Em đã xem rồi. Tặng cho anh một điểm 7+ :015:To Cocyeu: Kết quả xem qua mạng gửi vào mail rồi mà chẳng ý kiến gì à? nhớ chấm điểm % đấy nhé!
Em đã xem rồi. Tặng cho anh một điểm 7+ :015:
Ối ối..!!!, 2 thầy xem giùm con, số 2 thầy có hợp nhau ko? Mạn phép bói cho cả 2 bác Thế này ( tổng đoán thôi. muốn chính xác phải bói cho từng người một):To: DuyVinh tôi nói cảm nhận của cá nhân thôi không có ý áp đặt, phàm người đam mê bóng đá tìm ảnh mấy danh thủ mà mình yêu mến treo trang trọng trong phòng, mấy ông cháu tôi treo la liệt tranh ảnh ô tô là vì sự đam mê riêng tuy bé con nhưng đọc vanh vách xe này là của hãng nào động cơ xăng hay diêden và giá bao nhiêu USD...Lại nói về chữ thư pháp không chỉ có chữ Hán, mà chữ Nhật, Việt, Anh họ cũng có trường phái riêng để thể hiện cái đẹp của chữ (ngắn gọn là họ vẽ chữ)
Riêng cá nhân tôi thích thư pháp chữ Hán bởi người TQ có thâm thúy riêng khi viết không dễ nhận ra
Còn mấy thầy ở phủ Tây hồ tôi cũng vinh hạnh nhờ thày viết giùm lá sớ xong kiểm tra lại thấy đôi chỗ không đúng có phần tùy tiện, cũng phải thôi có ai kiểm tra chính tả đâu thấy loằng ngoằng chữ Tàu rồi là mang vào đặt lễ cuối cùng tự mình hóa vàng phi tang( đôi lúc tôi nghĩ học lấy vài chữ sau này rảnh ra ngồi Tây hồ hóng mát, thế nào Duyvinh cũng ra xin chữ là có TK511 rồi mà giá vốn 632 có đáng gì )
Còn về chữ TÙY tôi chưa dịch nên chưa dám nói xong cũng nhắc lại trong lịch sử tổng thông Thiệu có ra chữ "TÙY" NGHI DI TẢN mà phải bỏ chạy sang ANH đấy, cuối năm bận rộn lúc nào rảnh thư thái sẽ nói tiếp, thân
Xin cám ơn "thày" đã bói một quẻ trúng 2 người không sai một ly, giả sử gộp thêm cả thày vào quẻ này xem ra vẫn đúng 100% quả không hổ danh khất sĩ, đồng hương của 2 đời vua ,đáng tiếc vừa rồi thăm thú nhà thờ đá, Bích động ...mà không biết có thày để xin riêng một quẻ, lại nữa vãn cảnh chùa nhà Trần ngồi ăn món dê hầm với đặc sản cơm cháy mà không có thày giảng giải cho thật phí chuyến hành hương, nghe nói nhà Đức dê có thâm niên trong nghề chế biến món ăn từ dê thày có liên quan gì với họ không?. Hy vọng có ngày tái hồi đất 2 vua để được học hỏi, thân
Năm nay số em đen đủi quá chừng! Các bác xem cho em 1 quẻ xem sang năm em có đỡ khổ hơn ko? Hichic.:wall::wall:
Có ngay, có ngay. Xem ngay xem ngay...
số ấy năm nay đen thật, Bói nhé : Cuối năm có hạn RẤT LỚN, ít nhất cũng mất 5tr tiền phạt cái tội quên. Nhưng yên tâm đi, chịu khó xin xỏ sẽ được giảm án...( chắc chỉ phải phạt 1,5tr thôi. đỡ được ối..). cái ấy gọi là " số có quái nhân phù trợ "( sorry,i'm QUÊN!!, QUÍ chứ ko phải QUÁI).sẽ có người mời ghé nhà ăn tết nếu hết sạch tiền.
mà tiền quẻ vừa đây đâu rồi..??? thôi thế đã, thầy còn bận tìm xiền, mai nhé.
Ở đây có thầy nào cao tay giải căn giải quả giúp em với, đến tận bây giờ mà em vẫn chưa có tiền, ngày trước thầy bói bảo năm 18 tuổi e đã là người có tiền rồi vậy mà bây giờ 25 tuổi vẫn ko thấy tiền đâu. huhuhu
Đúng thế, nếu trong thời buổi kinh tế đình đốn này mà KTTrịnh Văn Thập đến xin việc là xếp thấy không ổn rồi, chưa biết tài kinh bang tế thế ra sao nhìn bộ dạng như avatar là không duyệt được. Bạn cứ nhìn trên tivi các nhân vật chủ chốt cty hay quan chức nhà nước có ông nào trông chán đời như cậu không?hé hé... trông cái avatar của bác kìa: mắt thì nhắm tịt còn tóc tai thì dựng đứng thế kia ( như là đang ngủ ấy) thì ai cho tiền được. Thay ngay, thay ngay... Mắt phải mở to ( như kiểu ĐANG TÌM TIỀN) đầu tóc phải bóng mượt ( Đại gia, đại gia..) . thế.. chỉ mươi hôm nữa thôi là có người cho tiền ngay. có từ chối theo phép lịch sự thì họ cũng cố ấn vào tay. bảo đảm 100%.
( P/S : Ví dụ: xếp cho tiền...mừng tuổi.).