Bức thư tình cuối cùng

  • Thread starter DVD
  • Ngày gửi
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Mối tình đầu thật khó quên đúng không các pác.


Tại sao vậy nhỉ?​
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
Theo anh nghĩ: Đàn ông như người phi công nhảy ra khỏi máy bay và mối tình đầu như cái dù, thường thì nó bật ra đúng lúc nhưng nếu dù không bật ra thì tất cả lên đã thiên đàng.
 
P

Pear59

Cao cấp
11/12/06
558
1
18
51
VN
Tặng pác DVD bài thơ này:

Những phút xao lòng
Tác giả: Thuận Hữu
Tập thơ Biển gọi


Có thể vợ mình xưa cũng có một người yêu
(Người ấy gọi vợ mình là người yêu cũ)
Cũng như mình thôi, mình ngày xưa cũng thế
Yêu một cô, giờ cô ấy đã lấy chồng.

Có thể vợ mình vì những phút mềm lòng
Nên giấu kín những suy tư, không kể về giấc mộng
Người yêu cũ vợ mình có những điều mình không có được
Cô ấy không nói ra vì sợ mình buồn.

Mình cũng có những phút giây cảm thấy xao lòng
Khi gặp người yêu xưa với những điều vợ mình không có được
Nghĩ về cái đã qua nhiều khi nuối tiếc
Mình cũng chẳng nói ra vì sợ vợ buồn

Sau những lần nghĩ đâu đâu mình thương vợ mình hơn
Và cảm thấy mình như người có lỗi
(Chắc vợ mình hiểu điều mình không nói
Cô ấy cũng thương yêu và chăm chút mình hơn)

Mà có trách chi những phút xao lòng
Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ
Ai cũng có những phút giây ngoài chồng ngoài vợ
Ðừng có trách chi những phút xao lòng.


... chẳng ai quên được quá khứ nhưng hãy để quá khứ ngủ yên :1luvu:
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
Theo anh nghĩ: Đàn ông như người phi công nhảy ra khỏi máy bay và mối tình đầu như cái dù, thường thì nó bật ra đúng lúc nhưng nếu dù không bật ra thì tất cả lên đã thiên đàng.
Anh ơi! Đàn bà con gái cũng nhớ mối tình đầu mà. Đâu phải chỉ có đàn ông con zai đâu.

Có người iu rùi, khi gặp lại người ta vẫn thấy nao nao lòng. Cảm giác hạnh phúc ngày xưa trỗi dậy (không hiểu những đau khổ khi xưa tan biến nơi đâu), làm ta quên đi rằng bên mình bi h là một người khác rùi.
Dù rằng người iu hiện tại của mình rất tốt, hợp với mình hơn, nhưng rất khó để quên người xưa.

Tự nhiên, cảm giác mất mát ngày xưa lại trỗi dậy.

Đúng là "Con cá xổng là con cá to".
 
T

Thamht

"Nhóc" ngốc xít
11/12/07
900
5
0
38
Quê tôi ơi! Nay còn đâu!
T

thuy3010

Sơ cấp
2/10/08
40
1
0
38
binh duong
To: Foever85: Người con gái mà anh yêu đó anh chua bao giờ anh và cô ấy gặp lại và nói chuyện với nhau, nhưng theo tin mật thám của anh thì từ ngày yêu anh đến giờ cô ấy cũng không yêu ai, mọi người có hỏi thì cô ấy không nói gì....

To: Tigon, hoàng tráng và đầm ấm em nhỉ.

em không hiểu tại sao yêu nhau vậy mà người ta không cố gắng bù đắp những thiếu sót của nhau, cùng nhau chung tay xây dựng hạnh phúc nhỉ? tại sao lại phải mỗi người một ngã trong khi còn yêu nhau tha thiết. chắc 2 anh chị cũng từng rất yêu nhau vậy mà sao lại phải chia tay thế? anh có bao giờ hỏi chị ấy lý do không?
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
em không hiểu tại sao yêu nhau vậy mà người ta không cố gắng bù đắp những thiếu sót của nhau, cùng nhau chung tay xây dựng hạnh phúc nhỉ? tại sao lại phải mỗi người một ngã trong khi còn yêu nhau tha thiết. chắc 2 anh chị cũng từng rất yêu nhau vậy mà sao lại phải chia tay thế? anh có bao giờ hỏi chị ấy lý do không?

Cám ơn bạn đã quan tâm.
 
Sửa lần cuối:
T

thuy3010

Sơ cấp
2/10/08
40
1
0
38
binh duong
em hỏi anh như thế vì em cũng đang rơi vào hoàn cảnh giống anh 8 năm trước nhưng chưa biết xử lý thế nào nữa. cảm ơn anh đã trả lời câu hỏi của em. có lẽ em cũng có câu trả lời cho riêng mình rồi.
 
T

tramy4686

Guest
14/10/08
14
0
0
39
US
ôi, nếu cứ sống trong tình cũ thế này thì bao giờ tình mới mới có cơ hội đây? ....
Chẹp, em chi? thấy tội nghiệp cho vợ anh hiện giờ. Đã quyết định chia tay là chia tay, giờ đã vợ con rồi mà anh vẫn cứ viết những dòng như thế này thì thử hỏi vợ anh sẽ nghĩ gì nếu đọc được?... chẹp.... dù có rộng lương đến đâu thì đàn bà vẫn là đàn bà..... anh nên closed topic lại thôi.
 
P

PKC

Guest
Không sai khi nhắc về quá khứ, nhưng hãy để nó ngủ yên...Bằng lòng và vui sống với hiện tại DVD nhé...những gì đang ở hiện tại là rất quý, quý hơn tất cả.
 
DVD

DVD

Kẻ khù khờ thế kỷ
ôi, nếu cứ sống trong tình cũ thế này thì bao giờ tình mới mới có cơ hội đây? ....
Chẹp, em chi? thấy tội nghiệp cho vợ anh hiện giờ. Đã quyết định chia tay là chia tay, giờ đã vợ con rồi mà anh vẫn cứ viết những dòng như thế này thì thử hỏi vợ anh sẽ nghĩ gì nếu đọc được?... chẹp.... dù có rộng lương đến đâu thì đàn bà vẫn là đàn bà..... anh nên closed topic lại thôi.

Cám ơn em, có thể anh sẽ nghe theo ý kiến của em thôi, bởi trong anh muốn làm một cái gì đó, muốn nói một cái gì đó trong sâu thẳm trong trái tim mình. Vì vậy anh mới chia sẻ những tâm sự trên với mọi người và anh đã đạt được ý nguyện.
Cám ơn em nha.
 

Xem nhiều