Thơ chân dung WKTers

  • Thread starter ketoancon
  • Ngày gửi
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
35
Nghệ An -> Hà Nội
Thôi thì em tự tả quả cam 1 cái coi như khuyếch trương sản phẩm cho các bác xem nhé. chứ đợi thế này hàng ế ẩm quá


Vừa vặn bàn tay thật khít khao
Thoáng trông nhang nhác giống trái đào
Da trắng thẹn thùng hồng trên nuốm
Cắn vào một miếng sướng làm sao
Chỉ mới nghe tên ai chẳng hứng
Cô già, cô trẻ cũng xôn xao
Đợi hoài chẳng thấy ai mua giúp
Của quý giờ này phải bán rao !!!!


:banana:


Của quý giờ đây phải bán rao
Bởi ta lẫn tây có biết nào
Vừa xong có vụ Cam "Trung Cuốc"
Da mọng cuống tươi đảm bảo đâu
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
35
Nghệ An -> Hà Nội
Mình phải công nhận là cupidon192 cứ xuất khẩu là thành thơ. Mình chỉ học theo chút thôi, không dám múa dìu qua mắt thợ đâu. Nhưng mình là Nguyễn Đức Tỉnh cơ mà, đâu phải Nguyễn Đực đâu? Huuuuuuuu...
Em mạn phép chỉnh sửa chân dung anh chút ......................................


Tiên Du Đức Tỉnh sinh ra
Ở trăm năm tuổi theo đà xuống xuôi
Thẳng bay cửa ngỏ thủ đô
Vấp luôn dòng chữ mại dzô web này
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
35
Nghệ An -> Hà Nội
Thien Thanh:
Bao thanh thiên mặt trắng như đít nồi
Trần Lạc Đường mặt gồm 2 đít chai

Em lại mạn phép thêm thắt chút ít


Thanh Thiên mặt trắng đít nồi
Trần Đường mặt chẳng xa rời đít chai
Ngày mai lỡ đã gặp ai..."..."
Đít chai xin gỡ một vài ba giây
 
Sửa lần cuối:
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
35
Nghệ An -> Hà Nội
41. Lily_xu Nghe :

Đường vô xứ Nghệ quanh quanh
Người ta trồng hành, trồng cả ... Lily
Không buồn download đề thi
Cô giáo ngồi khóc tỉ ti kia kìa!!!

Đường vô xứ Ngệ quanh quanh
Người nhanh tay rót người nhanh câu chào (rót nước mời các bạn wkt vô chơi)
Xứ nghệ đâu mỗi Hành ...Ly
Xứ nghệ còn cả thi ca họa cầm.

Em - Dân xứ Nghệ, chào cả nhà...
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
35
Nghệ An -> Hà Nội
Lan Chi - ơi hỡi Lan Chi
Nàng sao vội đã đa sầu đa đoan
web mình đã mấy năm qua
thành viên không ít , khách qua đâu ngừng
Tại sao nàng phải tiêu điều
Hợp tan ly biệt chuyện thời thế gian
Tình tang có phải một hai
Bữa nay họ ít bữa mai họ nhiều
Bữa nay họ bận việc công
Bữa mai họ rảnh họ cùng chung vui
Web ra có phải kể đông
Web ra là để cho ai cần mình
Web vui ai nhớ tới mình
Khi vui chia sẻ khi buồn sẻ chia
Ai kia khi nhớ là cần
Web vui giải nghĩa phân trần họ nghe
Web đâu phải một hai người
Làm sao web phải mệt đầu không đâu
Lan Chi hỡi - Lan Chi ơi
Hãy yêu hãy quý những gì có đây
Cái qua là kỷ niệm nhìn
tương lai là cái ta nhìn sâu xa
Chúc cho web của nhà ta
Vừa là web mạnh, vừa là web vui
Mạnh chuyên môn cho đến phong trào
Vui từ nghiệp vụ đến từng hóa đơn.
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
35
Nghệ An -> Hà Nội
Bữa nay rảnh rổi ngồi chơi
Nhảy vô cảm xúc mục thơ chân dung
đọc đi đọc lại bao lần
thấy mình hay thật hôm nay mới tìm
Web ta chuyên mục tuyệt vời
mục mô mục nớ phân ra rõ ràng
Nhân vô mục để luận bàn
em chưa xin phép đã càn mấy câu
Giờ đây biết lỗi rằng nay
Em vô hỏi trước sau đây em chào
Em là "ngốc thế gian"
Là "Long Kim Ngọc" của làng tình yêu

"Nơi tình yêu bắt đầu" là đây
Khi em chập chững bước từng bước đi
Vô đây em thấy nhiều kì (kì lạ)
Là dân kế toán mà toàn giỏi thơ.
Xong rồi nhờ mục thố thi
Em lại còn biết nhiều chị nhiều em
xinh mơ giữa mận giữa đào
là con gái khác chắc chi đã bằng
Vui cho web toán nhà ta
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Ngocthegian con của nghệ an,
Vào box chân...web đoán non đoán già
Thành viên kế toán sa đà,
Đoán luôn tâm trạng bà già này đây.
Thân hình mỏng mảnh mặt gầy,
Gặp phải em trẻ chị đây xếp đường...
Nhìn mặt 9 nhớ 10 thương.
Thắt hai bím tóc vấn vương lòng người...
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
35
Nghệ An -> Hà Nội
Ngocthegian con của nghệ an,
Vào box chân...web đoán non đoán già
Thành viên kế toán sa đà,
Đoán luôn tâm trạng bà già này đây.
Thân hình mỏng mảnh mặt gầy,
Gặp phải em trẻ chị đây xếp đường...
Nhìn mặt 9 nhớ 10 thương.
Thắt hai bím tóc vấn vương lòng người...

Huế nhớ Huế thương
Mười thương mười nhớ
Ân tình xứ Nghệ
Chẳng dễ nhạt phai
Em đây xứ nghệ
Thẳng ruột nhanh lời
Có đoán chi đâu
"Gặp phải em trẻ
Chị đây xếp đường"
Nghĩa là chi đây
Em còn non nớt
chưa rõ chỗ nào
Mong vào chị giúp
 
hoalan_chi

hoalan_chi

Cao cấp
Huế nhớ Huế thương
Mười thương mười nhớ
Ân tình xứ Nghệ
Chẳng dễ nhạt phai
Em đây xứ nghệ
Thẳng ruột nhanh lời
Có đoán chi đâu
"Gặp phải em trẻ
Chị đây xếp đường"
Nghĩa là chi đây
Em còn non nớt
chưa rõ chỗ nằo
Mong vào chị giúp

Tre già măng mọc,
tài trí khôn lường,
chị già xếp đường,
cho trẻ...thẳng tiến...
cố lên!
 
N

ngocthegian

Trung cấp
29/6/09
151
0
0
35
Nghệ An -> Hà Nội
Trước sau đều phải xếp hàng
Măng non phải có tre già đỡ non
Không tre măng mọc sao tròn
Không tre măng sao còn tự nhiên
Có tre thì mới có măng
Măng sao quên nghĩa quên tình của tre
Tre già tre chỉ đường măng
Măng non thay bước tre già mà đi
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
Chẳng quần chẳng áo ấy là tôi
Chân xoạc tay ôm cả đất trời
Ở giữa sân kia khoe cuả ấy
Quanh vòng mấy chị vẫy tay mời
Đôi quê nam bắc yêu nghề kế
Một gánh dọc ngang thoả chí đời
Xứ Bến ai về thì nhắn nhủ
Biển vườn thơ rượu gió dừa rơi.

Hai tay ôm cả đất trời
Mà không giữ nổi một người năm xưa
Vợ thì dầu dãi nắng mưa
Chi mà đằng ấy say sưa tối ngày?
Xứ dừa trải gió chân mây
Khen ai họa cảnh tung bay … áo quần...
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Hai tay ôm cả đất trời
Mà không giữ nổi một người năm xưa
Vợ thì dầu dãi nắng mưa
Chi mà đằng ấy say sưa tối ngày?
Xứ dừa trải gió chân mây
Khen ai họa cảnh tung bay … áo quần...

Hoạ đời, hoạ mấy nét xuân
Ham chơi nên để áo quần tung bay
Bởi buồn, anh nhậu tối ngày!
Nên duyên kia mới quắt quay mấy lần
Trách người cũng thể trách thân
Buồn vui để vợ chiụ thân dãi dầu
Xứ dừa anh bỏ đi lâu,
Làm thơ cũng để vơi sầu, bớt cay.
Ngẩn ngơ như kẻ ăn mày
Chỉ mong
Trúng số
Để thay
Áo quần.
 
Sửa lần cuối:
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Hoạ đời, hoạ mấy nét xuân
Ham chơi nên để áo quần tung bay
Bởi buồn, anh nhậu tối ngày!
Nên duyên kia mới quắt quay mấy lần
Trách người cũng thể trách thân
Buồn vui để vợ chiụ thân dãi dầu
Xứ dừa anh bỏ đi lâu,
Làm thơ cũng để vơi sầu, bớt cay.
Ngẩn ngơ như kẻ ăn mày
Chỉ mong
Trúng số
Để thay
Áo quần.

áo quần là chuyện ngoài thân
chỉ lo manh chiếu đắp phần trái tim
quần áo đâu khó kiếm tìm
tim mà đói rét ...nổi chìm lênh đênh
 
cam_to_80

cam_to_80

Nghỉ mất sức !
31/3/04
588
7
18
43
Hà đông
Hết quần lại áo đến tim
Riêng em còn mỗi con ...mèo... nên buồn !
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Hết quần lại áo đến tim
Riêng em còn mỗi con ...mèo... nên buồn !

quần, rùi áo..lại con tim
đã quyết dưỡng lão còn tìm thú zui
đã nghỉ hưu còn bùi ngùi
nghỉ đi cho khoẻ đừng lui cui To ah


hihi
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
lang thang giữa chốn đô thành
chợt đâu bỗng thấy cái nghành cafe
hạ vàng gì cũng đông ghê
hèn sang cũng có máu mê phê cà
lại thêm tật thích la cà
văn thơ đủ chốn gọi là... chơi vui
buồn đi vui đến tới lui
gọi là nhảy cóc, hên - xui cũng là....
cafe thêm cóc gọi là
nick cafecoc thì là nơi đây

cafecoc hân hạnh được gặp gỡ a/c/e yêu thơ... thẩn tại đây
 
Katherine

Katherine

Mẹ xinh con đẹp!
22/7/06
199
3
16
Searching...
l
cafe thêm cóc gọi là
nick cafecoc thì là nơi đây

cafecoc hân hạnh được gặp gỡ a/c/e yêu thơ... thẩn tại đây

Chú cóc là chú cóc nào
Sao mà cóc lại nhảy vào... thơ văn
Chú làm cho chị băn khoăn
Cóc này cóc hay... thằn lằn đây?
 
Đ

Đoàn Minh Trung

Gió thổi dừa rơi
23/12/06
935
24
18
TX Bến Tre
Chú cóc là chú cóc nào
Sao mà cóc lại nhảy vào... thơ văn
Chú làm cho chị băn khoăn
Cóc này cóc hay... thằn lằn đây?

Thằn lằn là cóc có đuôi
Vì trời mưa mãi thề thôi không nhằn
Chú làm chi, (để) chị băn khoăn
Hay em vô ý mà nhầm chị đây?!
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Chú cóc là chú cóc nào
Sao mà cóc lại nhảy vào... thơ văn
Chú làm cho chị băn khoăn
Cóc này cóc hay... thằn lằn đây?

không con số, chẳng chứng từ
là dân ngoại đạo mới từ đằng non
chẳng hò hẹn chỉ lon ton
thấy thơ khoái chí chen bon nơi nì
 
cafecoc

cafecoc

Guest
3/10/10
38
8
8
Mùa cũ
Thằn lằn là cóc có đuôi
Vì trời mưa mãi thề thôi không nhằn
Chú làm chi, (để) chị băn khoăn
Hay em vô ý mà nhầm chị đây?!

giang hồ quen gọi nick thôi
còn "anh" còn "chị" xin thôi... không màng
lính mới toe... chả ngang tàng
xin "em" một tiếng nhẹ nhàng đôi bên

thằn lằn hay cóc...bỏ quên
vào đây xả trét để quên chuyện đời
phút nghỉ ngơi...hãy kiệm lời
chỉ tay cứ gõ để vời cuộc vui
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA