BIỂN XỨ THANH
Mênh mong biển, muôn vàn đợt sóng
Mãi hôn bờ da diết ngàn năm
Tình Sầm Sơn ấy trăng rằm
Bao lưu luyến mãi xa xăm không nhòa
& chiều nay lòng đầy thương nhớ
Cứ đầy vơi vời vợi mây trời
Ai nhớ ai tận cuối đời
Mây trời, sóng nước, 1 thời lang bang
Mênh mong biển, muôn vàn đợt sóng
Mãi hôn bờ da diết ngàn năm
Tình Sầm Sơn ấy trăng rằm
Bao lưu luyến mãi xa xăm không nhòa
& chiều nay lòng đầy thương nhớ
Cứ đầy vơi vời vợi mây trời
Ai nhớ ai tận cuối đời
Mây trời, sóng nước, 1 thời lang bang







