Nói 2 chữ Tuyệt vời nghe có vẻ hơi quá, nhưng chỉ có những ai chứng kiến trên sân mới thấy 1 trận đấu quá hay của WKT FC trước đội bóng của diễn đàn Dân kế toán.
Không phủ nhận danketoan cũng là một đội bóng mạnh, nhiều cầu thủ trẻ nhưng không lấn át được sự tinh quái và kinh nghiệm của WKT FC. Đặc biệt, WKT FC có sự trở lại đầy ấn tượng của Duoi_Uoi ở tuyến giữa với làn da và lối chơi rất giống với Makelele đã đóng góp công ko nhỏ cho chiến thắng của WKT ở trận này.
Đội hình đội bạn xuất binh rất hoành tráng với trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng và một đội CĐV hùng hậu với cờ hoa và trống tưng bừng.
Mặc dù bỏ lỡ vô vàn cơ hội ngon ăn, không chỉ những cầu thủ tấn công Omar, DaiHoang, Tùng Chéc, Long Kẹo Lạc bắn phá khung thành mà hôm nay, các hậu vệ của chúng ta là NamKt, TheHuongThe, và cả Lexoaicam nữa cũng có nhiều cơ hội nã đại bác về phía khung thành của Danketoan.
Vẫn giữ lối chơi bật tường một chạm, phối hợp kỹ thuật, tuyến trên chịu khó di chuyển, WKT đã làm điên đảo, điên điên đảo hàng phòng ngự đối phương. Cho dù các chân sút đã bỏ hàng tá cơ hội mười mươi nhưng 2 bàn thắng của Omar (5', 85') cũng đã quá đủ để WKT có một trận thắng vang dội trong một trận được coi là Derby của anh em kế toán chúng ta.
Chính vì thế, ở ngoài sân, trái ngược hẳn với đội ngũ CĐV đông đảo của đội bạn (rất đông, váy ngắn nữa. hic) , WKT FC cho dù chỉ có 3 CĐV nhưng những nữ CĐV này lại hoàn toàn tự hào về các cầu thủ của WKT FC không chỉ bởi kết quả trận đấu mà còn bởi sự lấn át hoàn toàn về lối chơi. WKT đã chơi một trận hay, tiếc cho những ai ko được chứng kiến trận Derby đầy ý nghĩa này.
Cuối trận, 2 đội đã có màn giao lưu khá vui, các bạn Danketoan chuẩn bị khá chu đáo đã mua hoa tặng anh em ta, thay mặt đội bóng xin cảm ơn toàn thể anh em danketoan và chúc đội bóng của danketoan ngày càng phát triển.
Không phủ nhận danketoan cũng là một đội bóng mạnh, nhiều cầu thủ trẻ nhưng không lấn át được sự tinh quái và kinh nghiệm của WKT FC. Đặc biệt, WKT FC có sự trở lại đầy ấn tượng của Duoi_Uoi ở tuyến giữa với làn da và lối chơi rất giống với Makelele đã đóng góp công ko nhỏ cho chiến thắng của WKT ở trận này.
Đội hình đội bạn xuất binh rất hoành tráng với trang phục áo trắng, quần trắng, tất trắng và một đội CĐV hùng hậu với cờ hoa và trống tưng bừng.
Mặc dù bỏ lỡ vô vàn cơ hội ngon ăn, không chỉ những cầu thủ tấn công Omar, DaiHoang, Tùng Chéc, Long Kẹo Lạc bắn phá khung thành mà hôm nay, các hậu vệ của chúng ta là NamKt, TheHuongThe, và cả Lexoaicam nữa cũng có nhiều cơ hội nã đại bác về phía khung thành của Danketoan.
Vẫn giữ lối chơi bật tường một chạm, phối hợp kỹ thuật, tuyến trên chịu khó di chuyển, WKT đã làm điên đảo, điên điên đảo hàng phòng ngự đối phương. Cho dù các chân sút đã bỏ hàng tá cơ hội mười mươi nhưng 2 bàn thắng của Omar (5', 85') cũng đã quá đủ để WKT có một trận thắng vang dội trong một trận được coi là Derby của anh em kế toán chúng ta.
Chính vì thế, ở ngoài sân, trái ngược hẳn với đội ngũ CĐV đông đảo của đội bạn (rất đông, váy ngắn nữa. hic) , WKT FC cho dù chỉ có 3 CĐV nhưng những nữ CĐV này lại hoàn toàn tự hào về các cầu thủ của WKT FC không chỉ bởi kết quả trận đấu mà còn bởi sự lấn át hoàn toàn về lối chơi. WKT đã chơi một trận hay, tiếc cho những ai ko được chứng kiến trận Derby đầy ý nghĩa này.
Cuối trận, 2 đội đã có màn giao lưu khá vui, các bạn Danketoan chuẩn bị khá chu đáo đã mua hoa tặng anh em ta, thay mặt đội bóng xin cảm ơn toàn thể anh em danketoan và chúc đội bóng của danketoan ngày càng phát triển.
Sửa lần cuối:

