S
Ảnh mới nhất về trận giao hữu WKT HN FC và Nam Liên FC tại sân Nam Định 17/08/2008
http://picasaweb.google.com/quangtuitb/WKTHNFC
http://picasaweb.google.com/quangtuitb/WKTHNFC
Sửa lần cuối:
Ít ảnh của đối tác quá, bác vnnsoft chụp chẳng có tinh thần giao lưu gì cả hí hí, em đang tò mò mấy bức của hiệp 3 đây, chẹp, ai có post nhanh cái nhỉ, :beernow:
Hôm nay đội FC Nam Liên đi làm rất vui vẻ, và vẫn có một câu: Hẹn gặp lại ( không biết là trên sân nhà hay trên sân khách)
Hy vọng là thế, sân nào cũng vui!
Hôm qua FC Nam Liên có lỡ gì thì các bạn thông cảm nhé!
Em có mặt đây các bác!
Anh omar bình loạn thật chi tiết, phải nói trận đấu sáng qua có lẽ là trận đấu hay nhất từ trước tới nay, tất cả từ tinh thần_sự đoàn kết và kết thúc là những cảm xúc không thể diễn tả hết thành lời. Một chuyến đi với nhiều câu chuyện nhưng chung một cảm xúc. Thật tiếc cho tất cả những ai ở nhà, có tham gia chuyến du đấu hôm qua mới thấy được WKT FC đoàn kết và tuyệt vời như thế nào. Trận đấu đã được anh omar tường thuật quá chi tiết rùi, giờ em xin tường thuật trận chiến ở "Quất lâm". Sau khi ăn uống no say, giao lưu với đội bạn trong tinh thần vui vẻ, tất cả anh em của WKT hành quân xuống quất lâm, với 2 đại diện của FC Nam liên là bác Trần hiếu 79 và anh béo. Tinh thần xuống tắm biển nhưng đến nới anh em ngỡ ngàng trước những con sóng lớn như vỡ bờ của quất lâm. Sau màn chạm nước lấy cảm giác, đội trưởng omar, kinhcan007, thumper rời đoàn đi du hí xung quanh nhưng trở về với sự thất vọng không như mong đợi. Quay lại đoàn, mấy anh em gồm omar, thumper, kinhcan007, nam đen, tùng chéc cùng nhau xuống biển đùa giỡn với những con sóng dạt dào của quất lâm. Sau khoảng 30 phút vui đùa bên sóng biển, mấy anh em cùng lên tắm lại bằng nước ngọt, trong thời gian tắm nước ngọt thì...ôi trời! bao nhiêu kế hoạch đặt ra và khi anh em đi đến thống nhất thì quay lại đội trưởng omar đã lạc đường nơi đâu, dần dần từng người một phương, một con đường để tìm đến thiên đường mộng mơ của quất lâm. Mà thiên đường này là gì thì Tùng chéc tiếp lời đi nhé. Đến giờ xe chuẩn bị chuyển bánh quay về Thủ đô thân yêu, nhìn anh em nét mặt rạng ngời, chắc họ đều đã tìm thấy thiên đường mộng mơ...
Tình hình là: Ảnh đang ở hết máy ảnh của em Ky, mà em Ky đang ở Nam Định.
Vidieo thì tớ không bít đưa lên diễn đàn đâu nên chỉ giữ lại làm lưu ký cá nhân mà thui!
Thumper ác nhé! Bong05 và phantoquyen ở đội webketoan mừ! Em viết thế này hôm nay thế nào FC Nam liên cũng đòi cá góp của tớ rùi! Hu hu bắt đền em đấy!
Cốc bia hum qua là tớ cảm ơn cả hai đội vì lời mời của tớ mà cả hai đội đều tham gia rất nhiệt tình chứ không ghi bàn cho đội nào cả!
Sau hiệp 3 sang hiệp 4 vì Lý do đột xuất nên Bống không tham gia tiếp hiệp 4 cùng các bạn được. Mong thông cảm nhé! ( Mà đã có Tranhieu và Béo tham gia tiếp hiệp 4 rùi mà)
Hôm nay đội FC Nam Liên đi làm rất vui vẻ, và vẫn có một câu: Hẹn gặp lại ( không biết là trên sân nhà hay trên sân khách)
Hy vọng là thế, sân nào cũng vui!
Hôm qua FC Nam Liên có lỡ gì thì các bạn thông cảm nhé!
Chúc các bạn giữ mãi : Đoàn kết - Chiến thắng nhé!
Post by : Bong05
Hic hic may wá sáng nay o Nam Đinh mưa to khủng khiếp.
ối trời ơi! omagiaochu ở trong sân đấu ma ko bỏ sót chi tiết nào khủng thật đấy hiiiiiiiii mà hình như có đúng là vài chục két bia đó không bác hiiiiiiiiii mà thật sự trận du đấu hôm qua quá hay ai không tham gia thì thật phí bà bầu lucky ha.
Ky post ảnh lên cho mọi người chiêm ngưỡng đi nhé