Giống nhau quá ... Mấy năm rồi SN nào mình cũng nhận được bao nhiêu là hoa và quà SN. Nhưng năm nào cũng thiếu hoa của một người :012:........Hôm nay la sinh nhât mình nhưng thật buồn vì chẳng ai nhớ đến sinh nhật của mình cả.cả chồng mình cũng vậy!mình phải làm sao đây!buồn quá huhu
Giống nhau quá ... Mấy năm rồi SN nào mình cũng nhận được bao nhiêu là hoa và quà SN. Nhưng năm nào cũng thiếu hoa của một người :012:........
Chúc mừng sinh nhật bạn. Chúc bạn tuổi mới vui vẻ và hạnh phúc nhé .....:beernow:
Oh kia sao lại phải cố gắng ko buồn. Bạn phải nói là mình sẽ luôn vui vẻ chứ. Vì bên bạn còn rất nhiều bạn bè và đồng nghiệp mà. Mình cũng như bạn, từ khi yêu nhau đến lúc lấy nhau chồng mình có bao giờ nhớ đến ngày sinh nhật mình đâu. Nhưng đấy là do chúng mình nghĩ thế thôi. Những ông chồng cũng có cách mừng sn vợ riêng đấy. Như chồng mình thì luôn mong mọi việc tốt đẹp đến với vợ.( mình đã nghe lén được khi anh ấy nói chuyện với bạn thân anh ấy). Biết đâu chồng bạn cũng thế và có khi còn hơn thế thì sao. Đừng buồn bạn nhé. Phải nghĩ mình là người hạnh phúc. Và hãy vui vẻ lên.
Chúc bạn sinh nhật vui vẻ. Thành công trên mọi lĩnh vực !