Buồn ơi là sầu!

hic! em giờ cũng buồn theo bác rồi nè, buồn vì ốm, ôi trời! sao tui ghét cái thời tiết lập đông thế này. mệt quá

em định gửi cho bác bài hát này hay lắm, nhưng không biết gửi. Thôi vậy để khi khác. Em mệt quá, chắc lại phải đi uống thuốc rồi, hay là bác gửi nick của bác đi, em cũng hay nghe rock lắm ha
Chơi luôn :talk: ! chipbanana_126 nick YM đóa. à mà nhớ mua thuốc vào nhé ! trước khi uống nhớ ăn gì ko say thuốc đấy ! Khổ thân !
 
Hãy đến cổ vũ cho FC WKT tại giải bóng đá WKT mở rộng mọi người sẽ hết buồn ngay. Đại gia đình WKT đang náo nức cho ngày hội bóng đá lớn chào mừng SN lần thứ 6 của WKT, vậy mà 2 bạn lại ngồi đây mà buồn???
 
Nhờ các cao thủ định nghĩa dùm chiprock về BUỒN
1. Với kinh tế ?
2. Với Sinh học
3. Với Hóa học
4. Với Vật lý
5. Với Toán học
6. Với nhà tâm lý
7. Với Nhà văn
8. Với Nhạc sĩ
9. Với Doanh nhân
10. Với người dân lao động

Cám ơn cả nhà ! Chúc cả nhà cuối TÙN zui zẻ nha !
 
Không vào topic " gửi người tôi thương" thì thôi, vào đi ra thấy buồn kinh !
 
vậy là sắp kết thúc một tháng. Một tháng mình quyết định đi theo con đường của mình. Hic!:wall: một tháng bị bố mẹ phản đối, một tháng tạo ngã rẽ cho cuộc sống của mình. Chuyển từ một nghề này sang nghề mà mình cảm thấy yêu thích và có niềm đam mê. Một tháng với biết bao bỡ ngỡ, áp lực và chịu đựng. Nhưng ở phía trước, mình còn nhiều cái để vượt qua, cần một điểm tưa. Cảm giác cô độc quá, và đôi khi tự ước cho bản thân, mình không phải là người sống quá nôịi tâm thì tốt.:wall:
:017:

Chào bạn!
Quả thật rất khó khăn khi quyết định thay đổi một công việc. Nhưng dù sao tôi cũng chúc bạn thành công với công việc mà bạn đã chọn. Trên con đường đầy rẫy những chông gai và không hề bằng phẳng, bạn phải vượt qua tất cả và bạn là người chiến thắng.
Chúc thành công!
 
Mưa ---- lại mưa
Bao giờ mưa thôi rơi cho lệ thôi sầu, cho đầu thôi ngứa vì GÀU
 
Back
Top