hix, kin tiếng, kín lời....bít làm sao được (112)
Vì mình chưa làm kế toán ngày nào nên chưa ...to còi.
Vì mình chưa làm kế toán ngày nào nên chưa ...to còi.
hix, kin tiếng, kín lời....bít làm sao được (112)
Vì mình chưa làm kế toán ngày nào nên chưa ...to còi.
em quên chưa hỏi, CLB mình có lịch họp cố định không ạ?
Xin chào tất cả thành viên WKT HN , em rất muốn tham gia cùng Web để học hỏi thêm nhiều kiến thức nhằm làm tốt cv của mình hiện tại.
Em muốn biết rõ thông tin chi tiết lịch họp mặt của Web được ko ạ?
CLB họp mặt 2 tuần 01 lần, Tuần vừa rồi vừa họp rồi thì cách một tuần nữa mời bạn đến.vậy là em lại bỏ lở một cơ hội gặp các anh các chi trong diễn đàn, em thật tệ không biết gì lại còn lười đi học. bác phong ơi vậy lần sau chúng ta gặp nhau ngày nào nhỉ ?
25/05/08
Địa chỉ email mới để các bạn truy cập (Bác Phong đưa danh sách câu hỏi lên gmail, các bạn vô đó để down về và "ngâm cứu" trước hén)
Username: wkthanoi@gmail.com
Theo em thì sự tồn tại của CLB vẫn rất cần thiết, vì phân chia hội đồng nghiệp theo khu vực như vậy là rất cơ bản và rất dễ gắn kết.
Tuy nhiên cảm nhận thật của em trong thời gian qua, là phương thức hoạt động của hội có quá phức tạp gây khó khăn cho thành viên ko? Em nói thật với ý thức xây dựng chứ ko phải phá bĩnh. Nghề của chúng ta bình thường đã quá áp lực, nhất là thời gian, em luôn ước một ngày có 30h thì tốt quá. Công việc luôn bị yêu cầu giới hạn thời gian, đã quá mệt mỏi rồi.
Muốn tham gia CLB thì lại phải thủ tục rườm rà, này soạn gửi câu hỏi nếu có, trả lời câu hỏi, người khá giỏi sẽ hỏi gì hay chỉ có chức năng trả lời người khác.
[Ý của em là, tại sao CLB của mình ko trở thành nơi tạo ra freedom cho mọi thành viên đến giao lưu xả stress, sinh hoạt tập thể, mục đích chính là gặp gỡ đồng nghiệp ở gần nhau, tạo điều kiện để trở nên quen thân nhau, sau đó chuyện giúp đỡ nhau trong nghề là chuyện theo đó tự nhiên. Những vấn đề khúc mắc trong công việc có thể đem ra hỏi thẳng. Những người đã nắm chắc thì có thể tloi ngay, còn ko các thành viên về check lại rồi trao đổi sau- riêng hay chung cũng được.:020:
Mấy lần em cũng định offline, nhưng công việc của em bận quá, cũng muốn off, nhưng sợ ko chuẩn bị hay đọc trc câu hỏi, ngại làm ảnh hưởng xấu đến hoạt động của CLB nên thôi. Em đã bị sếp buộc đầu, khách hàng buộc cổ, gđ buộc chân tay rồi, nên chỉ ham đến nơi nào ko buộc nốt những cái còn lại thôi.:052::beer::beer:
Xin lỗi bác Phong, xin lỗi cả nhà, quả thực em nói thẳng thật quá sợ anh mất lòng và giận em, nhưng thật sự đấy là những suy nghĩ của em. Em rất mong gặp cả nhà, em vẫn áy náy vì chưa đóng góp gì cho CLB, hẹn ngày ra mắt mọi người!
Chúc cho CLB ta sẽ tìm ra đường lối phát triển mạnh mẽ, chúc mọi người hp thành đạt!:thumbsup:
E đồng ý với chị Lucky!Tôi thấy còn rất rất nhiều mem có tâm huyết muốn tham gia CLB. Kính đề nghị chủ tịch và các thành viên cũ có ý kiến về vấn đề này.
Thân!
Lucky