Thơ chân dung WKTers

ĐỜI NGƯỜI
Đời người ngắn ngủi đó là xong
Chốc đó trôi xuôi, đó nước ròng
Phải thế nên cười, nên nổ lực
Từng giây phải biết đó vàng ròng.​
(Tiển đưa người anh, người bạn)​
 
THÁNG CỦ MẬT

Thua rồi, khó thắng đươc thì thôi
Cố đấm làm chi 1 ít xôi
Vứt bỏ Tr^mp ơi, thây kệ chúng
Buông giươm gác giáo nghỉ & ngơi

Buồn thì hãy thử đếm đô - la
Xóc đĩa, lô đề đá tới gà
Book vé sang đây, buồn sẽ dứt
Bia ôm, thậm chí tốt hơn nha

Đất việt mơ lông với thịt cày
Bia em rót rót ngọt bàn tay
Lâng lâng rượu đế bao la sướng
Sắc nước hương trời đến tận mây!​


(Chuyển thể từ thơ lục bát trên mạng)​
 
2UÊ TÔI MÙA LŨ

/(/ước lên tràn cả bờ ao
Mèo ta thấy hãi bèn trèo lên cây
Hàng ngày trèo, tụt nơi này
Cây đu đủ đực đong dầy niềm vui
Nay nước lênh làng, đen thui
Ai làm cái kết đời tui thế này?
Thương tuần tháng 10/2020​
 

Đính kèm

  • Lũ lụt.jpg
    Lũ lụt.jpg
    241 KB · Lượt xem: 2
. . . . . . . . . . . MÙA THU CÂU CÁ

Lạnh lẽo dòng thu trước xóm chiều

Thuyền câu 1 chiếc vắng điều hiu

Lăng tăng sóng biết lung linh ánh

Trước gió lao xao chút sáng chiều


Mây bay lác đát đà buồn thiu

Dốc núi đưa chân 1 chú tiều

ít thoảng đây kia bong bóng đớp

Tinh không phảng lặng gió liu điêu

. . . . . . . . . . . . . . . . . .(Nhại thơ cổ nhân)
 
. . . . . . . CHỊU ĐỰNG

Bốn chục năm nay dị mộng cùng
Đêm trường giấc ngủ có nào chung
Canh khuya tiếng thở mang ai oán
Chiết bóng trăng thềm mắt lệ nung

Tiếng dế đơn coi réo gọi gì
Già rối mắt ngựa bịt mà đi
Tương lai phía trước ta cần bước
Đến tuổi hoàng hôn: được, dứt đi!
 
:D :D TUỔI 17 & 34 NĂM SAU ĐÓ

/(/hớ độ hè về dưới dốc không?
Cầu Cầm dòng nước thấy mênh mông
Chạnh lòng nhớ tời cô cùng lớp
Tiển bước xa nhau dưới nắng hồng

Ba tư tiếp nữa thấy bao lâu?
Tháng tháng năm năm ấp nổi sầu
Tiếc nuốt tình bạn đầy nhung nhớ
Hưu rồi lại thấy cách xa đâu!
[. . . . . . . . . ] (Nhại bài ‘THU BUỒN’ )[ . . . . . . . .]
 
. . . . . . . . . .. . . ./(hông đề

. . . . . . .Tiển ấy ra đi lúc nữa đêm

. . . . . . .Đôi chân sẻ bước nhẹ nhàng êm

. . . . . . .Nhìn theo tớ thấy buồn man mác


. . . . . . .Hết dịch rồi đây, tớ ấy thêm
 
COVID_19

/-)ã mấy 5 nay bác lại nhà
Con mần ca sáng, vợ thì xa
Bia thì chả có, mồi vừa hết
Đất rọng vườn thưa khó bắt gà
Cải chữa vào mùa, ổi xanh quá
Bầu vừa rụng rốn, mướp đang hoa
Chợ đóng dăm hôm chửa lại qua
Đến chán, 2 ta rầu thúi ruột

Thôi thì nước lã đã hai ta
 
Back
Top