Cà phê muối

  • Thread starter kienls
  • Ngày gửi
đó là câu chuyện xảy ra cách đây rất lâu, có thể nói đấy cũng là một trong những kỷ niệm mà Nhóc sẽ còn ghi nhớ mãi.
Nhóc và cô bạn ấy quen nhau qua mạng, sau những lần chất cùng nhau, cả hai đã trở lên thân quen. Lần gặp nhau đầu tiên ngoài đời là lần Nhóc mời cô ấy đi uống caphe. Thật buồn cười và cũng thật ngẩn ngơ đến buồn cười là không hiểu luống cuống thế nào mà Nhóc lại gọi hai ly caphe và điều mà Nhóc không thể hình dung là Nhóc lại lẫn lộn khi chủ động pha cho cô ấy caphê. đáng lý bỏ thêm đường vào thì Nhóc lại bỏ vào lý caphê của cô ấy một....thìa muối. Lúc đó Nhóc đâu biết là muối chứ tại trên bàn lúc đó có những mấy lọ màu trắng mà một trong số đó là lọ...muối. Thay vì bỏ đường lại là bỏ muối. Khi nhâm nhi ly caphê cùng cô ấy Nhóc đang tận hưởng vị ngọt của caphê có sữa thì thấy cô bạn mặt mày nhăn nhúm đến ....thấy yêu....hiiiiiiiii. Cô ấy cũng là một người con gái rất tinh tế, bởi lẽ nếu ở địa vị Nhóc hoặc người khác (Nhóc nghĩ vậy) chắc khi nuốt vào ngụm caphê vừa ngọt vừa đắng lại vừa mặn thì phản ứng là nhăn mặt và ....phì ra ngay. Aýy vậy mà không, ít ra là với cô ấy. Cô ấy vẫn uống ly caphê đó và chỉ mỉm cười. Nhóc cũng không hiểu nụ cười tủm tỉm đến bí hiểm của cô ấy lúc bấy giờ, cũng bởi lúc đó Nhóc đâu biết mình vừa làm một việc "dại dột" đến ngốc nghếc chứ. Nói Nhóc đãng trí cũng không đúng, nói Nhóc luống cuống trước cô ấy cũng chưa chính xác mà nói là gì thì Nhóc cũng ...chịu. Chỉ biết sau này, khi nghe cô ấy nói lại Nhóc mới ...cười ra nước mắt.
Sau này khi xa nhau, mỗi lần nhớ đến Nhóc cô bạn ấy thường nói đến kỷ niệm 'caphê muối" này. Nghe xong chuyện cô ấy kể Nhóc rối rít xin lỗi vì hành động đãng trí của mình. Và để trừng phạt cho hành vi bất cẩn đó, Nhóc tối đó đã một mình ra quán caphê, một mình gọi hai ly caphê như lần nào đã gọi, một mình giả như đãng trí giả như vô tình cho một thìa muối vào ly caphê của mình còn ly kia vẫn là caphe sữa (caphê mà Nhóc ưa thích nhất), rồi một minh nhâm nhi nó. Lúc gọi thêm một lọ muối, Nhóc thấy mấy bàn ngồi bên cạnh tròn mắt nhìn Nhóc như ...người ngoài hành tinh vậy, đây là quán caphe nên không có lọ muối hay gia vị gì trên bàn, khác với quán lần trước, "gọi caphê lại gọi muối làm gì nhỉ? " có lẽ đó là câu hỏi mà những người ngồi bên cạnh Nhóc lúc đó và ngay cả bạn bạn cũng sẽ hỏi vậy cho mà xem, đúng không nào? Ôi ....vị mằn mặn đến khó ...tiêu hoá. Nhóc định phì ra ngay khi vừa mới vào miệng vì cảm giác không thể nào tiêu hoá được. Nhưng kìa, thật lạ, nếu với cảm giác của vị giác không cho phép chấp nhận ngụm caphe "thăm dò" này thì một vị mặn đến "đậm đà" rồi dần tan trong vị ngọt và đăng đắng của caphê làm Nhóc thấy rất thích thú, hình như nó đem lại cho Nhóc một xúc cảm mới. Thế mà Nhóc cứ nghĩ cố ấy nói đừa và nói đỡ cho Nhóc khỏi xấu hổ vì việc "nhầm nhọt "
của Nhóc lần nào. Nhóc bây giờ thỉnh thoảng vẫn hay cho vào ly caphe của mình vài hạt muối hoặc một chút muối trắng để cảm nhận vị mặn của muối trong vị đắng của caphê. Giờ không gặp cô bạn ấy nữa nhưng thỉnh thoảng khi chát trên mạng Nhóc vẫn hay nhắc đến caphê muối nhu một kỉ niệm ngộ nghĩnh đáng yêu và ghi nhớ sâu đậm vậy.
Đúng là cuộc sống thật muôn màu muôn vẻ, cuộc sống như là một sự pha trộn đến khéo léo của tạo hoá, cũng giống như ly caphê muối vậy. Nếu vị đắng ngái nồng của caphe cộng với một chút vị ngọt của đường và đậm đặc của sữa đã tạo ra một ly caphê thơm ngon thì vị mặn nhẹ của muối sẽ làm cốc cà phê đúng như hai chữ "mặn nồng". Chẳng biết ai đó có nghĩ như vậy không nhi???????
Thân
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Bạn đã thử uống cafe muối chưa ?
 
G

giayhop

Sơ cấp
20/9/08
47
0
0
39
ha nam
trời! bài này post ở diễn đàn rồi mà, tớ nghe rùi!!!:p
 
T

TruongTuQuan

Guest
21/9/08
3
0
0
40
Bac Ninh
tớ là dân nghiềm cafe, uống cafe muối ngon lắm vị của nó rất đậm đà
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Nhưng tôi tin bạn chưa hề uống cafe chanh ! thử nhé *_* chẳng kém thú vị đâu
 
yaobei

yaobei

Cao cấp
12/4/07
264
0
16
Long biên Hà Nội
Vô tình đọc bài tự sự này tôi lại nhớ thời bao cấp lúc đó chúng tôi sống ở vùng trồng cà phê, anh em trong đơn vị tự chế cà phê để uống, theo lệ cứ uống hết là một người được cử xuống bếp rang, nhưng cà phê mỗi người rang đem lại hương vị khác nhau (dù hạt cà phê thu hoạch từ một vườn sau lán) .Để chống cháy khi cà phê đã rang nóng già mùi thơm đậm thì cho ít mỡ gà vào đảo, lần đó hết mất mỡ gà lại thấy mẻ cà phê có vẻ cháy anh bạn bàn cho ít muối vào cho hạ nhiệt sợ cháy hỏng, không ngờ mẻ đó uống có vị đậm đà lạ lẫm .Sau này có điều kiện xem lại qui trình rang cà phê mới biết mỗi hãng có thủ thuật rang -nhiệt độ, pha chế hương vị, trộn vài loại cà phê với nhau....
Trở lại với nhân vật nhóc trong tự sự, cái sai lầm lớn nhất là dẫn bạn gái vào quán càphê không chuyên nghiệp ở đó bạn có thể gọi ăn thêm mỳ tôm, trứng vịt lộn và để cho sự tiện dụng chủ quán để tổng hợp cả đường, muối sẵn trên bàn. Vì thế để bà con webketoan tiện chọn quán càphê chính hiệu trong mục Các câu lạc bộ phụ mục caphê club có sẵn bài viết danh mục quán càphê tên tuổi ở Hà nội để lựa chọn. Xong tôi cho rằng cái sự nhầm lẫn đó cũng đáng yêu bởi tuổi trẻ mà, nếu như bây giờ kienls mời bạn gái uống càphê chắc không luống cuống thẹn thùng nhầm lẫn như trên phải không ? Thân
 
To giayhop: bạn có thể vào google và gõ "caphê muối" bạn sẽ tìm được hàng trăm thậm chí nhiều hơn thế các câu chuyện về caphê muối. Nhưng câu chuyện này là của riêng tôi, mình tôi và chỉ có một mà thôi.
To chiprock126: Tôi đã và vẫn thỉnh thoảng thưởng thức câu chuyện caphê muối bằng chính những ly caphê có vài hạt muối.
Nhưng xin lưu ý bạn là : nếu bạn là đàn ông và đã có gia đình thì phương thuốc: ca phê đắng không đường không sữa bỏ thêm vài hạt muối trắng vào sẽ có tác dụng rất ...rất...hiiiii, khó nói lắm. Bạn thử xem
Còn caphê chanh thì thú thật tôi chưa từng uống, sẽ thử và cảm ơn bạn về điều này.
To yaobei: cảm ơn bác về những nhận xét tinh tế và rất bổ ích này. hihihi.
Em nghĩ không biết cái món caphê muối mà em thưởng thức có đắng và mặn nồng bằng loại "thuốc bắc" của bác không nữa, dẫu biết so sánh là khập khiễng nhưng có lẽ mỗi thứ có một vị riêng và cũngcó cảm xúc riêng khi sử dụng, bác nhỉ?hiiiii
Thân
 
Sửa lần cuối:
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
To chiprock126: Tôi đã và vẫn thỉnh thoảng thưởng thức câu chuyện caphê muối bằng chính những ly caphê có vài hạt muối.
Nhưng xin lưu ý bạn là : nếu bạn là đàn ông và đã có gia đình thì phương thuốc: ca phê đắng không đường không sữa bỏ thêm vài hạt muối trắng vào sẽ có tác dụng rất ...rất...hiiiii, khó nói lắm. Bạn thử xem
Còn caphê chanh thì thú thật tôi chưa từng uống, sẽ thử và cảm ơn bạn về điều này.

Khó nói là sao ???? bạn làm tôi TÒ VĂN MÒ rùi đó ! :dogrun:
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Nếu Tò Văn Mò thì cứ Dùng Văn Thử đi nhé.
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Ok! kinhcan007 sẵn sàng chờ đợi. Cung kính không bằng tuân lệnh, xin mời chiprock?
 
T

thu0905922

Guest
27/5/08
31
0
0
40
TP. HCM
chà sắp có một trận chiến xảy ra giữa cà phê ko đường ko sữa thêm vài hạt muối và cà phê pha với chanh đây. Cho mình một xuất tận mắt chứng kiến cuộc tranh tài này với xem ai là người bị ..... hiihi đầu tiên.
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Ok! kinhcan007 sẵn sàng chờ đợi. Cung kính không bằng tuân lệnh, xin mời chiprock?

1.......2.................3 ơ đâu roài ! Thế này có phải chơi một mình không ? thía thì chán lém :dzo:
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
chà sắp có một trận chiến xảy ra giữa cà phê ko đường ko sữa thêm vài hạt muối và cà phê pha với chanh đây. Cho mình một xuất tận mắt chứng kiến cuộc tranh tài này với xem ai là người bị ..... hiihi đầu tiên.

Bạn muốn chứng kiến à ! nhào zô đi :cheesebur:cheesebur
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Chiến thôi chíp ơi! Còn chờ gì nữa, anh em ta cùng nhau xông pha nhỉ?
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
khaaaaaaaaaaaa chị em tránh ra, tránh ra nhanh để Chip và Kinhcan có chổ ngồi uống Ken nào :dance2::dzo:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Mình thì có câu chuyện về ly cà phê muối như thế này. Lần đầu tiên đọc mình đã khóc vì xúc động trước ý nghĩa của câu chuyện đấy. NHưng khi đọc lại thì còn khóc thêm vì thương cho ông chồng chết vì bị: NGỘ ĐỘC TÌNH YÊU + NGỘ ĐỘC THỰC PHẨM :005: Các bạn cùng đọc nhé ..... :deal:

CÀ PHÊ MUỐI:


Chàng trai gặp cô gái ở một buổi tiệc. Cô rất xinh đẹp, quyến rũ và đến hơn nửa số người trong buổi tiệc đều để ý đến cô. Trong khi chàng trai chỉ là một người rất bình thường, không ai buồn nhìn tới. Cuối cùng, khi buổi tiệc gần kết thúc, chàng trai ngượng ngập mời cô gái uống cà phê với mình. Cô gái rất ngạc nhiên, nhưng vì lời mời quá lịch sự nên cô đồng ý.
Họ ngồi ở một chiếc bàn nhỏ trong góc phòng tiệc, nhưng chàng trai quá lo lắng, mãi không nói được lời nào, làm cho cô gái cũng cảm thấy bất tiện. Bỗng nhiên, chàng trai gọi người phục vụ:
- Xin cho tôi ít muối để tôi cho vào cà phê!
Mọi người đứng xung quanh đều hết sức ngạc nhiên và nhìn chăm chăm vào chàng trai. Chàng trai đỏ mặt nhưng vẫn múc một thìa muối cho vào cốc cà phê và uống.
Cô gái tò mò:
- Sao anh có sở thích kỳ quặc thế?
- Khi tôi còn nhỏ, tôi sống gần biển - Chàng trai giải thích - Khi chơi ở biển, tôi có thể cảm thấy vị mặn của nước, giống như cà phê cho muối vào vậy! Nên bây giờ, mỗi khi tôi uống cà phê với muối, tôi lại nhớ tới tuổi thơ và quê hương của mình.
Cô gái thật sự cảm động. Một người đàn ông yêu nơi mình sinh ra thì chắc chắn sẽ yêu gia đình và có trách nhiệm với gia đình của mình. Nên cô gái bắt đầu nói chuyện cởi mở hơn, về nơi cô sinh ra, về gia đình... Trước khi ra về, họ hẹn nhau một buổi gặp tiếp theo...
Qua những lần gặp gỡ, cô gái thấy chàng trai quả là một người lý tưởng: rất tốt bụng, biết quan tâm... Và cô đã tìm được người đàn ông của mình nhờ cốc cà phê muối.
Câu chuyện đến đây vẫn là có hậu vì "công chúa" đã tìm được "hoàng tử", và họ cưới nhau, sống hạnh phúc.
Mỗi buổi sáng, cô gái đều pha cho chàng trai - nay đã là chồng cô - một cốc cà phê với một thìa muối. Và cô biết rằng chồng cô rất thích như vậy. Suốt 50 năm kể từ ngày họ cưới nhau, bao giờ người chồng cũng uống cốc cà phê muối và cảm ơn vợ đã pha cho mình cốc cà phê ngon đến thế.
Sau 50 năm, người chồng bị bệnh và qua đời, để lại cho người vợ một bức thư:
"Gửi vợ của anh,
Xin em tha thứ cho lời nói dối suốt cả cuộc đời của anh. Đó là lời nói dối duy nhất - về cốc cà phê muối. Em có nhớ lần đầu tiên anh mời em uống cà phê không? Lúc đó, anh đã quá lo lắng, anh định hỏi xin ít đường nhưng anh lại nói nhầm thành muối. Anh cũng quá lúng túng nên không thể thay đổi được đành phải tiếp tục lấy muối cho vào cốc cà phê và bịa ra câu chuyện về tuổi thơ ở gần biển để được nói chuyện với em. Anh đã định nói thật với em rất nhiều lần nhưng rồi anh sợ em sẽ không tha thứ cho anh. Và anh đã tự hứa với mình sẽkhông bao giờ mói dối em một lời nào nữa, để chuộc lại lời nói dối ban đầu.
Bây giờ anh đã đi thật xa rồi, nên anh sẽ nói sự thật với em. Anh không thích và phê muối, nhưng mỗi sáng được uống cốc cà phê muối từ ngày cưới em, anh chưa bao giờ cảm thấy hối tiếc vì mình đã phải uống cả. Nếu anh có thể làm lại từ đầu, anh vẫn sẽ làm như thế để có được em, và anh sẽ uống cà phê muối cả cuộc đời".
Khi người vợ đọc xong lá thư cũng là khi lá thư trong tay bà ướt đẫm nước mắt.
Nếu bạn hỏi người vợ rằng: "Cà phê muối có vị thế nào?", chắc chắn bà sẽ trả lời: "Ngọt lắm".

==========================
@ Kính và Chíp: Khiếp quá cho hai đồng chí này .... Cứ chạy theo nhau mà 8 bạt xà làn thế này hẻ ????? :angel::angel::angel:
 
A

amisare

Sơ cấp
15/7/08
2
0
1
chỗ cũ!
Bài cafe muối hay nhưng chắc ông chồng die do ..cao huyết áp rồi:004:
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Bài cafe muối hay nhưng chắc ông chồng die do ..cao huyết áp rồi:004:
Nhận định này nghe .... quen quen ....:1luvu:( Nhớ một người quá ...... :046:)
 
A

amisare

Sơ cấp
15/7/08
2
0
1
chỗ cũ!
Nhận định này nghe .... quen quen ....:1luvu:

Đúng mừh..thường dân gian người ta bảo dùng cái gì nhiều sẽ bị bệnh đó mừh..chẳng hạn ăn muối nhiều bị cao huyết áp, ăn đường nhiều bị tiểu đường, ăn cơm nhiều bị tiểu cơm:003: Sai lầm lớn nhất của ông chồng là đã sai lầm lần đầu tiên, ông chồng tiếp tục lấy 1 chuỗi sai lầm khác để bù đắp cho cái sai lầm ban đầu:freddy: chuyện này hay đấy, nhưng ko biết có thật ko nữa:wall:
 

Xem nhiều