Thực ra nói đến từ "bói" thời tôi không thích lắm. Như tôi đã nói chẳng qua chỉ là thứ suy luận logic mà thôi. Nếu chỉ căn cứ vào các văn đánh máy trên mạng của từng người thì e khó chính xác lắm. Chẳng thà được diện kiến từng người thì may ra thời tôi khua môi mà xem tướng được đôi ba câu cũng lấy được về cái tình hữu hảo với mọi người. Vậy tôi xin từ chối vụ xem bói trên mạng này.
Trở lại vấn đề suy luận logic, nếu mọi người cùng có ý sao không thử một vài chủ đề xem sao. Chẳng hạn ta đưa ra một vấn đề, sau đó mọi người nêu các ý kiến của mình, từ các ý kiến đó, văn đó mà suy luận ra tính cách thì hợp lý hơn. Nhân đây tôi đưa thử 1 vấn đề, mọi người cùng đưa ra quan điểm của mình (lưu ý là mọi thứ chỉ tương đối thôi nhé!):
- Buổi tối gần khuya đêm chủ nhật, tại 1 thị trấn xa trung tâm thành phố. Một người bạn nối khố lâu ngày gặp nhau rủ tôi đi ăn đêm, uống rượu. đang buồn vì chỉ có 2 người thì bất chợt 1 thanh niên trẻ kém chúng tôi chừng 5-7 tuổi đi vào và bạn tôi nhận ra đó là thầy giáo của 1 trường trung học. Tất nhiên là chúng tôi mời cùng nhậu. Anh này nói là vừa nãy em cũng hẹn 1 thầy nữa ra uống rượu cùng. Tốt quá- tôi reo lên- thế thì ngồi chung luôn. Chừng 40 phút thầy đó ra và chúng tôi vui vẻ (rượu tứ- 4 người rồi nhé). Bỗng dưng thầy giáo đến trước hơi say say và buồn nôn, rồi nôn ngay tại chỗ ngồi, anh bạn tôi nhăn mặt: Mày chán thế, uống rượu với các anh thì được, nếu tiếp khách mà thế thì xáu hổ quá! Thầy giao mặc dù chưa say hẳn, chắc chỉ cảm gió, hơi choáng thoáng tái mặt, thầy giáo đến sau xấu hổ cho bạn. Và tôi phải lên tiếng: Các bạn lên tiếng cho tôi đi.......... tôi sẽ suy luận logic về tính cách con người bạn, nhưng nhớ là chỉ 1 chút thôi. Thank!
Nhiều nhà thẩm định quá ta?
Tôi viết ngắn gọn vậy, Duyvinh thử xem tính cách của tôi xem, tôi sẽ cho bạn biết về bạn?
To "phong lan":
Oh! Bạn tự bói cho mình đi! suy nghĩ của bạn cũng giống mình mà:
Bạn sử dụng tiếng Anh rất điệu, lại làm trong nghề kế toán nữa... có phải bạn làm kế toán thương mại hoặc một liên doanh nước ngoài nào đó? kiến thức của bạn rộng đấy! rất mong được gặp mặt.
To "yaobei": Bạn trả lời rất hay, mặc dù tôi chắc rằng bạn đã có những cảm xúc rất khác nhau khi đọc bài của tôi. Nhưng quan trọng là bạn đã xử lý vấn đề rất đúng. Tuy nhiên như tôi đã nói, bạn chưa cẩn thận lắm vì còn chưa kịp sửa chữ ký của mình (vẫn sai lỗi dấu phẩy ",").
Thực ra tôi có bói toán gì đâu, suy nghĩ logic thôi mà, với lại chỉ tương đối thôi, nó tương đối như bạn lấy ví dụ ông Bác sỹ kia kìa. Các điều kiện bạn đưa ra không đủ điều kiện để dánh giá 1 vấn đề, chẳng hạn như nếu ông BS kia viết chữ như gà bới, nhưng lại nét chữ rất đều, dòng này sang dòng khác, trang này sang trang khác, ngày này sang ngày khác (gà bới đều đó) thì vấn đề lại khác, có thể nói ông ta là người kiên định, quyết đoán, lập trường tốt... thế có phải một đức tính tốt không? Hơn nữa mình cũng không rõ ông ta mổ hỏng bao nhiêu người, quyên bao nhiêu cái kéo, con dao trong bụng... ai kiểm tra, giám định...vv. Bác sỹ ở VN còn thiếu nhiều, nhìn các bệnh viện thì thấy, khéo BS mua bằng vớ vẩn vẫn đông khách như thường ấy chứ!
Chúc bạn thành công trong sự nghiệp!
Buổi tối gần khuya đêm chủ nhật, tại 1 thị trấn xa trung tâm thành phố. Một người bạn nối khố lâu ngày gặp nhau rủ tôi đi ăn đêm, uống rượu. đang buồn vì chỉ có 2 người thì bất chợt 1 thanh niên trẻ kém chúng tôi chừng 5-7 tuổi đi vào và bạn tôi nhận ra đó là thầy giáo của 1 trường trung học. Tất nhiên là chúng tôi mời cùng nhậu. Anh này nói là vừa nãy em cũng hẹn 1 thầy nữa ra uống rượu cùng. Tốt quá- tôi reo lên- thế thì ngồi chung luôn. Chừng 40 phút thầy đó ra và chúng tôi vui vẻ (rượu tứ- 4 người rồi nhé). Bỗng dưng thầy giáo đến trước hơi say say và buồn nôn, rồi nôn ngay tại chỗ ngồi, anh bạn tôi nhăn mặt: Mày chán thế, uống rượu với các anh thì được, nếu tiếp khách mà thế thì xáu hổ quá! Thầy giao mặc dù chưa say hẳn, chắc chỉ cảm gió, hơi choáng thoáng tái mặt, thầy giáo đến sau xấu hổ cho bạn. Và tôi phải lên tiếng: Các bạn lên tiếng cho tôi đi..........
Lâu lâu không vào PNN đọc và viết bậy. Nhân dịp đêm khuya thanh vắng, buồn buồn thêm ít chán chán, vào đọc chơi lại trúng ngay bài của ông này, thấy cũng hay hay.
Phải nói ông này thông minh, từng trải lại thêm tài ứng xử thậm chí hùng biện một cách không ngượng mồm. Chữ tài này cộng với tính cách phong lưu lại thêm môi trường công việc đi lại nhiều đã sinh ra cho ông cái tật: Sát gái.
Tuổi đời mới ngoài 30 mà em út đếm đầu ngón tay không hết, còn phải đếm sang đầu ngón chân thậm chí đếm bằng cả các rẻ xương sườn.
Vài ba năm trước phải đi lại nhiều, bàn chân dẫm phải đủ thứ. Dạo này thì không đi nhiều nên thường mơ về nơi xa lắm, cảm xúc buồn vui bất chợt, hay chat chit linh tinh.
Ông này chắc làm bên kế toán xây dựng, tính cẩn thận chu đáo, yêu nhiều nhưng khó chọn vợ.
Vài lời xin được giao lưu cùng ông!
:beernow:
- Bạn dùng từ bậy thật!, lại còn mâu thuẫn chứ :Lâu lâu không vào PNN đọc và viết bậy
Nếu muốn sử dụng chất "thép" trong lời nói thì phải nên "tu từ" đã...tính cẩn thận chu đáo, yêu nhiều nhưng khó chọn vợ.
Nói hay lắm! cũng đúng được 10% đấy, nhưng hình như theo quy luật sinh tồn thì phải: là người, lại là con trai thì phải yêu, yêu...và lấy vợ, sinh con... và làm việc kiếm sống. Vào webKT thì đương nhiên làm kế toán rồi, lướt qua mấy bài được gửi bởi duyvinh thì biết anh ta làm ở lĩnh vực nào thôi.... Tóm lại tôi không rút ra được kinh nghiệm hay bài học nào hay được giải trí từ bài viết của bạn.
Còn vấn đề nữa: Bạn xưng hô như vậy nghe chát chúa quá, bạn bực tức hộ ai hay bức xúc gì vậy, lại dùng từ phản cảm nữa (các từ gạch chân). Nếu có vấn đề gì rắc rối trong cuộc sống thì chia sẻ với bạn thân đi, đêm khuya vào WebKT nói bậy cộng đồng làm gì. Đây là trang giải trí mà. Đúng như bạn đã viết - Bạn dùng từ bậy thật!, lại còn mâu thuẫn chứ :
Nếu muốn sử dụng chất "thép" trong lời nói thì phải nên "tu từ" đã...
Nghe duyvinh giới thiệu sẽ gửi bài giải cho bà con xem mà thấy ham, quả là biết thắt nút chọn thời điểm mở nút, tôi hô hào anh em cho thêm bài viết xem duyvinh có cao kiến gì trong bài sau này.Có gì đâu mà bạn khách sáo thế! Nếu mỗi người trong cộng đồng đều vì cộng đồng 1 chút thì cuộc sống cũng sẽ dễ chịu hơn 1 chút. Bản thân tôi vào đây (hoạt động WKT) cũng chỉ nhằm mục đích giúp mọi người là chính, sau đó là mở mang kiến thức cho mình, mang niềm vui đến cho mình vì được giúp đỡ người khác. Nên các bài viết của tôi đều mang những ý nghĩa đó. Hoàn toàn nghiêm túc và có pha trò thậm chí dùng những từ, ngữ, cách hơi thâm thuý 1 chút cho thêm phần sâu sắc. Con người không ai hoàn thiện cả nên những sai lầm là cố nhiên, điều quan trọng là không lặp lại sai lầm y như thế mà thôi.
Về phần chủ đề tôi nêu ra, nếu có tối thiểu 10 ý kiến tán theo, tôi sẽ có bài viết hữu ích để chia sẻ cùng các bạn và rút kinh nghiệm với nhau, cuộc sống cộng đồng mà... Mong bạn góp vui.
Ko biết mỗi bác ở đây được bao nhiêu mùa lá vàng rơi rồi mà lời lẽ thâm thuý như những triết gia ấy.
Nói chung nếu chỉ nhìn vào 1 vài bài viết của 1 ng để nhận xét ng đó là ng ntn thì quả là rất khó, nhưng có thể ng ta sẽ cảm nhận được sự chân thực của ng viết đến đâu, những lời sáo rỗng sẽ dễ dàng bị những ng có cảm nhận tinh tế phát hiện ra.
Tiện đây mình cũng muốn thử bói cho thầy bói duyvinh 1 quẻ xem thế nào nhé. Mình chỉ có 1 nhận xét duy nhất thôi: bạn là 1 ng rất cẩn trọng. Điều này thể hiện qua cách bạn dùng từ ngữ và lời nói (ko biết có đúng ko?)
Buổi tối gần khuya đêm chủ nhật, tại 1 thị trấn xa trung tâm thành phố. Một người bạn nối khố lâu ngày gặp nhau rủ tôi đi ăn đêm, uống rượu. đang buồn vì chỉ có 2 người thì bất chợt 1 thanh niên trẻ kém chúng tôi chừng 5-7 tuổi đi vào và bạn tôi nhận ra đó là thầy giáo của 1 trường trung học. Tất nhiên là chúng tôi mời cùng nhậu. Anh này nói là vừa nãy em cũng hẹn 1 thầy nữa ra uống rượu cùng. Tốt quá- tôi reo lên- thế thì ngồi chung luôn. Chừng 40 phút thầy đó ra và chúng tôi vui vẻ (rượu tứ- 4 người rồi nhé). Bỗng dưng thầy giáo đến trước hơi say say và buồn nôn, rồi nôn ngay tại chỗ ngồi, anh bạn tôi nhăn mặt: Mày chán thế, uống rượu với các anh thì được, nếu tiếp khách mà thế thì xáu hổ quá! Thầy giao mặc dù chưa say hẳn, chắc chỉ cảm gió, hơi choáng thoáng tái mặt, thầy giáo đến sau xấu hổ cho bạn. Và tôi phải lên tiếng: Các bạn lên tiếng cho tôi đi..........
ông bói , bà bói của webkt đâu cả rồi ? bói cho Chip quẻ
Hay nhỉ đến xem bói cũng ủy quyền cơ đấy, thôi cũng đành giở mấy bài thày vừa nói ra để bói cho chiprock126 một quẻVụ dấu chấm (.), dấu hỏi (?) này thấy .... quen quen, uỷ quyền cho Yaobei bói đấy!