Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Thay mặt Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Mặt trận Tổ quốc kính chúc Anh, chị của CLB và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng, vạn sự như ý!




P/S: Book lịch cho chương trình gặp mặt đầu xuân để còn......................nhận lì xì:quiet::quiet::talk::talk:
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)


Đi làm rồi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Cafe đi cả nhà ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Cafe đi cả nhà ơi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Ai? Ở đâu? Khi nào?
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Ai? Ở đâu? Khi nào?
Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

Khách đến chơi nhà. Bất cứ khi nào em sang LB. Ok? Welcome.
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Anh đang ở Long Biên em ơi :) , về Long Biên đi nào

Cafe Nhớ! Hướng dương ngon đã gọi sẵn! Come on :boldred::boldred::boldred:
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Chúc mừng sinh nhật anh Long Giang!
Chúc anh luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt.
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Em cũng chúc mừng sn anh Long Giang!Dù chưa biết mặt Anh. hic híc. Chúc ANh sn vui vẻ và đầy hạnh phúc. happy. Hôm nào Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN) có tụ tập thì cho Em xin 1 chân nhé các bác. Em ở gần mọi người lắm. Em đang làm ở Bồ Đề và sinh sống tại VĨnh Tuy quê ta. hâh.
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Em cũng chúc mừng sn anh Long Giang!Dù chưa biết mặt Anh. hic híc. Chúc ANh sn vui vẻ và đầy hạnh phúc. happy. Hôm nào Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN) có tụ tập thì cho Em xin 1 chân nhé các bác. Em ở gần mọi người lắm. Em đang làm ở Bồ Đề và sinh sống tại VĨnh Tuy quê ta. hâh.

Long Giang vào nhận mặt đồng hương không đồng khói (đống chí này không hút thuốc, chỉ chăm đi chùa thôi) kìa...he he he. Giá đồng hương nào cũng nhớ SN mình như đồng chí này thì hay biết bao và cảm động biết bao là nếu gửi kèm theo lời chúc là ...món quà nho nhỏ như cakieeur cái đồng hồ RL thì ...cảm động rớt nước mắt nước mũi ấy chứ...ké...ké...ké...
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Dạo này ít vào diễn đàn quá nên mọi người thông cảm. Cảm ơn mọi người đã dành những lời chúc tốt đẹp nhất nhân dịp sn của mình!
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Các bác ơi? Sao lâu nay em thấy yên bình và dịu êm thế nhỉ? Từ ngày tham gia nhóm CPLB nè chưa được tụ tập cùng nhóm bao giờ. Sắp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước rồi. Mai kia tụ tập trà đá, cafe đi ạ. Cho Em xin 1 xuất chân gỗ với. khè khè! đây là số của mìn.0986.14.05.88 có vụ nào buôn dưa thì cho mình góp cùng na?
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

oh! yên lặng quá. ko có ai reply ư???????????
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Các bác ơi? Sao lâu nay em thấy yên bình và dịu êm thế nhỉ? Từ ngày tham gia nhóm CPLB nè chưa được tụ tập cùng nhóm bao giờ. Sắp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước rồi. Mai kia tụ tập trà đá, cafe đi ạ. Cho Em xin 1 xuất chân gỗ với. khè khè! đây là số của mìn.0986.14.05.88 có vụ nào buôn dưa thì cho mình góp cùng na?

LB chưa tụ tập trà đá bao giờ em ạ :044: nhưng Bia đá và rượu đá tăng 1 và tăng 2 là hát karaoke là nhiều. Sốc tinh thần chuẩn bị đi......
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Các bác ơi? Sao lâu nay em thấy yên bình và dịu êm thế nhỉ? Từ ngày tham gia nhóm CPLB nè chưa được tụ tập cùng nhóm bao giờ. Sắp giải phóng miền Nam thống nhất đất nước rồi. Mai kia tụ tập trà đá, cafe đi ạ. Cho Em xin 1 xuất chân gỗ với. khè khè! đây là số của mìn.0986.14.05.88 có vụ nào buôn dưa thì cho mình góp cùng na?

Đây là số của mìn: gọi vào chắc nổ cho cho tan xác chết người, ai dám gọi :)
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

Ha ha. Chuản đó Anh ạ. Em cố tình đó. Vì Em cũng sắp nổ mà
hè hè
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

hé hé. Mìn sắp nổ mà. Nên Em phải đi Chống lầy roài Anh ạ.
 
Ðề: Cafe Long Biên (Nguyễn Sơn - HN)

hé hé. Mìn sắp nổ mà. Nên Em phải đi Chống lầy roài Anh ạ.

Đi sớm thế em, các anh lại buồn, he he
 
Back
Top