Về phần ép thời gian để học thì mình đồng ý. Và mỗi ngày mình đều học từ 9h30-12h buổi tối và buổi sáng từ 6h-7h15 trước khi đi làm.
Mình cũng khá tự tin, dĩ nhiên chỉ với những quyển mình đã học. Lev.1 mình bắt đầu học từ giữa tháng 3, tháng 6 đọc xong hết Swheser và từ cuối tháng 5 mình bắt đầu đọc curriculum. Giờ thì xong 3 quyển dày nhất rồi, còn 3 quyển nữa cố cho xong giữa tháng 10. Còn lại là ôn bài tập thôi.
Kế hoạch lev.2 chắc phải sang 2010 mình mới thi được quá, nghe nói là lev.2 chỉ thi mỗi năm vào tháng 6 nhỉ, nên mình bị chậm mất nửa năm. Hơi tiếc! Nhưng thôi, lev.1 chưa qua thì phải đợi xong đã rồi tính tiếp.
Trangnam ơi, tớ hỏi vui cậu tí nhé (nhưng mà cũng là hỏi thật và cậu trả lời thật nhé)
Thời khoá biểu của cậu như vậy có nhiều quá không? Vì nếu mà tớ như vậy (và tớ đã thử học kiểu như vậy) thì tớ cảm thấy sau 1 tháng tớ trở thành người nguyên thuỷ đó.
Sáng, cậu lổm ngổm bò dậy học bài từ 6h đến 7h15 --> cậu vệ sinh cá nhân và ăn sáng vào lúc nào? Cho cái dạ dày nó nghỉ ngơi vào lúc nào? Vì 8h là đã phải răng sạch mặt sạch quần áo tươm tất nở nụ cười trên môi trong văn phòng rồi.
Giờ hành chính, cậu cống hiến từ 8h sáng tới tối thiểu 5 h chiều ở công ty (chưa thèm nói đôi khi đến giờ ăn trưa, đã đứng dậy chuẩn bị đi ăn rồi mà sếp còn gọi giật lại hỏi cái nọ cái chai, và đấy cũng còn chưa kể sau 5h chiều sếp lại giật lại quả nữa bắt báo cáo báo hổ báo cầy). Coi như từ 8h sáng tới 5h chiều cậu cống hiến cho xã hội. Từ 5h đến 6h chiều cậu phơi mặt trên phố đông người, bon chen từng cú ga xe để giành giật đường đi trên phố (hôm nào tắc thì cậu phải chờ vêu mặt hàng tiếng đồng hồ mới bò nổi về tới nhà với cái xe tàn tạ và cái cơ thể mệt rã rời, đói bủn rủn chân tay)
Tối, từ 6h đến 7h phải tắm giặt ăn uống (đấy là có người hầu ăn và công tác hậu cần cho bữa ăn)
Từ 7h đến 8h tối, chắc chắn phải xem thời sự
Từ 8h đến 9h tối, chắc chắn phải nằm nghỉ lấy lại sức khoẻ, nghe nhạc xem phim, nói chuyện với người thân (nói xã giao thôi ấy chứ ko phải là nói một chuyện lớn)
Từ 9h30 đến 12h đêm là giờ zê, bất khả xâm phạm của cậu >>> CFA hiệu quả
12h đêm đổ đi đến 6h sáng cậu khò khò >>> 6 tiếng
Và lại quay vòng đều như vắt chanh.
Hỏi:
1. Thời gian đâu giành cho gia đình
2. Thời gian đâu giành cho chăm sóc sức khoẻ
3. Thời gian đâu để kiểm điểm bản thân
Và hỏi:
Trong một ngày, ở công ty thì chắc chắn cái tư duy và suy nghĩ giành cho công ty rồi, nghĩ về sếp, về cái tên ngồi bên cạnh, về ông khách hàng, về cái email.... Đi đường thì tập chung lái xe cũng ko nghĩ về CFA và các công thức. Về nhà, nghĩ một tí đến cái bản thân. Tối ngủ, còn nghĩ gì nữa.
Tớ cảm giác CFA chỉ có thể lướt qua bộ nhớ và suy nghĩ có khoảng 4,5 tiếng/ngày (theo lịch của cậu) >>> cảm thấy nó ko đủ để thấm vào da vào thịt!
Hỏi cậu: làm sao cậu nhớ hết các công thức? Những cái logic tớ ko nói làm gì? Nhưng những cái phi logic, ví dụ như phần quant hôm qua tớ học vài cái công thức thống kê (dù ngày xưa năm đầu đhọc có học qua hết rồi) nhưng đọc đến cái công thức Con Vịt (CV là Coefficient Variance đó- tớ gọi nó là công thức Con Vịt cho dễ nhớ :004). Đọc đến công thức Con Vịt thì tớ quên luôn công thức "Lại Yêu Số liệu"...Haha....
Cậu có cách nào balance mọi thứ không hả? Chứ hùng hục hi sinh vậy nghe ko ổn lắm!
Tớ đã hùng hục học quên xung quanh rồi tự nhiên quay lại thấy mình vu vơ đó!