Đúng là mấy bà vịt giời, Buôn chuyện thì chẳng ai bằngtui chỉ là chát với sếp thôi, không lạc đề, chiện nọ xọ chiện kia, không xuyên tạc lôi kéo nha:043:
Thấy căng thẳng quá thì có cách "hóa giải" đơn giản nè. Mai vào gặp Sếp, tất nhiên vẫn bằng nicks ảo đó (dù sếp đã biết là ai) gửi cho Sếp đường linh đến đúng mục này. Sépp đọc xong mấy quả bình luận này thì như Sếp nói: biết ..chết liền. Xong chuyện. Tối về ăn lo ngủ kỹ nhé. Hee Chúc thành công.
Lúc đó Sếp sẽ giết tớ, mới lại hôm qua chát rồi 3 mặt rõ mười rồi biết tớ là ai thật sự rồi, lạy ông tôi ở bui này rồi, còn gì đâu mà nghĩ vơi chẳng ngợi. tớ có sợ đâu :028:
Cảm giác buồn sẽ dễ dẫn con người ta vào trạng thái ...sợ đó. Có thể là một cảm giác sơ "mơ hồ" không định hình nhưng rõ dàng sẽ là tiêu cực. Hãy nghĩ thoáng một chút và cũng nghĩ là mọi người như vậy nhé. Khổng Tử dạy: "muốn cái gì hãy cho người cái đó"
Giời ơi! Thế mà ko nói rõ ngay từ đầu đi, mà ko sao, cái gì cũng có lý do, ai biết đâu sếp bạn là.................... Sorry sorry, ngàn lần sorry, bậy quá.
hình như Giayhop trách nhầm mọi người rồi. Nếu nói đúng chủ đề thì có lẽ Giayhop hiểu trong lòng hơn ai hết mà...hiiiiiiiii. Chỉ e: trong lòng G.H cũng đang "lệnh lạc" mà thôi. Đừng giận nói vậy nha.hiiiiiiiii
hi hi..chị này cũ ng láo ấy nhể..dám chat trêu sếp...nhưng hok có j là quá đáng vì sếp của chị cũng "đểu" vì có lẽ cũng nghi ngờ rùi...nhưng cố tình im lặng để cái kim tự chui ra ấy mà...cách xưng hô ko quan trọng chị à..vì ngày xưa e cũng chat với 1 chú sn79 chú ấy là tiến sĩ mà e vẫn gọi là tớ với bạn..hay là cậu với tớ..vẫn chí chóe như thường....sau này chơi than vẫn cứ kiểu xưng hô thoải mái đó....