Kính gửi: Các đồng nghiệp kế toán

  • Thread starter ketoandangtri
  • Ngày gửi
K

ketoandangtri

Guest
12/9/08
0
0
0
Hà nội
Lời đầu tiên tôi xin gửi tới anh chị em lời chào, lời chúc tốt đẹp nhất, mong rằng anh chị em luôn cố gắng và tôi tin những thành công sẽ luôn đến với chúng ta.
Khi viết bức thư này tôi đã không còn là một kế toán viên, công việc mới của tôi bây giờ là một nhà quản trị doanh nghiệp.
Đất nước chúng ta đang thay đổi theo chiều hướng đi lên, mọi thứ đã khác nhiều so với thời tôi bắt đầu đi làm. Mọi người đang cố gắng để mình nhanh hơn và tốt hơn và mọi thứ xung quanh dường như cũng thế.
Nhìn lại quãng thời gian mình đã đi qua có nhiều việc mình đã làm tốt nhưng cũng nhiều thứ mình chưa thực sự làm tốt.
Bắt đầu từ một nhân viên học việc và thành một kế toán trưởng ở tuổi còn khá trẻ, tôi cũng có chút hãnh diện về mình và vui với những sổ sách, giấy tờ, báo cáo quen thuộc hàng ngày.
Thời gian trôi qua thật nhanh và tôi đã hình thành những thói quen và cách nghĩ dường như khó thay đổi.
Khi công ty tôi phát triển, những yêu cầu mới, thử thách mới làm tôi phải cố gắng nhiều hơn. Và quá trình tin học hóa bắt đầu diễn ra, trong suy nghĩ ban đầu dường như tôi lại là vật cản cho quá trình đó vì thói quen của mình.
Tôi đã mất một quãng thời gian với những cảm giác bất ổn, lo lắng, bối rối với những thay đổi
Nhưng rồi một buổi chiều khi ngồi nói chuyện với một thanh niên trẻ tham gia triển khai phần mềm kế toán tại phòng tôi. Tôi nhận ra mình đang chậm lại và lãng phí quá nhiều thời gian và tuổi trẻ của mình, tôi như con ếch trong câu chuyện của cậu ta, đang vui vẻ trong nồi nước đang nóng dần lên.
Tôi bắt đầu quá trình cải cách và tất nhiên là từ chính suy nghĩ của tôi, gia đình tôi, phòng tôi và giờ đây tôi muốn làm nó cho công ty tôi và hi vọng một ngày nào đó sẽ là một cái gì đó lớn hơn.
Mọi thứ lúc đầu cũng thật khó khăn, y như thời tôi mới bắt đầu học việc. Nhưng mọi thứ cũng bắt đầu tốt dẫn lên và tôi thấy mình lại sống lại cảm giác ngày nào và dần “nghiện” với cái mới. Và mọi người cũng nhận ra điều đó từ tôi và tôi vui vì lại được giao những nhiệm vụ mới.
Được viết bức thư này gửi tới anh chị em tôi rất vui và nó cũng một phần giúp tôi thực hiện ước mơ của mình.
Hãy cố gắng, thay đổi, lựa chọn cho mình những con đường đúng, đối tác phù hợp và tôi tin lựa chọn của bạn là đúng.
Cảm ơn gia đình, bạn bè, đối tác những người đã, đang và sẽ cùng tôi bước đi và đặc biệt người bạn trẻ đã giúp tôi thay đổi cuộc đời mình.


Thân ái!
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Tất cả đang bắt đầu, nên hãy chuẩn bị cho mình tinh thần, hành trang thật tốt để đối diện với những khó khăn thử thách đang chờ.
 
tranvanhung

tranvanhung

Gãi ngứa
20/2/04
2,975
12
38
22
Biên Hoà - Đồng Nai
Thường thì con người ta rất ngại với sự thay đổi, đó cũng là 1 tâm lý chung mà thôi bác ạ, chỉ đến khi ta nhận ra điều gì đó thì sự thay đổi mới bắt đầu nhưng quá trình này không phải là ngắn. Nhưng quan trọng nhất là khi ta nhận ra sự thay đổi nào đó thì cũng nên phải thay đổi theo cho phù hợp.

Đối với người làm kế toán thì cũng vậy, phải luôn luôn thích ứng với sự thay đổi thì mới có thể tồn tại được. Sự thích ứng này phải bao gồm cả với pháp luật, với những môi trường làm việc khác nhau, giai đọan khác nhau. Thông thường thì giai đọan đầu của sự nghiệp sẽ là giai đọan làm việc sung sức nhất, dễ mang đến cho ta thành công nhất. Tuy vậy để nắm lấy nó thì chúng ta cần phải tự tin dựa vào kiến thức của mình, dựa vào cái mình có và cái mình học hỏi được trong quá trình làm việc để bứt lên nếu không thì cũng mãi mãi chỉ là những nhân viên kế tóan bình thường mà thôi. Đó có lẽ cũng là những kinh nghiệm mình trao đổi với các bạn kế toán mới vào nghề và các bạn cần nhớ rằng "Không có việc gì là không thể".

Mình xin chia xẻ với các bạn 1 cuốn sách rất hay nói về sự thích ứng với thay đổi. Cuốn sách này là của tác giả Spencer Johnson, một người rất nổi tiếng với các cuốn sách về quản lý, tâm lý quản trị. Tựa đề của cuốn sách là "Who moved my Cheese ?" tạm dịch qua tiếng Việt là "Ai đã dịch chuyển miếng pho mát của tôi".

Tài liệu gồm 1 phần riêng biệt là phần sách đọc (audio book) dành cho các bạn lười đọc sách, 1 phần slide power point rất ngắn gọn, dễ hiểu và 1 phần là tòan bộ cuốn sách bằng tiếng Việt dạng pdf. Do file audio khá lớn nên tôi không thể share cùng topic này nên bạn nào cần thì mail cho tôi để nhận sách nhé.
 

Đính kèm

  • Ailayfomat.rar
    115.4 KB · Lượt xem: 21
  • [Leadership] Who_moved_my_cheese.pdf
    258.7 KB · Lượt xem: 29
K

ketoanlangthang

Guest
10/9/07
1
0
0
Hanoi
Cảm ơn bác ketoandantri đã chia sẻ cho anh những kinh nghiệm để đời, không phải ai cũng có thể tỉnh táo để nhận ra những thay đổi mà nhất là dự báo trước những thay đổi như "Đánh hơi".

Nhưng nếu chúng ta là "Chậm chạp" và thay đổi được suy nghĩ của mình thì chúng ta vẫn đến được nơi chứa nhiều phomat.

"Thay đổi hay là chết"
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Trong cuộc sống thì không có gì là trường tồn, vĩnh cửu cả. Tất cả cũng chỉ là hoài niệm mà thôi, vì thế nếu cần thay đổi một cái gì đó để phù hợp và thích nghi với nhịp sống hiện tại thì đấy là điều nên làm.
 
K

ketoanlangthang

Guest
10/9/07
1
0
0
Hanoi
Chúng ta rất dễ dàng để nói về sự thay đổi và những tác dụng của nó nhưng thực sự khi bắt tay vào thực hiện thì mỗi chúng ta lại gặp phải những khó khăn của riêng mình.

Thay đổi là một việc không dễ
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Một việc không dễ nhưng cái không dễ sẽ mang lại cho chúng ta những cái mới hơn (thành công mới, niềm vui mới, thử thách mới....), chúng ta sẽ hoàn thiện mình hơn.
Đất nước đang hội nhập, Việt nam đã thay đổi và mới hơn rất nhiều phải không các bạn, chúng ta cũng phải như vậy mới tiến lên được chứ.
Đừng thấy khó khăn mà chùn bước, hãy làm mới chính mình để hòa nhập với thế giới và đất nước.
Đừng thảo mãn với những gì đã có, hãy tạo cho mình những cái đích mới để vươn lên trong cuộc sống.
 
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Chúng ta rất dễ dàng để nói về sự thay đổi và những tác dụng của nó nhưng thực sự khi bắt tay vào thực hiện thì mỗi chúng ta lại gặp phải những khó khăn của riêng mình.

Thay đổi là một việc không dễ


Ví rằng đường đời bằng phẳng cả
Anh hùng nào có hơn ai !!

Copyright by Mr Okebab (GPE)

Hy vọng đoạn trên chỉ là điều nhắc nhở và ko làm anh hùng nào chùn bước
 
Sửa lần cuối:
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Copyright by Mr Okebab (GPE)
Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết
Anh Hùng Hào Kiệt có hơn ai?​
Hy vọng đoạn trên chỉ là điều nhắc nhở và ko làm anh hùng nào chùn bước
Bác phải trích đầy đủ cái câu của Phan Chu Trinh thế này mới hay!
Trời gieo tai họa âu khó thoát
Chúa giúp thành công tất có hồi
Ví phỏng đường đời bằng phẳng hết
Anh Hùng Hào Kiệt có hơn ai​
 

Xem nhiều