Minh cũng vậy, sắp đến cuối tuần rồi không có người yêu để đi chơi, lại mới phát hiện người mình thích bấy lâu nay đã có bạn gái. Nỗi buồn cuối tuần lại nhân lên gấp bội, chỉ muốn chết quắc cho xong. huhu
mô phật, hèn chi cuối tuần bị rãnh hoài:010:sao lại vậy chứ, có đáng phải muốn chết ko?
nếu ở gò vấp thì cuối tuần nào ko có bạn alo mình nhé./.
p/s: mình luôn rảnh vào cuối tuần, nhưng bạn mời thì bạn trả tiền cafe nhé,heeeeee
mô phật, hèn chi cuối tuần bị rãnh hoài:010:
mô phật, hèn chi cuối tuần bị rãnh hoài:010:
Không thấy nơi ở là Một túp lều tranh à :wall:
pac này tinh ý thế./.
dạ, em đã lên núi ẩn tích tu lâu lắm rồi (ko biết là từ khi nào nữa), này tự nhiên đọc bài này cảm thấy muốn xuống núi quá, nhưng sợ phàm trần có nhiều thay đổi mà mình ko biết, nên phải tự thú trước vậy mờ,heeeeeeeee
Lên được núi rồi thì xuống làm gì vậy. Chốn phàm trần này kinh lắm, thật đấy :wall:
Giải thik:Lên được núi rồi thì xuống làm gì vậy. Chốn phàm trần này kinh lắm, thật đấy :wall:
Phét! tớ chả tin, đang tủi "ăn chơi" như cậu ko thoát được phàm trần đâu![]()
Nhìn chỗ nào biết tuổi của hắn thế :wall:
Mô phậtthôi chào và chúc mọi ngườ cuối tuần vui vẻ nhé./.
vừa có mấy bợm nhậu alo mời ra đối ẩm rùi, vậy là cuối tuần thật thú vị rồi./.
c/c: meocon đang tu hành ở qngai - qnam và đà nẵng ah, hẹn bạn cuối năm làm chầu cafe nhé./.
bạn mời thì bạn trả tiền cfe