Nỗi buồn khi thi tuyển vào ngân hàng

  • Thread starter Chip11280
  • Ngày gửi
C

Chip11280

Guest
19/4/08
11
0
0
45
Thành phố HẠ Long
Mình buồn quá. Bao nhiêu hy vọng mong ước của mình tiêu tan hết rồi.
Mình đang chuẩn bị thi vào VCB ma minh thấy buồn quá.
Mình phải làm sao đây vì mình thi phỏng vấn, ra mắt các lãnh đạo trước khi thi nghiệp vụ. Chưa đi mà mình đã bị mọi người làm trong VCB khuyên là không thi nữa vì dáng cua minh quá bình thường, ,,, Mình thì chỉ cao có 158cm, không xinh lắm. Chẳng lẽ VCB lại coi trọng hình thức như thế sao? Mình bây giờ chẳng còn tự tin nữa. Mình phải làm sao đây? Mọi người giúp mình mới.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
hai2hai

hai2hai

VNUNI Makes a difference
29/4/04
2,030
125
63
52
Hà nội
vnuni.net
Tôi định xoá bài này vì tiêu đề không dấu, nhưng đọc liếc qua bài thấy mình ko nên xoá, sợ nhân đôi nỗi buồn của bạn. Bài của bạn để vào mục tâm sự là phù hợp hơn.

Mình bây giờ chẳng còn tự tin nữa. Mình phải làm sao đây? Mọi người giúp mình mới.
Bạn mới ra trường nên mới gặp phải 1 hòn đá nhỏ trên con đường đi của mình. Tớ phải nói với bạn rằng, trên con đường đi đó còn có vô số hòn đá tảng to hơn nhiều mà bạn phải vượt qua. Điều quan trọng với bạn (hay với bất cứ ai) là đừng để những hòn đá đó cản đường bạn. Giả sử có ngã 1 hay 2 lần thì vẫn phải đứng dậy để đi tiếp (vì chả có ai kéo bạn dậy đâu). Để làm được điều đó, TỰ TIN là điều bạn cần có. Đừng để mất nó.

Ở vấn đề trên, bạn vẫn chưa trực tiếp gặp ban lãnh đạo VCB để thuyết phục bằng năng lực của mình cơ mà (mới chỉ nghe người khác khuyên thôi). Nếu giả sử ko vào được VCB thì còn trên 80 tổ chức tín dụng khác trên toàn quốc để bạn lựa chọn. Hãy tin vào chính bạn!
 
haithu

haithu

Cao cấp
18/8/07
477
13
18
đâu cũng là nhà
Mình thấy NV ở 1 số NH về ngoại hình nhìn cũng bình thường mà. Bạn cao 1,58m là chuẩn rồi còn gì, con gái VN cao trung bình đâu đã đạt được như vậy. Mọi người nói thì cứ để họ nói, còn bạn phải tự tin vào bản thân mình chứ. Nếu không được thì cũng là 1 kinh nghiệm cho bạn thi lần sau ở các NH khác. Chúc bạn thành công.
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Đúng là một vài vị trí không hẳn là Ngân Hàng, có yêu cầu về ngoại hình là rất cao. Ví dụ như Người Mẫu, Giao dịch viên, Tiếp viên hàng không, ...
Lựa chọn công việc đúng khả năng và ngoại hình chính là một cách tối ưu hóa nguồn lực bản thân mình nhất.
Không thể có chiều cao chỉ vào khoảng 1m50 mà mơ thành người mẫu. Nói ngọng không thể làm phát thanh viên. Tiền đình kém chẳng thể nào làm Tiếp viên hàng không được.
Người ta có nói: Dụng nhân như dụng mộc. Tùy người mà điều chỉnh vào vị trí sao cho phù hợp. Bản thân mình cũng phải thức thời về điều đó.
 
V

vo thi Huyen

Ngày xưa ơi!
23/6/08
122
0
0
39
Nơi ấy quê mình!
Mình buồn quá. Bao nhiêu hy vọng mong ước của mình tiêu tan hết rồi.
Mình đang chuẩn bị thi vào VCB ma minh thấy buồn quá.
Mình phải làm sao đây vì mình thi phỏng vấn, ra mắt các lãnh đạo trước khi thi nghiệp vụ. Chưa đi mà mình đã bị mọi người làm trong VCB khuyên là không thi nữa vì dáng cua minh quá bình thường, ,,, Mình thì chỉ cao có 158cm, không xinh lắm. Chẳng lẽ VCB lại coi trọng hình thức như thế sao? Mình bây giờ chẳng còn tự tin nữa. Mình phải làm sao đây? Mọi người giúp mình mới.

Mọi người nói đúng rồi đó, bạn hãy tự tin vào mình thấy khi mình đi giao dịch ở một số ngân hàng thấy có những nhân viên xinh thật nhưng thái độ làm việc của họ thì nhăn nhó khi khách hàng hỏi, nếu mình không được xinh thì phải làm nổi bật của mình ở nhưng khía cạnh khác như năng lực và thái độ với mọi người đặc biệt ở các ngân hàng ngân hàng lại rất cần điều đó. theo mình bạn cứ đi và thử sức đi dừng ngại gi hết, cố gắng nha bạn
chúc thành công!!!
Thân!
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Bạn cứ đi thi đi, biết đâu ngôi sao may mắn đi, nhà tuyển dụng thấy bạn cao hơn chiều cao thực tế thì sao ? Cơ hội thể hiện mình đó bạn. Nếu thật bại cũng đừng buồn - vì bạn đã cố gắng, còn hơn bỏ cuộc ngay từ đầu.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Biển còn đó lo gì không có cá ăn, cứ tiếp tục đan những mắt lưới thật nhỏ...dành hết quyết tâm vào một chuyến tàu khác....tương lai đang vẫy gọi. Đối những ngân hàng quá coi trọng hình thức như vậy...giá cổ phiếu của họ càng ngày càng teo, thật sự không đúng với cái gọi là Thương hiệu...goodluck for you
 

Xem nhiều