Buồn ơi là sầu!

Vậy à. vậy thì cũng khó nhỉ, ban Sn ơi hay là ngủ một giấc đi, ngủ xong tự nhiên quên hết những gì cần quên đó.
bạn phải nói rõ giấc ngủ chứ ! còn giấc ngủ ngàn thu nữa <~ nó mới làm ta quên hết được. Mong ban SN không áp dụng cách này heheehhe
 
Đang buồn mà ngồi giải đố chỉ có đau đầu thêm bạn ạ . Có lẽ thử đi..........Nhưng đi đâu mới được nhỉ ? Rồi vẫn buồn...!
 
Đang buồn mà ngồi giải đố chỉ có đau đầu thêm bạn ạ . Có lẽ thử đi..........Nhưng đi đâu mới được nhỉ ? Rồi vẫn buồn...!

Bệnh của bạn chắc có cả virus xì trét đây ! hay lạ bị cấm vận biên ải bữa giờ ? có gì cứ tâm sự đi, biết đâu chị em ở đây bày chiêu cho hêhhehe
 
- Nghe nhạc (nghe dance và cùng nhãy theo điệu nhạc, bạn không cần phải nhãy đẹp đâu cứ thả mình theo điệu nhạc, cho đến khi người bạn sẽ đẫm mồ hôi nghĩ 15p rồi have bath nhé ! )
- Đọc sách ( trừ những truyện tình củm mùi mẩn ra nhé )
- Tập yoga ( bạn tập theo sách hay đi đến câu lạc bộ đều ok cả )
Bạn thử 1 :3 cách này xem sao ? nếu ko hiệu quả mình xin hướng dẫn tiếp.

:045::045::045: Thanks! bạn trước nha.
uh! nghe nhạc à, mình làm rồi. Nhưng không có hứng nghe nữa
đọc sách: cũng không thích, còn yoga mình không đủ độ dẻo để tập nó. Còn gì nữa không bạn hướng dẫn nốt đi.
Đùa vậy thôi, bật mí nhé. Mình là dân thể thao đấy, trước đây mình học thể thao. Cái mà mình nói buồn ơi là sầu chính là việc mình bỏ việc làm ở một cơ quan nhà nước. Đi ra ngoài kiếm việc làm, rồi học về nghiệp vụ kế toán ( trước đây mình thích cái này hơn, nhưng bị bắt thi thể thao), đến bây giờ mình bắt đầu một ngã rẽ khác, nhận bao lời chỉ trích. Mệt mỏi! cũng chỉ vì mình muốn làm cái gì mình muốn, và không muốn phụ thuộc vào ai.:013:
 
:045::045::045: Thanks! bạn trước nha.
uh! nghe nhạc à, mình làm rồi. Nhưng không có hứng nghe nữa
đọc sách: cũng không thích, còn yoga mình không đủ độ dẻo để tập nó. Còn gì nữa không bạn hướng dẫn nốt đi.
Đùa vậy thôi, bật mí nhé. Mình là dân thể thao đấy, trước đây mình học thể thao. Cái mà mình nói buồn ơi là sầu chính là việc mình bỏ việc làm ở một cơ quan nhà nước. Đi ra ngoài kiếm việc làm, rồi học về nghiệp vụ kế toán ( trước đây mình thích cái này hơn, nhưng bị bắt thi thể thao), đến bây giờ mình bắt đầu một ngã rẽ khác, nhận bao lời chỉ trích. Mệt mỏi! cũng chỉ vì mình muốn làm cái gì mình muốn, và không muốn phụ thuộc vào ai.:013:

hay ! rất hoan nghênh tin thần thể thao của bạn, dám nghỉ dám làm - đúng là tuổi trẻ. Cần phát huy nhé !
 
:045::045::045: Thanks! bạn trước nha.
uh! nghe nhạc à, mình làm rồi. Nhưng không có hứng nghe nữa
đọc sách: cũng không thích, còn yoga mình không đủ độ dẻo để tập nó. Còn gì nữa không bạn hướng dẫn nốt đi.
Đùa vậy thôi, bật mí nhé. Mình là dân thể thao đấy, trước đây mình học thể thao. Cái mà mình nói buồn ơi là sầu chính là việc mình bỏ việc làm ở một cơ quan nhà nước. Đi ra ngoài kiếm việc làm, rồi học về nghiệp vụ kế toán ( trước đây mình thích cái này hơn, nhưng bị bắt thi thể thao), đến bây giờ mình bắt đầu một ngã rẽ khác, nhận bao lời chỉ trích. Mệt mỏi! cũng chỉ vì mình muốn làm cái gì mình muốn, và không muốn phụ thuộc vào ai.:013:

Chà..! bản lĩnh ghê. Cố lên nhé, chúc bạn sẽ thành công.
 
Bệnh của bạn chắc có cả virus xì trét đây ! hay lạ bị cấm vận biên ải bữa giờ ? có gì cứ tâm sự đi, biết đâu chị em ở đây bày chiêu cho hêhhehe

Nỗi buồn không nói lên lời ...........:talk: Thế mới gọi là " Buồn ơi là sầu ...!:006:
 
Nỗi buồn không nói lên lời ...........:talk: Thế mới gọi là " Buồn ơi là sầu ...!:006:

Thể thao không ?
Nghe nhạc không ?
Tâm sự cũng không ?
Cứ ôm cục buồn đến bao giờ hix hix muốn hết buồn mà cứ ôm khư khư thía sao hết sầu được
Nói ra mới biết mắc bệnh gì chứ ! sầu trăm thứ sầu, buồn ngàn thứ buồn. Bạn cứ ôm nó làm của riêng đi :dance2:
 
:045::045::045: Thanks! bạn trước nha.
uh! nghe nhạc à, mình làm rồi. Nhưng không có hứng nghe nữa
đọc sách: cũng không thích, còn yoga mình không đủ độ dẻo để tập nó. Còn gì nữa không bạn hướng dẫn nốt đi.
Đùa vậy thôi, bật mí nhé. Mình là dân thể thao đấy, trước đây mình học thể thao. Cái mà mình nói buồn ơi là sầu chính là việc mình bỏ việc làm ở một cơ quan nhà nước. Đi ra ngoài kiếm việc làm, rồi học về nghiệp vụ kế toán ( trước đây mình thích cái này hơn, nhưng bị bắt thi thể thao), đến bây giờ mình bắt đầu một ngã rẽ khác, nhận bao lời chỉ trích. Mệt mỏi! cũng chỉ vì mình muốn làm cái gì mình muốn, và không muốn phụ thuộc vào ai.:013:

Mình chúc bạn thành công trong công việc mới mà mình yêu thích. có khó khăn gì bạn hay gửi bài lên diến đán mội người cũng tháo ngỡ.
 
bản lĩnh đâu! mình ngày nào cũng bị mắng đây này. Đi thì chớ, chứ về nhà là chết. hhhuuuuuu
Người lớn đi trước đi luôn có cách nhìn " trãi nghiệm" hơn. Mổi lần về nhà bạn kể cho mọi người nghe hôm nay bạn đạt được những thành tích gì ? mình nghĩ gia đình không bao giờ quay lưng lại với những tâm sự của bạn đâu. Cố gắng lên bạn nhé ! Một khi bạn thành công mọi người sẽ nhìn bạn khác hơn nhưng thất bại cũng không có nghĩa sẽ xua đuổi bạn. Bởi đó là gia đình luôn đón chào bạn sau những giờ làm việc căng thẳng !
Thân !
 
Bạn có muốn hết buồn không? Mình có cách này rất hay chắc chắn sẽ không buồn nữa. Đó là bạn hãy vui lên hoặc Đi cổ vũ cho FC HN đá bóng sẽ hết buồn ngay mà. Tin hay không tuỳ bạn!
 
Bạn có muốn hết buồn không? Mình có cách này rất hay chắc chắn sẽ không buồn nữa. Đó là bạn hãy vui lên hoặc Đi cổ vũ cho FC HN đá bóng sẽ hết buồn ngay mà. Tin hay không tuỳ bạn!
có chớ! mình rất muốn đi. Ngày xưa mình thường đá ở vị trí hậu vệ đó. Hi! con gái đá bóng đừng nói là nam tính đấy nhá. Khi nào vậy bạn????
 
:welcome_219h30 tuần này 03/10 tại NVH Q. Thanh Xuân. WKT FC vs Barcelona.Football
 
Hỡi các thành viên nghe thông báo đặc biệt:

Để chào mừng SN lần thứ 6 của WKT, FC WKT và BQT đã tổ chức giải bóng đá WKT mở rộng 2008.
Giải đấu quy tụ 8 đội bóng,chia làm 2 bảng.
10h00 sáng CN tuần này 5/10, tại SVĐ Thượng Đình đi qua cầu vượt ngã tư sở, sẽ diễn ra lễ khai mạc và trận ra quân của FC WKT HN.
Giải sẽ kết thúc vào 2/11, đúng ngày tổ chức SN lần thứ 6 của WKT. Các trận đấu sẽ được diễn ra vào 10h sáng CN hàng tuần.
Kính mong! toàn thể thành viên thu xếp thời gian đến cổ vũ đội FC WKT.
Đến đây, những ưu tư phiền muộn của các bạn sẽ tan theo từng vũ điệu của trái bóng tròn, bởi những "ngôi sao ưu tú" của giải tạo nên.
 
:( giờ thì buồn thật rồi ! Buồn lắm lắm cơ huuuuuuuuuuuu
Baby-Cry.jpg
 
Sửa lần cuối:
Cám ơn Truong Tu Quan - thì............nớ nớ .... đó đó....nghe bản rock vậy ! Có bản nào hay ko ?
 
Cám ơn Truong Tu Quan - thì............nớ nớ .... đó đó....nghe bản rock vậy ! Có bản nào hay ko ?

hic! em giờ cũng buồn theo bác rồi nè, buồn vì ốm, ôi trời! sao tui ghét cái thời tiết lập đông thế này. mệt quá

em định gửi cho bác bài hát này hay lắm, nhưng không biết gửi. Thôi vậy để khi khác. Em mệt quá, chắc lại phải đi uống thuốc rồi, hay là bác gửi nick của bác đi, em cũng hay nghe rock lắm ha
 
Back
Top