Các bác nhầm to roài, chị em của WKT hâm mộ trái bóng tròn lắm, nhưng đây là sự khởi đầu nên tinh thần chị em chưa được hâm nóng lên. Còn trận lượt về nữa, các bác cứ chờ xem tinh thần chị em nhà ta thế nào nhé.
Dangkhoaquan nói vậy là không đúng rồi, đội bóng WKT FC chiến đấu vì thể theo, thắng thua không thành vấn đề, tất cả cũng chỉ với mục đích lên tinh thần, hâm nóng bầu không khí cho mọi người biết WKT FC hoạt động như thế nào thôi.
Bằng chứng là các đối tác đặt hàng giao lưu rất nhiều, nhưng thời gian công việc nên anh em trong đội không thể chiến đấu nhiều như vậy. Bác chưa đi chưa biết tình hình, hoạt động của WKT FC như thế nào thì mong bác đừng vội có những kết luận sai lầm như thế.
Chúng tôi gặp nhau để giao lưu, gặp gỡ, làm quen, thắt chặt mối quan hệ cũng như tình đoàn kết, đá bóng vì thể thao, nâng cao sức khoẻ sau những giờ làm việc vất vả.
Hi vọng các bác sẽ cố gắng hiểu ra những gì mà chúng ta nói, những gì chúng tôi làm, đừng hiểu sai lệch những gì đang diễn ra. Tất cả rất bình dị, giản đơn chứ không phức tạp như Dangkhoaquan hiểu đâu.