Cà phê Buôn Mê Quán!

Sắp tới anh chuyển công tác lên Buôn Mê Thuột nè em àh vì thấy em quảng cáo háp dẫn quá
 
Oài đọc bài nè nhớ cafe BMT ghê. Tui chỉ từng sống trong đó vài năm thui. Lâu quá rùi không được gặp mọi người trong đó. Chẳng bít đến bao giờ mới có dịp vào đó nữa.
 
Có ai ở daklak không

Bớ bà con tây nguyên yêu vấu!
Sài gòn đi đâu cũng có người mà sao ở webketoan hông thấy ai ở đaklak lên tiếng vậy nè.
Tụ tập l ại cho zui đi chớ. Một mình bùn quá à
 
Hi, Ko sao, vẫn có chút gì của dl ma
 
Buồn buồn là thèm cafe, nhưng cafe SG ko thích như cafe Tây Nguyên SG uống cafe là giải khát, còn để thưởng thức thì phải về trên vùng đất đỏ Bazan mới thấy đậm đà
 
Bài viết của Secret về BMT hay quá, em làm PR cho các công ty lữ hành tây nguyên thì tốt nhỉ.
Bổ sung thêm phong tục người tây nguyên mà "Người kinh" cũng khoái
CCT-BMT1.jpg

Rượu cần bản đôn.
"Tháng 3 mùa con ong đi lấy mật ..." lên BMT làm hội nghị tập huấn cho doanh nghiệp trên đó, không biết có Secret không nhỉ? nếu mà có sẽ tìm ra trong những hình ảnh của hội nghị này :)
CCT-BMT.jpg

Hội nghị tại BMT
Cho số phone đi, khi nào về lại BMT call cafe nhé, 10 năm ở daklak mà chưa biết vespa_rock cafe ở đâu nữa.
 
Sửa lần cuối:
Mấy cái hình này thấy mấy bác Thuế BMT kìe, có cả Thầy Tình Khoa kế toán Đại học Tây nguyên.
 
chao ca nha minh cung la thanh vien ke toan o bmt va hy vong cac bac chi bao minh voi minh moi vao nghe chi duoc 2 nam ah!
 
Helu các anh chị kế toán BMT, mong các anh chị chỉ giáo ^^
 
Back
Top