẻ biến tôi từ người thường thành kẻ thần kinh trong mắt thiên hạ biết tôi hay gã mới là thần kinh không bình thường....heee. hãy chờ xem.

Đúng là như thế, nhưng tại sao Họ thì có quyền nói người mình như thế còn mình mà bật lại là có "Hậu quả" ngay nhỉ?
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Tại vì mình là ....................."con nít" .!
 
L

lananhdavi

Cao cấp
19/7/07
312
0
16
Tp.Hồ Chí Minh
họ nói ra câu đó chính họ mới là con người thần kinh như bạn nghỉ? nhưng để trả đũa lại 1 câu như thế ngoài mục đích để trong lòng mình bớt tức giận thì bạn cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì khi làm người đó bẻ mặt. chính bạn cũng tức giận khi nghe người đó thốt lên 1 câu đầy xúc phạm như thế thì tại sao bạn lại không cao thượng hơn họ đi. Lúc đó bạn không cần im lặng mà nói một câu tế nhị thì có lẻ người đó sẻ cảm thấy câu nói của mình là sai. Nhưng thôi trong cuộc sống mà , đôi khi cần sự tha thứ bạn ah. Biết đâu kúc đó họ đang bực dọc 1 chuyện gì đó nên k kiềm chế được lời nói. Tha thứ cho họ cũng chính là bạn đã nâng mình lên một tầm rồi đó. Đừng khó chịu nữa bạn nhé.
 

Xem nhiều