Trận này chúng ta chơi 1 trận hay, hiệp 1 hoàn toàn lấn át đối phương với lối chơi kỹ thuật, tấn công liên tục và kết quả 2-1 là hoàn toàn xứng đáng.
1-0 là kết quả 45phút Hiệp 1, đội bạn quá sung sức nên xin đá tiếp Hiệp 2 không cần nghỉ giải lao. Bước vào hiệp 2 đội hình WKT Hanoi có đến 4 sự thay đổi nên đã có những "loạc choạc" nhất định. Và đội bạn tận dụng "sức trâu" đã ào ạt tấn công, rồi gỡ lại 1bàn bằng đầu từ 1pha phạt góc với sự hỗ trợ sai lầm của hàng hậu vệ đội ta khi thehuongthe mải ra kèm người để cầu thủ đá phạt tự do chuyền bóng vào vòng cấm địa khiến Thumper bó tay...
Những phút sau đó đội bạn tiếp tục tràn lên và suýt có bàn thắng thứ 2 khi bóng đã chui vào lưới nhưng là do tiền đạo đội bạn đá khi bóng đã trong tay của Thumper, đội bạn cứ đòi còn đội ta nhất quyết không cho công nhận bàn thắng :045:. Pha bóng gây tranh cãi này cũng có 1phần lỗi của hậu vệ thehuongthe khi không dứt khoát phá bóng mà lại "bình tĩnh" chuyền cho khoithuoc gần đó khi mà tiền đạo đội bạn đã áp sát phù phù hút chết...
Như biết lỗi của mình đã ảnh hưởng đến thế trận của đội, chỉ vài phút sau đó trong 1đợt tấn công nhanh trung lộ và chuyền ra biên, thehuongthe đã sút xa ghi 1bàn thắng đẹp. Chính bàn thắng "chuộc lỗi" này đã làm thay đổi cục diện trận đấu, dù đội bạn đã cố gắng hết mình và đá rất rắn thậm chí tranh cãi xô đẩy với ta, nhưng đội ta càng đá càng chặt chẽ nên đã kết thúc trận với 1 trận thắng xứng đáng.
Nhận xét sau trận: - đội ta còn yếu kinh nghiệm và chưa tự điều chỉnh được chiến thuật ngay trong trận đấu khi vấp phải những đối thủ chơi rắn, chơi xấu, chơi thể lực.
- cần có 1,2 người chỉ đạo thay người trong từng trận: đề nghị chỉ định
Omar và thehuongthe kết hợp, tránh tình trạng thay người tự do làm xáo trộn đội hình và "không khí" (từ thân thiện sang thù địch và ngược lại :045
P/S: trận hôm qua cảnh cáo Kẹo Lạc vì bỏ anh em về trước không thông báo lí do để cả đội ở lại "buôn dưa lê" chờ đợi đến hơn 30phút, để 1 số bác phải về muộn vợ cằn nhằn suốt, quay mặt vào tường suốt :025: