Thơ chân dung WKTers

Cóc kia da có sần sùi ?
Hôm nào Cam thử xem đùi ra sao !
 
da ai mà chẳng sần sùi
vì chưng mưa gió mài dùi...da em
cam_to da có muớt mềm?
Hôm nào tớ thử sờ thêm... chỗ nì


:036::036::036:
 
Cóc kia da có sần sùi ?
Hôm nào Cam thử xem đùi ra sao !

xem đùi cóc xong cam thấy sao
hay lại gào lên trời cao
sao da cóc lại giống da nhóc nhà mình?


P/S : cho em spam cái ...hiii
 
Sửa lần cuối:
Cóc kia da có sần sùi ?
Hôm nào Cam thử xem đùi ra sao !

Lâu rồi mới được vào đây
Tặng cam câu nói vui thêm chút nào:

"Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn"
 
cam_to_80 thích ghê
nhiều người ái mộ đủ bề hỏi han
phen này lập cờ lúp, nhan?
cho cóc ké xíu đỡ phần tủi thân....


;)
 
Sửa lần cuối:
Lâu rồi mới được vào đây
Tặng cam câu nói vui thêm chút nào:

"Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục ao nhà vẫn hơn"
Ta về ta tắm ao ta
Dù trong dù đục vẫn là cái ao
 
Ao nhà núp bóng rặng tre
Mà sao lắm kẻ nhăm nhe muốn vào? :wall:

(Em sorry đã sì pam và làm tụt hứng các bác)
 
Ðề: Thơ chân dung WKTers

Điểm 10 cho ý tưởng, nội dung và hình thức trình bày, tiếp tục đê bà con ơi.
Đàm phán cứng, đàm phán mềm
Sao đang 'đàm phán' mà em lại dừng?
Trách gì cái bọn dửng dưng!
Vài chục người đọc là mừng rồi em. ...

ký tên: may hut sua
 
Ðề: Thơ chân dung WKTers

Kế toán thật biết làm thơ
Làm cho con số cũng vương tơ lòng
Kế toán yêu, ghét, giận, mong
Nợ nợ có có...lòng vòng phát sinh
Kế toán kết sổ lộ tình
Bảng chưa cân đối đã phình...lung tung!

"Sướng cũng kế toán, khổ cũng kế toán"
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Thơ chân dung WKTers

Hehe, các bác làm thơ hay thía, e thích bác Sunf :

Tôi không làm việc vì tiền!
Tôi đi làm bởi ...vợ hiền con thơ !!!
Với tiền bạc, tôi tự do
Cần gì đã có vợ cho mấy nghìn !!!

thấy bác ấy lo cho vợ con mà thấy thích :))
 
Hehe, các a c làm thơ hay quá :d, cả nhà cứ tiếp tục nhé :D
"Em là chú bé dại khờ
Xin đừng viết tắt ỡm ờ tên em!
Love song, let's talk 'bout them
Sao không thấy 'talk'? Chỉ xem được lời !!! "
Bài này hay thế
 
Cũng xin là góp vui với các bác tí hehe

_ "Bấy giờ mận mới hỏi đào
Vườn hồng đã có ai vào hay chưa
Mận hỏi thì đào xin thưa...

_ Muốn hỏi hồng thì qua nhà con hồng mà hỏi. Đây là Đào! Là Đào không phải Hồng!
 
Vào đây đọc lại thơ xưa
Nhớ sao mà nhớ các webters nhà mình
Một thời lai láng, lung linh
Giờ là dĩ vãng, lặng thinh hết roài.
 
Đã lâu rồi không về lại chốn xưa

Nay được chỉ lối lại tìm về

Vài cái kích chuột lòng xao xuyến

Nhớ lại một thời chém từa lưa
 
Back
Top