Trong cuộc sống chắc các bạn chả lạ gì với các kiểu bói : bói bài tây, xem tay, xem tướng, bốc thẻ, chiêm tinh, kinh dịch, tử vi, bói xem chữ ký, xem chân gà....Dù tin hay không trong chúng ta cũng thấy chúng có một cơ sở nào đó.Vậy trong trang webketoan này có tồn tại một dấu vết gì cho phép chúng ta hiểu về một người mà ta không gặp mặt, không trao đổi lời nói (ĐT),chỉ bằng những bài viết của họ mà ta có thể đoán biết tính tình, sở thích, năng khiếu kể cả hình thức xấu hay đẹp .Tôi chắc rằng dù ít dù nhiều các bạn đều có khả năng đó, mà vô ý hay chủ ý chúng ta tự nhận thấy(kinh nghiệm về khả năng này tôi đã chứng kiến qua bài viết của tiger2774 có sự phán đoán(bói) khá chính xác ).Qua bài viết này tôi muốn tham khảo thêm những chính kiến của mọi người cho luận điểm của tôi đã nêu, hoặc chúng ta cùng (bói) về một người nào đó làm ví dụ (Với điều kiện người này chưa xuất hiện trong bất cứ bức ảnh nào trên diễn đàn và chưa có bất cứ bài viết nào nói về họ )Hay là có ai đó lên tiếng yêu cầu nói bói cho họ một quẻ cũng là bài thực hành của đề tài.Rất mong nhận được ý kiến phản hồi ,thân
Ái chà có gì khó hiểu đâu, xin đọc lại loạt bài Cà phê Long biên thì thấy ngay cậu từng lần qua bài viết của tôi để đoán tuổi của Yaobei, xin trích lại để làm chứngAck..hôm nay em mới đọc bài viết này của bác. Vì em cũng ít khi quan tâm đến chuyện bói toán. Nhưng bài viết của bác làm em tò mò quá. Bác có thể giải thích thêm cho em ở hàng chữ đỏ được không vậy?
Vì cũng có thỉnh thoảng đọc bài của Yaobei, thấy bài văn cũng có vẻ "có tuổi", đâu ngờ xem hình thấy trẻ quá trời lun đó.Bi giờ mới biết mặt longgianghnvn (muốn biết nguyên nhân thì PM cho anh nhé), Ocean và Yaobei (té ngữa với nick này luôn).:wall:
Ái chà có gì khó hiểu đâu, xin đọc lại loạt bài Cà phê Long biên thì thấy ngay cậu từng lần qua bài viết của tôi để đoán tuổi của Yaobei, xin trích lại để làm chứng
Vì cũng có thỉnh thoảng đọc bài của Yaobei, thấy bài văn cũng có vẻ "có tuổi", đâu ngờ xem hình thấy trẻ quá trời lun đó.
Hihi, thì cách hành văn cũng có thể đóan được đôi chút về người đó (chắc khỏang 30% thôi, em nghĩ thế). Thế bác cho em hỏi, nếu như bác chưa biết tuổi em, xem qua bài em thì bác nghĩ em tầm mí tuổi nhở?
-Nếu Miu Khoang đoán tuổi của tiger2774 là 2 cũng đúng vì tấm ảnh đó chỉ là ảo ảnh của bạn mà thôi, vì cậu bé đó là sản phẩm do khuôn đúc tiger2774 tạo ra, vì thế có thể nói là do "mải chơi" mà lấy vợ muộn ngoài 30 kết hôn nên con thơ là cái chắc.Nhìn avatar thì em đoán pác chưa đầy 2 tuổi chứ mấy:boldred:
-Nếu Miu Khoang đoán tuổi của tiger2774 là 2 cũng đúng vì tấm ảnh đó chỉ là ảo ảnh của bạn mà thôi, vì cậu bé đó là sản phẩm do khuôn đúc tiger2774 tạo ra, vì thế có thể nói là do "mải chơi" mà lấy vợ muộn ngoài 30 kết hôn nên con thơ là cái chắc.
-Cũng vì lấy vợ muộn nên kén được người vợ chắc là dạng chịu thương chịu khó nên Hổ thoải mái cầm trịch bầu bóng đá miền nam..., nói năng trên webkt có vẻ không phải e dè.
-Sau nữa là nhìn vào nick tiger2774 có thể đoán là người có nam tính, ưa rõ ràng(năm sinh chắc là 7X) minh bạch, thích hợp với nghề kiểm toán, thanh tra.
- Sống ở Nam nên phong cách có phần đậm khi mời Yaobei là nói đến ken là tôi biết vị rồi(nếu tôi mời là Hà nội bia đấy), thôi phán thế để dành lúc khác còn lấy tiếp tiền thân chủ, thân
Em cũng đề nghị anh xem lại, bé không đeo khuyên tai nào hết mà vì bé mặc áo hai dây.:rotfl::rotfl: (bố Hổ bảo thế) :002:Ảnh đó là con gái Lão Hổ Già.
Nhìn ảnh lưu ý kỹ 1 chút thấy bé đeo khuyên tai. Con trai thì không ai đeo khuyên tầm tuổi đó cả. Vậy cho nên cần phải xem lại.
Em cũng đề nghị anh xem lại, bé không đeo khuyên tai nào hết mà vì bé mặc áo hai dây.:rotfl::rotfl: (bố Hổ bảo thế) :002:
Ảnh đó là con gái Lão Hổ Già.
Nhìn ảnh lưu ý kỹ 1 chút thấy bé đeo khuyên tai. Con trai thì không ai đeo khuyên tầm tuổi đó cả. Vậy cho nên cần phải xem lại.
Cả 2 đều đúng.:freddy:
Tôi thường qua lại Trung quốc thấy mốt bây giờ là con gái, khi thế thời thời thế thay đổi con gái lên ngôi âu cũng là vận may cho Hổ. Nhất là xu thế thịnh dương vẫn còn đang ngự trị trong tiềm thức người VN.Hảo, hảo. tể ngộ pói tếp cho. lão hổ này 3 mươi mấy nhát băm mới lấy ĐƯỢC vợ, chứng tỏ ko phải là XINH lắm ( ngộ lói nịch xự đấy, lói thẳng thì XẤU MÙ MỊT)He he. nhưng được cái có tài ( ít nhất là tài cưa cẩm),nói năng nhỏ nhẹ, lịch sự.... ko thế thì làm sao lấy được vợ XINH. bằng chứng hả? cứ nhìn ảnh phiên bản con gái lão ấy thì biết, bố xấu mù mà con gái lại Xinh thế- ko giống mẹ thì chỉ còn có giống ....ai? ( Ko giống bố thì chắc rồi). Tiền vận và... hiện tại vận bình thường thôi. cũng nhìn phiên bản mà xem, nếu giàu có thì con lão đã mặc áo dài ( ko thiếu vải đến mức chỉ còn hai dây). nhưng cũng ko khó khăn vì... vẫn có bông tai đeo. hậu vận lão này khá lắm đây a9 con cái là tương lai của gia đình, nhìn ảnh thấy bé đang hơi nhìn về sau và ngước mắt lên phía trên, suy ra là : giống như chạy đua í mà, chắc ko ai đuổi kịp, có... trời chứng giám. tất cả phía sau mình hết. QUÁ GIÀU!!!. Nói thêm tẹo này nữa nhé ( nhớ trả thêm xiền) : sau này lão sẽ rất gét nhìn mặt con rể. vì sao hả, con gái giống mẹ thì chồng kiều gì chả ..giống bố. thấy mặt con rể lại nghĩ đến... mặt mình.T...ức. pà con ơi, ngộ lói túng pao nhiêu phần ? 100%
P/S: bói cho vui. có gì xúc phạm thì bỏ qua, tiger(.... beer) nhé.
Pác duyvinh và pác yaobei ơi, bói cho em một quẻ với. năm hết tết đến rùi, xem sang năm em có lấy được chồng ko? hìhì.
Hà hà....đủ tuổi lấy chồng rồi, em cứ lấy thoải mái :biggrindaTuổi 20 là tuổi ăn chơi, ai người ta lấy :004: chờ 4 hoặc 5 năm nữa em nhé :biggrinda
Đúng như các anh chị nói! đủ tuổi là lấy thôi em.Pác duyvinh và pác yaobei ơi, bói cho em một quẻ với. năm hết tết đến rùi, xem sang năm em có lấy được chồng ko? hìhì.
Hà hà....đủ tuổi lấy chồng rồi, em cứ lấy thoải mái :biggrinda
Pác duyvinh và pác yaobei ơi, bói cho em một quẻ với. năm hết tết đến rùi, xem sang năm em có lấy được chồng ko? hìhì.
đặt tiền quẻ đi, tớ bói cho. không xiền mất thiêng, cứ gửi xiền vào tài khoản số : không không ...có. rùi thông báo cho chủ tài khoản ( tên: hanhhm). bói luôn.
Ông kia, đừng có xui dại con gái nhà người ta :004:
Cầu cho mấy lời tiên đoán của bác Duyvinh ko trở thành sự thật :009: chả thấy em nó đâu nữa nhỉ, hay là đang bị sếp la rùi ...
To hanhhm:
Đúng như các anh chị nói! đủ tuổi là lấy thôi em.
Nhưng anh nghĩ em sẽ còn lâu, bởi còn ngây thơ, nhí nhảnh lắm. Em mới đi làm được 2-3 tháng thì chưa có chuyện gì đâu, nhưng đi làm 1 năm sẽ khác, sợ rằng lúc đó em không muốn lấy chồng nữa cũng nên, bởi công việc bắt đầu bận lên, tính tình thay đổi (theo chiều khó khăn) đôi chút, mẫu người đàn ông cũng thay đổi luôn. Sinh năm 1988 (đúng ra mới 19 tuổi) nên em thuộc lứa trẻ nhất trong gia đình WEBKT này. Bói bao giờ em lấy chồng thì hơi khó, chứ bói công việc của em thì dễ quá! chẳng hạn như: em sắp bị Sếp la rồi đó, tập chung làm báo cáo (à phục vụ làm báo cáo đi) cuối năm đi, cứ vẩn vơ vơ vẩn thôi....
Pác yaobei đang sửa nhà để chuẩn bị lên chức, cộng thêm quyết toán cuối năm mọi thứ đang rối đây, có bói chắc không trúng lắm việc cả đời người ta ko thể nói bừa, có điều bạn là người ưa hình thức, gia đình có ĐK cho ăn học nhưng học ko chuyên tâm chuyên môn, hay sao lãng tâm hồn, may mắn xin vào làm kt cho một cty nhiều khả năng do quen biết, cty này còn mới ông GĐ ko kinh nghiệm nên tuyển cô kt cho kỳ BCTC cuối năm là rất mạo hiểm. Công việc bỡ ngỡ, bập ngay làm BCTC đúng là khó khăn quá, nên gấp rút đi học thêm, nhưng lại mắc mớ vào đám này nên lăn tăn cũng phải, năm tới cưới ngay thì vất vả 3 trong 1, còn đưa ra kế hoãn binh sợ bên kia đi tìm mối khác. Mất mối này thì sau này tiếc hùi hụi, muốn có lời kết luận thì đưa thêm thông số cho thày duyvinh hay Xia yng chang phán tiếp, thânPác duyvinh và pác yaobei ơi, bói cho em một quẻ với. năm hết tết đến rùi, xem sang năm em có lấy được chồng ko? hìhì.