"Không có phụ nữ xấu , chỉ có phụ nữ không biết mình đẹp " hehe...:005:
Một câu nói quen thuộc và gần như là slogan dành cho giới nữ nói chung, và những phụ nữ kém xinh đẹp hơn người khác một chút nói riêng.Marlboro xin đóng ghóp một bài viết tản mạn về Phụ nữ Đẹp. :069:
Như thế nào thì được gọi là một phụ nữ đẹp... Rõ ràng những quan điểm, tiêu chí đánh giá cái đẹp mỗi thời mỗi khác, vả lại nó cũng phụ thuộc vào quan điểm của từng người nữa kìa. Tuy nhiên không khó khăn gì để nhận ra một cô gái xinh xắn đúng không các bạn ? Theo như Marl nghĩ, một cô gái xinh đẹp thì nên bao gồm cả hai : Xinh và Đẹp. Ưa nhìn, dễ thương không có nghĩa là xinh, chẳng có kẻ nào lại ngốc đến nỗi không nhận ra một cô gái xinh xắn nổi trội trước đám đông. Đẹp lại là một khái niệm bao trùm, đó là những nét đẹp về hình thể và vẻ đẹp về tâm hồn. Một cô gái xinh xắn dễ thương đến đâu mà lại có một cái đầu rỗng tuếch, hoặc vô cảm thì làm sao mà đẹp được... ...Cũng là một cô gái xinh xắn dễ thương, có tài ăn nói, nhưng chị A lại có một thói quen đó là ngồi lê đôi mách, thích thú khi nói về tật xấu của người nọ người kia... và khi chuyện đến tai những "nạn nhân", ai còn muốn khen cô ấy...
Nếu bạn có được một ngoại hình đẹp quả là một may mắn, và nếu như biết trau dồi làm đẹp tâm hồn, ứng xử có văn hoá, học cách yêu thương , quan tâm đến người khác ...thì bạn sẽ thật sự trở nên xinh đẹp và đáng yêu trong mắt mọi người. Dĩ nhiên, thiên hạ lắm kẻ ngồi không, một vài người ghen tị với bạn, tìm cách nói xấu bạn đi chăng nữa thì cũng chẳng hề gì, vì bạn biết rằng mình đã , đang và sẽ sống tốt, chẳng có gì phải hổ thẹn với chính mình cũng như mọi người cả.... Chẳng thể nào làm hài lòng được tất cả mọi người.
Còn nếu như bạn không thuộc dạng chim sa cá lặn thì cũng chẳng hề gì , bạn sẽ làm mình đẹp lên bằng sự hiểu biết, bằng tấm lòng nhân hậu, bằng những cư xử khéo léo,...hay bằng những nét cá tính của chính bạn ... Có thể đôi lúc bạn mơ ước được đẹp như một vài thần tượng của mình Madonna chẳng hạn nhưng rốt cục thì điều gì là quan trọng nhất trong cuộc sống ... Hãy sống đẹp... người ta nhớ tới một nghĩa cử đẹp hơn là một gương mặt đẹp ....
Hey, dù sao thì làm điệu một chút và quan tâm tới ngoại hình một chút cũng tốt , chỉ có điều, nên quan tâm tới vẻ đẹp chiều sâu, vẻ đẹp tâm hồn nữa, để hoàn thiện mình hơn....
Phụ nữ xinh xắn có thể làm người đàn ông thích ngay khi nhìn thấy lần đầu, nhưng người đàn ông chỉ yêu nhưng phụ nữ có vẻ đẹp tâm hồn.:mrstraetz