Chắc em Ky ngồi gõ ngoài hàng net nên không có dấu hả? đọc mỏi mắt quá....
Ầy dà, chớ để việc bé xé ra to các anh em nhé. Bản thân tớ thấy đội chẳng có vấn đề gì cả, chắc là sắp tổ chức giải nên Kinhcan và Omar phải hò hét 1tí để lên dây cót cho anh em đây mà. Mà anh em nên cẩn thận, đã thành câu chữ trên diễn đàn là hay bị "hiểu nhầm" lắm đấy, tốt nhất là nên triệt để tận dụng khiếu hài hước, lạc quan khi post bài là hơn.
Đội mình mạnh yếu thế nào, qua hơn 20trận đá với nhau chắc anh em cũng thấy rồi. Đôi khi có những trận phong độ không tốt (hoặc mưa nắng quá chẳng hạn) thì đành chịu. Anh em cứ đá hết mình và để ý đến đồng đội là được rồi, nếu không đá được nữa thì thay ra cho anh em khác vào đá tiếp. Không ai bắt trận nào cũng phải đá tốt cả phải k anh em?
Đúng là Huemis lâu rồi mới quay lại đội bóng nên chỉ 1trận thì chưa nhận xét được nhiều đâu, giải sắp tới bác cứ ra sân cổ vũ là sẽ thấy tinh thần anh em thế nào okie?
Còn Kẹo Lạc thì quả thật có 1vài anh em và tớ có kêu là đôi khi không chịu tích cực nhảy vào tranh chấp bóng với đội bạn. Cái này thì chắc do cu cậu thể lực yếu và lối đá như thế quen rồi (Kẹo Lạc xem có cải thiện được k??). Còn ngoài ra thì ai cũng thấy nếu có Kẹo Lạc thì đội mạnh hơn mà.
Thế nhé, tối cả nhà ra sân múa chân cho "đã", cả tuần phải chờ rồi
.
Ầy dà, chớ để việc bé xé ra to các anh em nhé. Bản thân tớ thấy đội chẳng có vấn đề gì cả, chắc là sắp tổ chức giải nên Kinhcan và Omar phải hò hét 1tí để lên dây cót cho anh em đây mà. Mà anh em nên cẩn thận, đã thành câu chữ trên diễn đàn là hay bị "hiểu nhầm" lắm đấy, tốt nhất là nên triệt để tận dụng khiếu hài hước, lạc quan khi post bài là hơn.
Đội mình mạnh yếu thế nào, qua hơn 20trận đá với nhau chắc anh em cũng thấy rồi. Đôi khi có những trận phong độ không tốt (hoặc mưa nắng quá chẳng hạn) thì đành chịu. Anh em cứ đá hết mình và để ý đến đồng đội là được rồi, nếu không đá được nữa thì thay ra cho anh em khác vào đá tiếp. Không ai bắt trận nào cũng phải đá tốt cả phải k anh em?
Đúng là Huemis lâu rồi mới quay lại đội bóng nên chỉ 1trận thì chưa nhận xét được nhiều đâu, giải sắp tới bác cứ ra sân cổ vũ là sẽ thấy tinh thần anh em thế nào okie?
Còn Kẹo Lạc thì quả thật có 1vài anh em và tớ có kêu là đôi khi không chịu tích cực nhảy vào tranh chấp bóng với đội bạn. Cái này thì chắc do cu cậu thể lực yếu và lối đá như thế quen rồi (Kẹo Lạc xem có cải thiện được k??). Còn ngoài ra thì ai cũng thấy nếu có Kẹo Lạc thì đội mạnh hơn mà.
Thế nhé, tối cả nhà ra sân múa chân cho "đã", cả tuần phải chờ rồi
Sửa lần cuối:

