Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

  • Thread starter Thread starter domai108
  • Ngày gửi Ngày gửi

domai108

Trung cấp
Muốn hét nhưng sợ người ta bảo là ĐIÊN
Muốn đi đâu đó để thay đổi không khí nhưng không có xiền + bị mấy cái đuôi nó bán nên chẳng đi được.
Muốn ngủ nhưng chẳng ngủ được + ai làm hộ để cho ngủ...
Làm mà chẳng được, cái muốn làm thì không được làm... Mệt mỏi nối mệt mỏi ==>> Stress quá cả nhà ơi!
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Nghe 1 bài hát để thư giãn - Lướt web để giảm stress - coi hài hoài linh cho thấy đời còn vui
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Muốn nhưng lại ko dám thì làm sao mà chả mệt mỏi, đôi khi hãy phá cách một chút trong cuộc sống sẽ thấy thoải mái hơn. Nếu bạn làm việc ở nhà cao tầng hãy leo lên sân thượng bằng cầu thang bộ đến nơi bạn ngắm trời ngắm đất và hét thoải mái, hoặc có thể bỏ công việc ngồn ngộn dang dở để tự thưởng cho da mặt của mình một chầu matxa. Có rất nhiều nhưng có dám hay ko mới là quan trọng chứ ko dám mà cứ ngồi than thở thì chả giải quyết được vấn đề gì.
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Theo lời khuyên của em Phi Thi Dinh, em có thể lên tầng cao nhất bằng thang bộ, hét lên vài tiếng rồi bước qua ban công. Thế là xong.
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Chít cười với Sami, đọc qua ko có gì cứ tưởng bình thường, đọc lại lần nữa mới hỉu =)))
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Mệt mỏi vì công việc còn đỡ chán hơn thất nghiệp...Hic
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Than thở đôi khi cũng là 1 cách giải tỏa stress... hê hê.
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Chính xác ! Mệt mỏi công việc còn hơn thất nghiệp ..:014:
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Mấy bác thất nghiệp tranh thủ làm cái gì mình thích đi, như đi du lịch bụi, làm từ thiện.....

Chứ đến khi đi làm rồi lại không có thời gian làm được gì. Suốt ngày cứ quanh quẩn với mấy con số, chết dần chết mòn đấy!!!!
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Cảm ơn bài viết rất hay của ban. Hãy tiếp tục đóng góp bài cho diễn đàn của chúng mình nhé.
Trân trọng cảm ơn.
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Muốn nhưng lại ko dám thì làm sao mà chả mệt mỏi, đôi khi hãy phá cách một chút trong cuộc sống sẽ thấy thoải mái hơn. Nếu bạn làm việc ở nhà cao tầng hãy leo lên sân thượng bằng cầu thang bộ đến nơi bạn ngắm trời ngắm đất và hét thoải mái, hoặc có thể bỏ công việc ngồn ngộn dang dở để tự thưởng cho da mặt của mình một chầu matxa. Có rất nhiều nhưng có dám hay ko mới là quan trọng chứ ko dám mà cứ ngồi than thở thì chả giải quyết được vấn đề gì.

Đọc đoạn này của chị Dính xong, em thót cả tim. May mà em kiên nhẫn đọc hết, không là lại suýt xỉu :D
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

hãy làm những j bạn thích, đừng gò bó mình giống như kiểu muốn hét mà sợ người ta bảo điên... hãy đi đâu đó lang thang đến 1 nơi đẹp, phong cảnh lãng mạn hoặc đi đến nơi mà có những người nghèo khổ, bất hạnh hơn mình thì bạn sẽ thấy cuộc đời này mjnh còn may mắn hơn rất nhiều người khác.
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

hãy làm những j bạn thích, đừng gò bó mình giống như kiểu muốn hét mà sợ người ta bảo điên... hãy đi đâu đó lang thang đến 1 nơi đẹp, phong cảnh lãng mạn hoặc đi đến nơi mà có những người nghèo khổ, bất hạnh hơn mình thì bạn sẽ thấy cuộc đời này mjnh còn may mắn hơn rất nhiều người khác.

Nhưng nếu hét thì người ta sẽ bảo điên thật đấy :D. Việt Nam không giống Hàn Quốc đâu, hì hì
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Nhưng nếu hét thì người ta sẽ bảo điên thật đấy :D. Việt Nam không giống Hàn Quốc đâu, hì hì

Chính xác nhể, sao cứ phải phụ thuộc vào nhiều thứ thế không biết....

hãy làm những j bạn thích, đừng gò bó mình giống như kiểu muốn hét mà sợ người ta bảo điên... hãy đi đâu đó lang thang đến 1 nơi đẹp, phong cảnh lãng mạn hoặc đi đến nơi mà có những người nghèo khổ, bất hạnh hơn mình thì bạn sẽ thấy cuộc đời này mjnh còn may mắn hơn rất nhiều người khác.

Không phải ai cũng có điều kiện để làm những việc đó khi mệt mỏi đâu bạn ơi!
1. Vấn đề đầu tiên
2. Người độc thân thì không bị bó buộc bởi ai nhưng còn những người đã có GĐ, con cái lại phải phụ thuộc vào con nữa.
................
Nhiều lúc chẳng biết làm gì mình lại tự động viên mình vậy "thôi thì phấn chấn lên cho tinh thần đỡ mệt!"
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Bạn nên dừng lại một chút để hít thở không khí . đừng quá cố gắng để rồi cuối cùng lại nhìn đời bằng con mắt xám xịt ấy bạn ạ. Cuộc sống cũng có lúc này lúc kia. ai cũng có lúc mệt mỏi rã rời í chứ. nhưng mà mình biết cân đối một chút thì sẽ ổn thôi :D cố lên!!
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Cuộc sống luôn tất bật, vất vả
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Mệt mỏi chả muốn làm gì cả chỉ muốn dành thời gian nghỉ ngơi mà thôi. Nhưng mà việc vẫn ngập đầu ngập cổ, không làm thì không có lương. Nên chỉ tìm cách xả stress trong ngắn hạn mà thôi. Ngủ cho tan cơn mệt mỏi
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Tôi thích cái này đó, có lúc mình cũng thế, hay bạn thử mơ xem, mơ thật đẹp vào, nghĩ đến những chuyện buồn cười nhất ý:talk:
 
Ðề: Mệt mỏi, làm gì nhỉ?

Mệt mỏi thì đi chơi đâu đó gặp bàn bè hay đơn giản dành cho mình 1 nơi thật yên tĩnh nhâm nhi ly cafe đem nghe những bản tình ca ru dương thui hí :talk:
 
Back
Top