Phải nói là đội F99 hôm qua mạnh toàn diện, cả 3 tuyến của họ đều chơi rất tốt, ở trong khung sắt là một thủ môn ra vào hợp lý, phán đoán tình huống rất hay, vị trí hậu vệ cũng chơi rất chắc chắn, tuyến tiền vệ chơi rất cơ động và điều phối nhịp độ trận đấu tốt, hàng tiền đạo chạy chỗ hợp lý và dứt điểm rất chính xác.
Trận thua hôm qua của chúng ta cũng vì chưa hiểu nhiều về đối thủ, một số trụ cột đang có vấn đề về sức khoẻ (anh omar vừa ốm dậy, anh hướng vẫn bị dau, bác namkt có phần hơi tâm lý...). Các anh em còn lại đã rất cố gắng nhưng thiếu sự kết dính ở các tuyến, ku long quá lẻ loi trên hàng công.
Trận thua này giúp chúng ta nhìn nhận rõ vấn đề cần làm và giải quyết, chúng ta đã thua vì chiến thuật chưa hợp lý, nhưng các bạn hãy chờ xem, trận đấu với BTC tối nay sẽ là một WKT khác hẳn.
Chúng ta hơn những đội khác chính ở tinh thần chiến đấu: Thắng không kiêu-bại không nản, thắng cùng vui-thua học hỏi. Chúng ta đã họp chiến thuật và rút ra nhiều kinh nghiệm và tinh thần anh em lại lên để chuẩn bị cho trận đấu thư hùng tối nay với BTC.
Đây chính là điều quý nhất, là vũ khí lợi hại nhất của WKT khiến các đối thủ phải kính nể, chúng ta không chùn bước trước khó khăn vì chúng ta luôn xác định :"không có con đường nào dẫn đến chiến thắng mà trải đầy hoa hồng"-"biết mình biết ta trăm trận trăm thắng".
Anh em ơi! cố lên, không gì có thể ngăn cản được tinh thần đoàn kết của chúng ta.
WKT chiến thắng!