Bình luận trận chiều qua : FC Nam Liên – WKT Hà Nội FC : May mắn thuộc về đội Khách

hok có lửa làm sao có khói nhỉ kinhcan hiiiiiiiiii thôi có thì nhận đi, hôm đó chị cũng thấy bà chủ quán gọi em vào trong mà hiiiiiiiiii
 
cheec là ai thế này., mấy anh Mod đâu rồi sao lại để spam linh tinh thế này dzậy
 
Chết thật! Cứ tin tưởng đội trưởng omar nên giờ một mình chịu tội thế này thì mặt mũi đâu mà nhìn vợ con đây.
Nem đúng là ngon thiệt, đặc sản NĐ cái gì cũng ngon, chị bống nhớ trận lượt về cho anh em gửi nhờ ít nem nhé.
 

Đề nghị thumper ko show hàng ná
:banana::banana:


DSCF0077.jpg
 
ĐỘi bạn xem thế nào chứ, sao tự nhiên bác Phong đội trưởng lại ko đứng đúng vị trí khi bắt tay giao hữu thế kia?

DSCF0034.jpg
 
Ơ, nhìn em Bống dạo này " ngọt" nhỉ :lol:
 
ĐỘi bạn xem thế nào chứ, sao tự nhiên bác Phong đội trưởng lại ko đứng đúng vị trí khi bắt tay giao hữu thế kia?

DSCF0034.jpg

:wall:Em Ky nhầm rồi, đội trưởng dẫn anh em Nam Liên Fc đi bắt tay WKT Fc đấy chứ! Em xem lại ảnh cũ hôm qua xem
 
Hiệp 3 bắt đầu nào


DSCF0085.jpg





DSCF0086.jpg






DSCF0089.jpg



Đến đây pà bầu mải đi.......................rót bia quá nên.............hết ảnh ùi​

Em Ky làm việc tích cực thiệt, toàn đi rót bia cho đội bạn :045:, nhưng không ngờ vì làm thế nên đã tạo cơ hội cho đội bạn "ghi bàn" liên tục trong Hiệp 3 như Thumper đã mô tả chi tiết :).

Mấy tấm ảnh đẹp thiệt, tiếc quá em Ky k chụp thêm được, còn thiếu nhiều gương mặt lắm. Xem nào, đội bạn nhìn các anh thật phong độ: ảnh 1 có 2 anh Phong, anh Vương, Hùng và xa xa có anh Huy đang ngó sang; ảnh 2 và 3 có đ/c Mạnh đẹp trai ngồi đầu bàn và luôn cười rất tươi, bên cạnh là chị Bống duyên dáng. Ảnh 3 "phê bình" em Quyên nhé, đã uống Coca rồi nhưng đâu có chịu uống, khổ thân anh nào đang mải mê uống mà không biết có em Quyên đang "mải mê ngắm" :045:, ít ra phải như em Hạnh bên cạnh chứ - chỉ biết tập trung uống nước cam thôi :).
 
Hiệp 4 nhà mình toàn ăn ghẹ thui. Nên......................ko dám chụp mờ :quiet:


Chụp sợ XeKo đi ăn ghẹ mảnh thì chết ad chị Bống..Nguy hiểm lắm đó
 
Chết thật! Cứ tin tưởng đội trưởng omar nên giờ một mình chịu tội thế này thì mặt mũi đâu mà nhìn vợ con đây.
Nem đúng là ngon thiệt, đặc sản NĐ cái gì cũng ngon, chị bống nhớ trận lượt về cho anh em gửi nhờ ít nem nhé.


Thằng này tham thật chỉ gửu cho mình em thôi à>Chị Bống gửu cho em ít nha....Cảm ơn chị Bống vì đã giúp em....Cảm ơn chị nhiều nhiều:002:
 
Bác khoithuoc đọc lộn roài, em ghi rõ là cho anh em gửi nhờ ít nem mà, bác này bóng banh về chắc chị nhà lại quay mặt vào tường nên giờ lộn xộn quá.
Nhìn mấy tấm hình em ky chụp mà sao mình xấu hơn ngoài thế nhỉ? em ky lần sau chụp nhớ thông báo để anh tạo dáng cái nhé.
 
Phí quá, về vợ hỏi thế anh không mua bánh gai Nam định à, ngạc nhiên quá, hoá ra bánh gai Nam định lại nổi tiếng hơn, ngon hơn thế mà lúc luckygirl hỏi mình lại không lấy, tiếc quá...:031:
 
Bác này chít thật. Chắc từ hôm đấy đến giờ vợ quay mặt vào tường chứ gi? Bác lại theo chân bác khoithuoc roài. Nguy hiểm! Thêm tuổi thêm nhiều cái quên, ai bảo gừng càng già càng cay, em thấy gừng càng già càng héo...hehe
 
Yên tâm đi kinhcan, bác Namkt là "cay" thiệt đó :045:, chu đáo như bác ấy thì vợ khó chê lắm. Mà bánh gai Bà Thi là ngon thiệt đó, hôm đó tôi đã "trót" lấy 2 suất nem rồi nên k lấy, tưởng gói nem nho nhỏ là ít mà về mấy người ăn không hết, ngon lắm, cám ơn chị Bống 1lần nữa :). Gần giờ ăn trưa rồi, nghĩ lại mà thấy... thèm quá hehe
 
Bác này chít thật. Chắc từ hôm đấy đến giờ vợ quay mặt vào tường chứ gi? Bác lại theo chân bác khoithuoc roài. Nguy hiểm! Thêm tuổi thêm nhiều cái quên, ai bảo gừng càng già càng cay, em thấy gừng càng già càng héo...hehe

Chú nhầm. Anh NamKt là hơi bị khủng đấy, mưu mô ác phết. Biết ko mua bánh gai hay quà để làm gì không, vợ về không thấy mua quà, thế là đòi quà, bác Namkt nhà ta thì ko có quà thế là vợ sẽ bắt bù bằng cái khác. Thế có pải SƯỚNG hơn anh em ta ko. He he.
 
Back
Top