Đang ngồi làm việc.
Nhớ lại cái hồi...ngày xưa, hồi còn trẻ .... quá.
CLH tập chung nhiều người, ăn, uống và nói năng luyên thuyên. Vui đáo để.
Giờ nhiều người đã có gia đình, có cuộc sống riêng nên cũng ít tham gia vào mục này
Chả biết bao giờ mới được "tụ tập" như hồi xưa nữa nhỉ ?
Từ "Bà già" Hải Yến đến nhóc "Hổ con"
(Giờ baby bà già này chắc lớn lắm rồi, còn Hổ con giờ cũng chả còn út ít gì nữa)
Oka: Đã có người yêu chưa?
HoangVn79 & dép lê: 2 vợ chồng vẫn khỏe, hạnh phúc chứ. Con cũng lớn lắm rồi nhỉ?
Tú Anh: Đã có baby chưa. Rất tiếc vì hôm cưới, HB không tham dự được
Lucky: Cả lucky nữa. Dễ thương ghê. Mà đã có Baby chưa vậy ???
Mr.OK (Tranchan79): Tên gọi thân thương của CLH...haha..nhớ cái tên này là tôi quý ông nhất đấy. Mà lấy vợ đi. Để lâu là con gái không thèm nữa đâu.
Mr.Thắng: Công việc chắc tiến triển tốt chứ A. Lâu lâu không thấy A post bài nào nữa?
LET: Cái cô này chát chít vài lần mà chả được gặp mặt. Có khi là nỗi thất vọng nhất trong đời...(Cái thằng 555 được gặp rồi...hừm)
Babyan: Cứ đọc cái từ "an" thành "ăn" là nghĩ tới ngay người như nào.
Tigon: Cháu lớn rồi đấy...Chỉ buồn cười bao nhiêu người cứ tưởng là Chú - Cháu thật ^^
Văn châu: Rượu còn có nhà không nhỉ? Mà trình AOE như nào rồi???
ui...chả viết hết mọi người được. Còn bao nhiêu mà đầu suy nghĩ, tay ko kịp nữa...Già rồi sao :1nono:
2 cái ông Huemis và KhoiThuocBuon: giống nhau thật đấy. Nếu giờ gặp lại chắc HB cũng không nhận ra ai là ai.
àh, Pác Phong2V: Cái ông này vui ghê. E ước được giống A. Vẫn vui chơi như tuổi trẻ. Thích thật đấy!
Còn bao người mà được "đọc" chứ ít gặp hoặc không gặp: Chị Bống, VAT (lão này chuyên gia dọa khóa Topic...đảo đảo), Kino (Xinh lắm, không biết lấy chồng chưa ^^?), NguyenHien79 (hồi gặp đầu tiên quán nhậu khi ít đi....thấy bảo có Baby...HN ko tin. Hi, nhìn trẻ mà)....chả kể hết mọi người được (phải làm việc thôi !!!)
Nhớ cái hồi cách đây 3 (hay 4 năm nhỉ?). Mọi người bàn ai SN sẽ làm bữa bia. hi hi...hôm đó, HB máu thế nhận luôn mình SN tháng 5. Ui trời...được uống bia vòng tay qua Bimbim, vòng cổ qua (ai hay cặp kè với Bim nhỉ?...đấy, già rồi nên cũng lẩn thẩn).
Mà những hành động "đáng yêu" đó được diễn ra trước mặt người iu mới máu.
Vui thật đấy...
Thời gian tham gia thì ít, nhưng kỷ niệm lại nhiều. Cứ nghĩ đến những kỷ niệm đó là đỡ Stress bao nhiêu. Thanks all everyone!
Không hiểu, còn những ai "thỉnh thoảng" vào dạo chơi CLH k?
(viết lung tung, không câu cú gì, mọi người đọc...đừng buồn cười hoặc chê nhé)