Giờ ngồi nghĩ lại lần họp mặt trước với mấy chị dzui thiệt, đã thiệt. :biggrinda
:hacker:
Uhm này nhé, sáng em ngủ một giấc đã thiệt đã rùi chạy tới NetViệt, vì mới chọn địa điểm khác nên hơi ngơ ngơ và tất nhiên là vô lộn quán Heo Mây ngay đầu hẻm rùi, sau một hồi gọi điện và sàng qua sàng lại cuối cùng cũng tìm được chỗ ngồi thích hợp, vừa ấm cúng yên tĩnh mà còn nghe piano nữa.
Café buổi sáng sướng thiệt, bỏ qua hết một tuần làm việc với bao nhiêu là thứ cần giải quyết; ngồi đây - nhìn nhắm cảnh đẹp xung quanh và trò chuyện cùng với những người bạn người chị thật thân thiết. Mình cảm thấy yêu cuộc sống biết bao!
:biggrinda
Thay vì tám xong đi dzìa, nhưng hôm đó đặc biệt hơn, SN chị Hà nên kéo nhau đi ăn chơi, hì hì hì hì….Chọn một chỗ karaok gần gần và cả bọn kéo nhau vô hò hét. Công nhận là mình ca ko hay nhưng được gào rống lên suốt mấy tiếng đồng hồ, cảm giác cứ đã đã sao ấy, mọi buồn bực mệt nhọc trong suốt một tuần làm việc trôi đi hết theo lời ca, tiếng cười….:010:
Em ko biết mấy chị sao, chớ em em sợ nhất là lúc làm đổ hết đồ ăn và chén bát xuống sàn, ly thủy tinh, chén sứ, chai bia đồ ăn và tùm lum thứ vỡ tan tành, em sợ bị …đền tiền muốn chít:011:, nhưng mà cũng hên là ko có bồi thường gì hết. Khe khe khe
Ra về, lòng thấy vui lạ, gặp mấy chị chưa được bao lâu, toàn biết nhau qua webketoan nhưng mấy chị rất nhiệt tình chia sẻ mọi thứ từ công việc chuyện đời sống, cả chuyện riêng tư và nhất là mấy chị rất nhiệt tình trong mấy độ ăn chơi. Hè hè hè
Hôm nay rãnh mới viết lại vài dòng thể hiện những gì em cảm nhận được khi hân hạnh được biết các chị. (cảm động cảm động….:036::036::036
Hy vọng cứ mỗi lần họp nhóm là lại đọng trong em một cảm xúc một tình cảm thật đẹp. Vì em hiểu rằng có bất cứ áp lực nào đè lên vai mình, từ công việc đến mối quan hệ trong công ty thì không phải tất cả đều khủng khiếp, vẫn còn đó những người làm công việc giống mình, từng trải hơn mình bao nhiêu năm trời, họ vẫn sống chung với muôn vàn khó khăn như mình mà vẫn cười thật tươi.
Mong sớm đến ngày hẹn gặp các chị và được gặp mặt các bạn đã PM đăng ký tham gia (chính xác hơn là đã tám với mình:045

Hì hì hì….
:flowersun:flowersun:flowersun