B
Cuối tuần! Chạy ào vào quán ăn lẩu dê, thỏ nướng cùng cả nhà, tốn hết gần 500.000đ, méo mặt nhưng đành mỉm cười vì mình tuyên bố khao mà:005:
Cuối tuần, phóng xe ào ào xuống lần biển vì anh bạn điện thoại, chưa ăn cơm, đang dọn dẹp đành bỏ qua vì anh bạn lâu lâu mới ra được, nhà xa, lại bận học buổi chiều. Đành vậy, đành gác lại những vặt vãnh trẻ con là sao lại thế, sao mình phải hốc tốc chạy thế này để chỉ ngồi dâm ba phút. Bạn bè mà, ai bắt đầu trước không quan trọng, giữ được gì thì cứ giữ còn nếu thấy không giữ được thì a lê hấp mạnh ai nấy đi.
Cuối tuần, mệt nhoài với những mớ bòng bong của 1 tuần chưa giải quyết. Hì hụp làm nhưng bỗng thấy vui vui.
Cuối tuần! sau những ngày bão trời trở nên quang đãng và dễ chịu hơn. Chạy ra đường giữa trưa nắng nhưng vẫn đông vui và náo nhiệt, quán xá vẫn ì ầm những đôi trở nhau qua. Vậy là cũng gần hết mùa hè. Học sinh bắt đầu quay lại trường, ngồi với bạn mà bỗng nhớ day dứt những chuyện xưa cũ, chợt thấy cũng buồn cười cho chính mình. Nhưng cũng hay đó nhỉ. Người ta sống có những chuyện cũng nên giữ lại cho chính mình, không cần phải xóa hết những gì đã qua. Những kỷ niệm đó sẽ là những ký ức nên và cần tồn tại mãi. Có thể trong những tình bạn đã qua có những tình bạn mình cũng chưa được đối xử đúng nghĩa và tôn trọng đúng mức của nó, nhưng không sao,miễn là mình thấy mình sống đúng.
Thế là 1 tuần mới sắp tới. Có lẽ cũng không có gì khác tuần trước, nhưng cuộc sống mà, phải tiếp tục thôi:027:
Cuối tuần, phóng xe ào ào xuống lần biển vì anh bạn điện thoại, chưa ăn cơm, đang dọn dẹp đành bỏ qua vì anh bạn lâu lâu mới ra được, nhà xa, lại bận học buổi chiều. Đành vậy, đành gác lại những vặt vãnh trẻ con là sao lại thế, sao mình phải hốc tốc chạy thế này để chỉ ngồi dâm ba phút. Bạn bè mà, ai bắt đầu trước không quan trọng, giữ được gì thì cứ giữ còn nếu thấy không giữ được thì a lê hấp mạnh ai nấy đi.
Cuối tuần, mệt nhoài với những mớ bòng bong của 1 tuần chưa giải quyết. Hì hụp làm nhưng bỗng thấy vui vui.
Cuối tuần! sau những ngày bão trời trở nên quang đãng và dễ chịu hơn. Chạy ra đường giữa trưa nắng nhưng vẫn đông vui và náo nhiệt, quán xá vẫn ì ầm những đôi trở nhau qua. Vậy là cũng gần hết mùa hè. Học sinh bắt đầu quay lại trường, ngồi với bạn mà bỗng nhớ day dứt những chuyện xưa cũ, chợt thấy cũng buồn cười cho chính mình. Nhưng cũng hay đó nhỉ. Người ta sống có những chuyện cũng nên giữ lại cho chính mình, không cần phải xóa hết những gì đã qua. Những kỷ niệm đó sẽ là những ký ức nên và cần tồn tại mãi. Có thể trong những tình bạn đã qua có những tình bạn mình cũng chưa được đối xử đúng nghĩa và tôn trọng đúng mức của nó, nhưng không sao,miễn là mình thấy mình sống đúng.
Thế là 1 tuần mới sắp tới. Có lẽ cũng không có gì khác tuần trước, nhưng cuộc sống mà, phải tiếp tục thôi:027:
Sửa lần cuối:

