F
Ra trường được 1 năm 2 tháng, nghề nghiệp là kế toán, có nhiều khi mình thấy nản với công việc của mình, kế toán vừa khó lại vừa dễ. Thất nghiệp đồng nghĩa với việc ko có lương do vậy phải cắt giảm chi tiêu đến mức có thể, hic hic :005:. Hà Nội đất chật người đông, cuộc sống cứ ào ào trôi qua, chẳng cần biết ai là ai, mỗi lần về quê là mình cảm thấy được thanh thản đầu óc, thư giãn cho khỏe lại để rồi lại xuống HN chiến tiếp :wall:. Vất vả ghê các bạn nhỉ.
Đi làm được gần 2 năm rồi kinh nghiệm cũng ko phải là đủ giỏi nhưng cũng đủ để tự mình làm một kế toán tốt, vậy mà cứ lận đận trong việc xin việc, mấy đứa bạn học cùng đại học, đứa nào cũng có công việc ổn định phần thì nhờ mối quan hệ tốt và một phần mình cũng thấy bọn chúng may mắn, nghĩ thấy mình tủi thân, thôi kệ, cố gắng lên!
Những dòng tâm sự này của mình nghĩ chắc cũng có nhiều người như mình, mong được chia sẻ và tâm sự với mọi người.
Đi làm được gần 2 năm rồi kinh nghiệm cũng ko phải là đủ giỏi nhưng cũng đủ để tự mình làm một kế toán tốt, vậy mà cứ lận đận trong việc xin việc, mấy đứa bạn học cùng đại học, đứa nào cũng có công việc ổn định phần thì nhờ mối quan hệ tốt và một phần mình cũng thấy bọn chúng may mắn, nghĩ thấy mình tủi thân, thôi kệ, cố gắng lên!
Những dòng tâm sự này của mình nghĩ chắc cũng có nhiều người như mình, mong được chia sẻ và tâm sự với mọi người.

