Thơ chân dung WKTers

  • Thread starter ketoancon
  • Ngày gửi
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
61
Ho chi Minh city
Ha Hanh nói:
Ô, bác PAT
Bác bảo bác còn mẩu da
Xong luôn luôn béo thế là conflic.
Doanh nghiệp có PAT thì thích...

(em cũng thích có PAT)

PAT thì béo. Còn anh sau khi bọn em xẻ thịt chia nhau chỉ còn lại mỗi mẩu da thôi Ha Hanh ạ.

Em phải nói rõ PAT nào cho anh đỡ hồi hộp
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
61.Benitino:

Hai mươi cân rượu ngày xưa
Muội đem về uống say sưa một mình!
Ngày xưa tích cực, nhiệt tình
Mà nay muội đã lặng thinh nơi nào?

62. Ziczac:

Anh ra Bắc vào Nam
Quà tay xách tay ôm
Giàu nhờ nghề buôn ...chuyện
Tám!!!
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
63. Pnphuong:

No news mà không good news!
Ngày xưa tin tức thật nhiều, nay đâu?
Biết rằng anh lặn rất sâu
Lâu lâu cũng phải ...ngóc đầu chứ anh!

64. Retngot:

Ơ hay cái rét mà cũng ngọt!
Trong gió trong mưa có cả đường?!
Có phải thiên nhiên như con gái?
Trong giận hờn còn có chữ thương.

65. Vovinhnam :

Những chuyện ngớ ngẫn ....hết rồi!
Vào trung tâm 8, anh ngồi nghỉ ngơi
Cẩn thận một chút anh ơi!
"Bọn 8" bán trời không có thiên lôi!!!

66. Lien_asp :

Truyện hay chỉ có bấy nhiêu?
Sao không "lắm chuyện" cho nhiều người ...mê!?
Lại còn rao bán cả mèo
Chắc tại nhà ...nghèo nên chuột bỏ đi!!!

67. Maco :

Chữ R, thêm một chữ R ...
Anh thành huyền thoại football cho coi! (*)
Thiếu R, anh bị hụt hơi!
Chỉ làm tiền đạo đá chơi web mình!
(*) Marco Van Basten

68. Omargiaochu :

Cái thời khủng bố nhiễu nhương
Dân mình vừa sợ vừa thương đạo Hồi
Anh là giáo chủ ...túc cầu
Xin đừng "liều chết" mà đau ...lưới nhà!

69. Ongtroioi :

Chắc anh là fan của phim Tàu?
Giận hờn, vui sướng hay khổ đau
Cứ giang tay giữa trời mà gọi!
Đến Ngọc hoàng kia cũng ...nhức đầu!!!

70. Kiki :

Location : Ở trên trời!
Mà nick nghe giống nằm chơi...giữ nhà :)

71. Phuonghoanglua :

Từ trong huyền thoại bước ra
Ham vui nên mới la cà ở đây
Tìm đâu đôi cánh mà bay?
Để không còn thấy tháng ngày chông chênh
 
K

Kiki

Guest
18/10/04
5
0
0
19
In the sky
ketoancon nói:
70. Kiki :
Location : Ở trên trời!
Mà nick nghe giống nằm chơi...giữ nhà :)

Anh [8-CTV] ketoancon ơi, sao mọi người được vẽ chân dung bằng 4 câu, em thì chỉ có 2 câu thôi ạ? Ganh tị quá đi mất...

Chà chà, anh này nói chuẩn thật... Đứa em họ em có một chúcún con tên là Kiki. Đứa em em yêu con cún đó lắm, cứ lúc nào có tiếng hắng giọng của chủ là chú cún ta lại vọt chạy ra chào đón, quấn quít rất tình cảm. Chú cún đó cũng không nằm ngoài vòng quay: sinh lão bệnh tử của trần gian, và cũng đến một ngày chú không còn dưới hạ giới này nữa... Đứa em em mất một thời gian khá dài tiếc thương chú cún, và cứ mỗi lần nhìn thấy thịt chó là không thể nhấc đũa được (chẳng bù cho em... chẹp chẹp :cheesebur )

2 đứa tụi em bằng tuổi nhau và chơi với nhau khá thân :two: (hà hà người ngòai nhìn vào cứ tưởng 1 couple :biggrin: ), chắc quý em "ngang ngửa" chú cún đó, nên đứa em em gọi em là Kiki - tên một chú cún đang "in the sky"

Xin lỗi em đã hơi lan man... nhớ về một trong rất nhiều cái nick mà em có...
 
Nguyen Tu Anh

Nguyen Tu Anh

Cao cấp
23/2/05
5,608
23
38
Hà Nội - TP. HCM
"Khen cho con mắt tinh đời​
Anh hùng đoán giữa trần ai mới già"​

Hôm nay lục lọi quá khứ của anh thì mới biết mình cũng có chân dung thơ trên WKT. Thanks a lot and thanks for your care!
Em đang chờ anh viết bài "Mối tình oan trái" trên báo 8 đó. Sắp tới anh hãy đón đọc bài của em trên báo 8 nhé! Sẽ có phóng sự hay lắm đấy!

ketoancon nói:
52. NguyenTuAnh :

Người ta “quote” ở trên đầu

Còn em, cho chúng lăn nhào dưới chân

Người ta mua láng giềng gần

Còn em, nhận bác Q Thìn làm anh …
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
To Kiki: Chuyện chú cún và cô em họ của em nghe cảm động nhỉ! Có đủ 4 câu cho em rồi đây :

70.Kiki :

Location : Ở trên trời
Mà nick nghe giống ...nằm chơi giữ nhà!
(Từ ngày chú cún lìa xa
Thương em, anh cũng muốn là ...cún con)

To Tú Anh: Nếu được vẽ lại chân dung của em, anh sẽ vẽ khác đấy :p.

72. Be hay cuoi :

Nụ cười đã tắt từ lâu
"Đàn ông đích thực" tìm đâu bây giờ?!
Chờ anh từ dạo bé thơ
Đến ngày thành web-cầy-tơ vẫn chờ ...

73. Adam-tran:

Sao không tìm lá ...che thân?!
Mùa mưa đã tới, ở trần lạnh thay!!!
Không 'xuôi ngược' với ...Eva
Anh xuôi ngược với thơ ca, đỡ buồn!

74. Anhcomdeptrai:

Còm nhom hay là ...complaint?
Đẹp trai mà mặt hay nhăn thế này!
Trách CompassX thuở nào
Nay anh bức xúc: Mod sao không bầu?!
 
Kế Con cứ tưởng còn son
Suốt ngày thơ thẩn vẽ tròn vẽ vuông
Chân dung của mình bỏ luôn
Chắc là tệ quá nên buông bút rồi
Em thương tặng bác đĩa xôi
Ăn vào lấy sức đặng ngồi rặn thơ
Một phát ba bốn trăm tờ
Cho thiên hạ sợ biết thơ là gì
Nhỡ sau mất tuổi xuân thì
Đem mà rao bán chắc đi được nhiều
Đi nhiều khéo lắm cô yêu
Tha hồ lấy sức mà chiều mấy cô
Lúc ấy bác lại lắm bồ
Thiên hạ ganh tị, bác hô hô cười

.....Bác nhễ..... :biggrin: ........?
 
Sửa lần cuối:
Em có thắc mắc nhỏ là tại sao không ai tả Bác Sùn nhà ta ấy nhễ. Nếu vậy em xin mạn phép làm một bài tặng bác ấy nhé:


Bác Sùn đáng yêu của chúng ta
Thân hình chỉ có thịt với da
Trắng trẻo hồng hào trông ngon thế
Thiên hạ dám bảo Còi Xương à.....Lêu Lêu

Bởi thế nên rống khoẻ ghê ha
Ka-ra bài nào cũng giành ca
Chị em Wed kế trợn tròn mắt
Cứ tưởng Khủng long xuất hiện mà........... :biggrin:
 
B

benitino

Trung cấp
10/2/04
72
1
8
42
HCMC
Truy cập trang
ketoancon nói:
61.Benitino:

Hai mươi cân rượu ngày xưa
Muội đem về uống say sưa một mình!
Ngày xưa tích cực, nhiệt tình
Mà nay muội đã lặng thinh nơi nào?
Hai mươi cân rượu ngày xưa
Muội đây chẳng uống say sưa một mình.
Nghe huynh muội ủ rượu tình.
Mong rằng tái xuất rượu mình thêm ngon
Rượu ngon dâng tặng bà con
Hy vọng rượu sẽ được bà con đón chào...
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
Lâu quá mới lại tái xuất giang hồ! :))

75. Việt Hương :

Con ơi con ngủ cho ngoan
Để mẹ ra ngõ bắt con ...chuồn chuồn !
Mẹ ra ngõ, mẹ ...đi luôn
Anh em tôi gọi lên đường con ơi !

76. Bim Bim :

Nghe tên muốn bỏ vào ...mồm
Xem hình thì chỉ muốn ...ôm vào lòng :p
Nghe em vừa cãi nhau xong
Mới biết Hải Phòng không chỉ có Lê Chân!

77. Vũ Đại :

Chí Phèo Thị Nở ngày xưa
Có liều đến mấy cũng thua bây giờ
Ngày xưa ra bụi ra bờ!
Ngày nay lên mạng ....ỡm ờ mới ghê!

78. Ngocanh :

Sông Hương có nói chi mô!
Mà em, em cứ bi bô thế này
Sinh nhật còn chưa tới ngày
Đã buồn vì chẳng thấy ai chúc mừng !
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
bác làm hay lắm ! thế mà lâu nay chẳng thấy bác đâu
 
B

Bim Bim

<b>^_^ Smile Girl ^_^</b>
ketoancon nói:
!

76. Bim Bim :

Nghe tên muốn bỏ vào ...mồm
Xem hình thì chỉ muốn ...ôm vào lòng :p
Nghe em vừa cãi nhau xong
Mới biết Hải Phòng không chỉ có Lê Chân!
Oạch, xong !
Thế này thì ế chồng thật rùi :wall:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
79. trangHVTC

Em chẳng đá bóng bao giờ
Chỉ đi cổ vũ, cầm cờ (cho) web ta
Em ở học viện tài chính ra
Thế mà lại bảo em là:
Hậu vệ thể công

80. hoangloc

Tên em chẳng phải lộc, chẳng phải hoàng
Chỉ là tên bạn, em làm níck thôi

81. tranchan79

Sao hoả xa xôi anh tới rồi
Mà sao chẳng thấy em tôi nơi nào?
Đi tìm một chút thanh tao
Tìm em, em ở nơi nào em ơi ?!

82. Va Anh Toi

Anh nay tuổi đã...chưa già
Chia tay đội bóng web nhà vì đâu?
Mong anh trở lại mau mau
Cùng anh, em lại gặp nhau hàng tuần*

*Gặp nhau để đá bóng tiếp bà con nhá

83.Dungphan

Tên em vốn gọi Phan Dung
Mà sao ai cũng nghĩ là con trai
Web ơi đính chính một lời
Em là con gái đang thời xuân xanh
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
84. Hoadonbanle

Đi tìm một nửa riêng thôi
Anh sợ đơn...lẻ một đời không anh?
Mai này anh có thành danh
Lẻ anh không bán để dành "gia tăng"*

* Hoá đơn bán lẻ và hoá đơn giá trị gia tăng
 
Va Anh Toi

Va Anh Toi

Guest
Tigon-ETC nói:
82. Va Anh Toi

Anh nay tuổi đã...chưa già
Chia tay đội bóng web nhà vì đâu?
Mong anh trở lại mau mau
Cùng anh, em lại gặp nhau hàng tuần*

*Gặp nhau để đá bóng tiếp bà con nhá
Anh đây sức đã yểu rồi
Nay về mở quán đón bạn Web chơi
Nhà anh ở mãi tận bên...
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi
Đội bóng càng đá càng sung
Khi nào thắng lớn sang nhà anh thăm.
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Va Anh Toi nói:
Anh đây sức đã yểu rồi
Nay về mở quán đón bạn Web chơi
Nhà anh ở mãi tận bên...
Vui lòng khách đến, vừa lòng khách đi
Đội bóng càng đá càng sung
Khi nào thắng lớn sang nhà anh thăm.
Nhà anh ở mãi bên nao
Nhiều người chưa biết thì vào nơi mô?
Thôi thì:
Khách đã đến nhà anh
Vừa lòng lúc đến, vui lòng lúc đi
Mỗi lần đội bóng đi thi (thi đấu)
Dù không thắng lớn cũng thì sang thăm
 
K

ketoancon

Giang hồ quy ẩn
30/7/04
94
8
0
HCM
85. Tigon-ETC :

Dẫu cho gió bụi nhân gian
Loài tim vỡ vẫn ngang tàng nở hoa!
ETC có nghĩa là :
Em tìm chồng đấy, liệu mà giúp em !!!

86. XuanTham :

"Qúa niên trạc ngoại tứ tuần"
Thế mà vẫn thắm, vẫn xuân ngời ngời
Một hôm, chợt hỏi ...khơi khơi:
Nên làm người tốt, hay thôi không làm!!!

87. Viva:

"Nông dân thật hột" là sao???
Hột nào là thật, hột nào là chơi???
Phở Quyền sáng sáng vẫn xơi?
Nghe đâu đầu gối đã ....rời cả ra???

88. MaiThanhToan :

Ngày mai chẳng đến bao giờ !
Muốn thu công nợ, phải nhờ ...công an!!!
Chỉ vì một chút ...lỡ làng
Mà thành con nợ, hết đàng rút lui!

89. Secret-grasses:

Kiếp sau nếu có làm ...bò
Đi tìm "Cỏ Mật" gặm cho đã đời!
Đi về xứ Bụi Mù Trời
Buồn Muôn Thuở cũng ở chơi không về.

90. Lan-nguyen :

Yêu thêm lần nữa đi em!
Trái tim hóa đá lại mềm như bông
Tiếc gì một gã đàn ông
Mà đi đóng cửa vườn hồng hả em?

91. NguyênBình :

Offline chung cả ba miền!
Mong manh ranh giới giữa ...điên và tài!
Bắc Nam một chữ S dài
Nghe đóng tiền triệu, lỗ tai lùng bùng !!!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
ketoancon nói:
85. Tigon-ETC :

Dẫu cho gió bụi nhân gian
Loài tim vỡ vẫn ngang tàng nở hoa!
ETC có nghĩa là :
Em tìm chồng đấy, liệu mà giúp em !!!
Híc, cái nick của mình có vẻ được giải nghĩa nhiều thế nhỉ
To ketoancon: Anh giúp em nhé ! hiiiiiiii
Thank's
 
L

lannhu

It's me!
14/10/04
1,372
2
0
42
~S~
Tigon-ETC nói:
Híc, cái nick của mình có vẻ được giải nghĩa nhiều thế nhỉ
To ketoancon: Anh giúp em nhé ! hiiiiiiii
Hihi....em TG nhắm anh rồi đấy! Liệu mà giúp em ý anh nhá!:biggrin:
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
lannhu nói:
Hihi....em TG nhắm anh rồi đấy! Liệu mà giúp em ý anh nhá!:biggrin:
Cứ như kiểu lanhu đi guốc trong bụng người khác nhể. Tài thật sao lại nói trúng phóc thế không bít
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA