gửi người tôi thương !

  • Thread starter chiprock126
  • Ngày gửi
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Lá và Cây
Tác giả : Chiprock126
Cứ nghĩ đến việc Cây xem Lá như một ..... xa lạ sao thật khó khăn! Có lẽ Cây không biết Lá từng hạnh phúc thế nào khi biết được Lá có một chút gì đặc biệt, một chút gì khác hơn mọi người trong lòng Cây . Lá vẫn cố không tin, nên đã hỏi lại để nghe điều đó từ chính Cây, mặc kệ Cây có cho là Lá thật vô duyên.
gi2.jpg


Cây im lặng, khó hiểu, cái im lặng đó đáng sợ lắm Cây biết không? Lá biết về Cây nhiều hơn những gì Lá nên biết, hiểu Cây nhiều hơn những gì Lá nên hiểu, cảm nhận về Cây đau khổ nhiều hơn những gì Lá thấy được. Và cho đến bây giờ, Lá vẫn tự hỏi: “Liệu những gì Lá biết và cảm nhận có là sự thật? hay chỉ những đêm Cây ngủ mình với bóng đêm, với làn gió khẽ khẽ khiến Lá giật mình ? Rằng Lá đang phụ thuộc vào Cây ? ” chỉ vì chúng không phải là những lời tâm sự của Cây , mà là những câu chuyện vu vơ, những lời kể lại từ gió Lá bất chợt nghe được hay những lúc Cây say sưa với niềm vui mới và nói " Cây nhớ Lá " . Chưa bao giờ biết Cây thật sự nghĩ gì và muốn gì, Lá chỉ biết rằng...Cây là một ....mà Lá rất quý mến và mong những những ngày nắng không thiêu đốt được Cây, gió không quật ngã Cây, Cây đứng vững giữa đất trời như vốn Cây đã thế.


Lá không đủ mạnh mẽ để có thể cho Cây cảm giác bình yên, nhưng Lá cũng không quá yếu ớt để lúc nào cũng gây rắc rối cho Cây . Giữa chúng ta bao giờ cũng tồn tại một khoảng cách, không quá xa, cũng không quá gần, nhưng mãi mãi, Lá không bao giờ nắm lấy được, mặc dù Lá ở trên thân Cây nhưng Lá chưa bao giờ thuộc về Cây . Lá biết Lá sẽ chẳng bao giờ có Cây , vì thế Lá cứ muốn giữ nguyên khoảng cách ấy, chẳng muốn nó sẽ dài thêm…

chip2-1.jpg

Những ngày bên Cây - Lá có được niềm vui, có những khoảnh khắc hạnh phúc dù nhỏ bé. Mỗi khi thấy Cây vui đùa cùng gió, cùng nắng, Cây cười réo rắt trong niềm vui - Lá cũng vậy. Mỗi sáng Lá đón mặt trời cùng Cây, những tia nắng ban mai soi chiếu vào Lá và Cây đón chào ngày mới bắt đầu....để đêm về mình Lá ngồi với ánh trăng tàn nhớ Cây


Nói cho cùng thì Lá may mắn hơn rất nhiều , chỉ bởi vì Lá có Cây để bám vào, trong những ngày qua, có những kỉ niệm rất đẹp để nhớ, và có cả một tương lai rất dài để tiếp tục sống. Bên Cây - Lá thật nhỏ bé và .... Lá chưa bao giờ dám nói rằng Lá ..... Cây , bởi vì Lá luôn mong chờ nhận được chúng từ chính Cây , mà dù không như thế, Lá cũng chẳng muốn làm Cây phải bận tâm gì về Lá cả, chỉ là một chiếc Lá bình thường như bao chiếc Lá đang sống trên Cây.

Lá không xinh xắn, Lá không đáng yêu, và Lá biết Lá cũng chẳng là điều gì quan trọng với Cây . Với Cây , Lá chỉ là một chiếc Lá , thế thôi


Lá rời xa Cây không phải vì gió thổi bay, mà vì Cây không giữ Lá lại, Lá chưa bao giờ thuộc về Cây.
love.jpg

Lá nhớ những ngày bên Cây.
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Tác giả của mấy chiếc lá hay là của bài viết này nhỉ?
Vì nôi dung câu chuyện Lá - Gió - Cây này nguyên bản từ tiếng Hoa mà
 
snownight

snownight

Còi
10/7/08
575
2
0
HN
Tác giả của mấy chiếc lá hay là của bài viết này nhỉ?
Vì nôi dung câu chuyện Lá - Gió - Cây này nguyên bản từ tiếng Hoa mà

Ong anh này sao " móc máy " vạy ta :lol:. Của ai thì của miễn sao thấy hay pót bài lên cho mọi người cùng đọc là được .:two::beernow:
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Ong anh này sao " móc máy " vạy ta :lol:. Của ai thì của miễn sao thấy hay pót bài lên cho mọi người cùng đọc là được .:two::beernow:

Một bài viết hay, một tâm sự thật lòng đều đáng được đọc cả. Tuy nhiên việc vay mượn ý tưởng, hay bài viết ở nơi khác rồi chú thích TÁC GIẢ LÀ CỦA MÌNH thì cần phải xem lại.
Bài viết này tuy chỉ là LÁ & CÂY nhưng nó dựa trên nguyên gốc ý tưởng LÁ - CÂY - GIÓ đã được viết và đăng tải trên rất nhiều website và diễn đàn. Và được chú thích tác giả rất rõ ràng nên phải "soi kỹ". Vấn đề TÁC QUYỀN phải được xem trọng, dù chỉ là diễn đàn ảo.
Bổ sung thêm: Ngày trước trên diễn đàn đã có một topic với nội dung tương tự, chuyên post những bài cảm nhận về câu chuyện trên (hình như do Camchuong mở thì phải). Trong topic đó có rất nhiều bài thơ viết LÁ - CÂY - GIÓ. Có thể bài viết này chuyển dịch vào topic đó thì rất có ý nghĩa. Tiêu Đề: Gửi người tôi thương, cũng đã được Khoithuocbuontrongdem sử dụng trong một topic của mình, và topic đó cũng đã từng rất thành công. Do thời gian, những topic hay bị trôi dần xuống dưới, bạn nào quan tâm có thể lần đọc lại những topic gần cuối cùng, sẽ thấy được sức sống và tâm huyết cũng như sự nhiệt tình của thành viên WKT đi trước.
Thân
TAT
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Một bài viết hay, một tâm sự thật lòng đều đáng được đọc cả. Tuy nhiên việc vay mượn ý tưởng, hay bài viết ở nơi khác rồi chú thích TÁC GIẢ LÀ CỦA MÌNH thì cần phải xem lại.
Bài viết này tuy chỉ là LÁ & CÂY nhưng nó dựa trên nguyên gốc ý tưởng LÁ - CÂY - GIÓ đã được viết và đăng tải trên rất nhiều website và diễn đàn. Và được chú thích tác giả rất rõ ràng nên phải "soi kỹ". Vấn đề TÁC QUYỀN phải được xem trọng, dù chỉ là diễn đàn ảo.

Cám ơn ý kiến của bạn ! Nhưng 2 bài trên hoàn toàn khác nhau bạn ạ :015: À đã có một bài hát dựa trên 2 bài này rồi đó. Bạn cũng công nhận là " Lá và Cây" hay đúng không ? :dance2:
Thân !
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Những gì anh TAT nói rất đúng và chân thành.
Nếu SN và Chiprock thấy rằng những gì bác TAT viết là móc máy thì hãy đọc lại bài "văn tế" của bác TAT thì sẽ hiểu tại sao như thế?
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Kinhcan gửi bài TẾ đó cho chip nhé !
 
A

amisare

Sơ cấp
15/7/08
2
0
1
chỗ cũ!
Gửi người tôi thương? vào mục này chỉ thấy duy nhất 1 bài đúng chủ đề:014:

Chiprock có time thì post thêm bài nhé:dance2:
 
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
377
0
16
Bắc Ninh
Sau những giờ làm việc căng thẳng với vô vàn các con số, chúng ta cũng cần phải có thời gian để thư giãn chứ. Chúng ta không nên quan tâm bài viết đó được lấy từ đâu hay do chính tác giả tự sáng tác. Miễn là chúng ta có những giây phút thư giãn thật thoải mái là được rồi. Vậy thì cần gì phải “soi” nhau làm gì phải không các “Pro”?
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,014
12
0
46
Làng Cà
Sau những giờ làm việc căng thẳng với vô vàn các con số, chúng ta cũng cần phải có thời gian để thư giãn chứ. Chúng ta không nên quan tâm bài viết đó được lấy từ đâu hay do chính tác giả tự sáng tác. Miễn là chúng ta có những giây phút thư giãn thật thoải mái là được rồi. Vậy thì cần gì phải “soi” nhau làm gì phải không các “Pro”?

Đúng là như vậy. Bài viết mang tính chất thư giãn có thể vay mượn từ rất nhiều nguồn khác nhau. Mọi người không quan tâm nhiều tới nguồn gốc của nó cho lắm. Tuy nhiên để không vi phạm bản quyền của tác giả, mọi bài viết vay mượn nội dung không nên đề là do chính mình sáng tác. Trích dẫn tác giả có thể thiếu, mọi người không quan tâm nhiều tới điều đó. Điều quan tâm chính là trích dẫn sai tên tác giả hoặc đánh cắp ý tưởng tác phẩm rồi đề tên mình.
Thời buổi ngày nay phương tiện truyền thông rất nhiều, dù bất cứ mục đích gì cũng nên làm chuyên nghiệp một chút. Không nên làm xấu hình ảnh của chính bản thân mình.
TAT
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Một ngày....và nổi nhớ​
2e40.jpg


Tiếng cu gáy đâu đây, tiếng ve kêu còn xót lại, vài tiếng xì xào của dòng người tập thể dục buổi sáng…. nghe đâu cũng thấy yêu thương, líu lo ríu rít suốt cả ngày !

Lúa đang thì con gái, thân căng tròn lay lay trong chiều gió lộng, thoảng chút hương nồng cho bóng ai khẽ lay động, một chút xao xuyến hồn chợt vút lên… hoang tưởng

Nắng vừa lên đang non, màu còn vàng nhạt óng ánh, cứ chọc ghẹo những ai đang lướt qua đón nắng. Nắng thấy cây đang vươn mình, õng ẹo, ngúng nguẫy như đang làm duyên, làm nũng trước nắng, nắng cười ! Cái gì mới cũng đẹp !

Chìm trong gió, chìm trong nắng mai, chìm trong không gian mới được đánh thức…sao yên lặng quá ! Một phút bồng bềnh phiêu lãng, chợt nhớ về những gì đã qua, nghĩ cho ngày hôm nay và cho ngày mai. Xa lắm !

Những câu chuyện vu vơ cũng làm cho con tim khẽ xao động. Đeo kính màu hồng nhìn mọi vật thật giản đơn. Nửa thực nửa mơ nhập nhoằng một hình ảnh gài vào tâm trí. Ngọn lửa đam mê len lỏi đâu đó quanh đây đang chờ để được bùng cháy mãnh liệt. Thật mới mẻ !..

Một chút quan tâm cũng làm cho đá cứng phải yếu mềm. Một dòng nước mát chảy vào sa mạc cằn khô làm căng những hạt cỏ li ti nằm sâu dưới lòng đất, chúng cựa quậy muốn bật thành chồi non mập ú. Prime

Một chút giận dỗi và hờn ghen khi thấy thiếu một tin nhắn, một lời hỏi thăm sau một ngày dài làm việc vất vả.

Mọi dự định đều tiêu tan khi lại nhìn thấy nụ cười ấy, con người ấy. Chỉ còn lại một chút bình yên và ấm áp yêu thương, đọng lại thành một vệt dài lan tỏa vô tận. Cứ ngỡ như là mình của nhau....

Đêm lờ mờ lay động những hàng cây, gió len lỏi trong hẻm nhỏ, gió làm tóc ai đó bay bay, gió lau khô giọt nước rơi nhè nhẹ còn vướng lại trên mi ai, tiếng xột xoạt những con chuột đi tìm..., tiếng ai đi về trong đêm, tiếng thì thầm..., tiếng gõ lách cách từ bàn phím …. Đêm đã về làm xôn xao nổi nhớ. Chưa cồn cào cháy bỏng, chưa đủ thiêu cháy cả một khoảng trống nhưng cũng đủ để viết thành lời...........................

……….oh ! nắng đã nhú lên, một ngày mới nữa rồi ! Làm gì đi chứ ? Kế hoạch cho một ngày...........màu của nắng mới !

C ứ n g ỡ n h ư l à đ a n g y ê u !
 
Sửa lần cuối:
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
To : My love
From : A person who is love u so much
( Mượn văn thơ người ta để nói lên nổi lòng của I nhớ về U )
Nhớ em...

Có những tình yêu mãi không thể nói thành lời. Dường như ngôn ngữ như trò chơi cút bắt còn trốn nấp nơi đầu môi. Xin gửi đến em tình tôi. Mối tình không thể nói với em được. Có vô tình lúc nào đó em đọc những dòng này xin hãy hiểu tôi yêu em biết chừng nào. Người em yêu dấu của tôi..............

Nghe tiếng em cũng nguôi vài nỗi nhớ
Để phút chiều rơi không lạnh xuống tâm hồn
Cũng như nhiều khi mộng lòng tan vỡ
Có em bên đời nâng tựa bước chân anh

Đi giữa chiều biêng biếc một mầu xanh
Của những khu vườn vào mùa trổ lá
Thầm hứa hẹn về một mùa trĩu quả
Đời lên tươi muôn mạch sống dâng trào

Đêm trở về nhấp nháy triệu vì sao
Như nỗi nhớ em suốt đời thao thức
Bao yêu tin thắp hồng trong ngực
Nhập vào trăng soi sáng cả trời đêm

Gói hết ân tình trong đôi mắt tròn xanh
Nâng bước anh đi trong hơi bàn tay ấm
Thơ viết ngàn năm có chạm miền sâu thẳm
Của lòng em thanh thoát dịu hiền?!

Suốt một đời anh thầm gọi tên em
Để vũ trụ khắc ghi vào vĩnh cửu
Để thế giới bao la không bao giờ khô héo
Viên dung niềm thương nhớ... một niềm em

Vũ Anh Vũ
:005::005::005:
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
To : My love
From : A person who is love u so much
Đêm nay I lại không ngủ, không biết từ bao giờ nổi nhớ U về đêm một nhiều hơn. Cứ nhớ U - I lại nghe Bressaone, chẳng có một kỷ niệm nào của chúng ta gắn liền với bài hát này cả, có hay chăng đó chính là nổi nhớ của con sói cô độc giữa chốn rừng hoang như I đây ngày đêm nhớ về I.
I ngủ đi khi sương xuống, khi màn đêm che phủ cả khoãng trời, riêng mình I ngồi đây viết lên nổi nhớ về I. Trời bắt đầu chuyển giao, mưa - nắng - mưa U nhớ giữ gìn sức khoẻ, không được uống nhiều nước đá việm hoong, đêm nằm ngủ bật máy lạnh vừa thôi. I sợ đêm lạnh làm U của I bị ốm !
Nhớ U !
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Lý do nào chia tay ?
Yêu – chia tay vì đâu ? Nhiều người sau khi đã chia tay với người yêu vẫn không hiểu nguyên căn từ đâu ? vì sao


- Không hứa suông mấy anh quên rằng chị em nhớ rất kỹ những gì người yêu đã hứa với mình. Đã hứa dắt đi ăn kem, mua tặng con gấu bông, dẫn đi xem phim… thì phải thực hiện. Một lần thất hứa, hai lần thất hứa… các bạn nữ không còn tin và cảm thấy tủi, không muốn nghe vào những lời hứa tiếp theo.

- Lịch sự nơi đông người – tưởng chừng cái này ai cũng biết nhưng đa số các bạn Nam quên hay không chú ý. Đi vào quán café, quán ăn, đông người nên nhường bạn nữ đi trước, vào bàn kéo ghế ra mời bạn ngồi. Trên bàn ăn trong lúc đợi thức ăn bạn vừa rót nước vừa mời bạn , rồi lau đũa, thìa để sẵn.

Trường hợp đi lên cầu thang thì bạn nam đi trước, khi đi xuống để bạn nữ đi trước. Đó cũng là một trong những nguyên tắc cơ bản mà đôi khi các bạn vô tình không để ý.

- Quà – món quà giá trị được thể hiện qua cách người tặng như thế nào ? Có trường hợp thế này

Hôm sinh nhật người yêu của Tuấn, Tuấn không biết chọn món quà gì để tặng người yêu mình nên cuối giờ làm việc Tuấn chở người yêu vào Shop quần áo

Tuấn : Em thích gì cứ chọn

Bạn gái : Thôi ! đi về đi anh

Đây không phải là trường hợp hy hữu, đồng ý với các bạn Nam đôi khi rất khó để chọn một món quà cho bạn gái nhân các ngày lễ. Song có nhiều cách để các bạn khéo hơn, hỏi người bán hàng, nhờ bạn bè tư vấn hay nhờ cô bạn nữ của người mình tư vấn thêm. Thường các bạn nữ thích bất ngờ, lãng mạn và có một chút công sức người yêu mình bỏ ra. Các bạn thường có suy nghĩ “ miễn sao cô ấy thích”, nếu cái thích đó được người yêu mình để ý tạo nên bất ngờ thì vẫn thích hơn bạn ạ !

Nhân ngày 8 -3 người yêu gọi điện hỏi “ em thích hoa hồng màu gì ….màu trắng hết rồi em…lấy màu hồng nhé ”. Thế này thì thử hỏi bạn gái cảm nhận như thế nào ? Các bạn Nam chú ý nhé ! Chỉ cần dành một ít thời gian đi tìm món quà cho người yêu mình, vừa lục tung tất cả những lời tỉ tê xem ngày trước cô ấy nói thích gì, ghét gì nhĩ ? đó cũng là cách để các bạn hiểu bạn gái mình hơn.

-Ga lăng – chỉ số ga lăng của bạn bao nhiêu ? Vào quán café để bạn gái tự phục vụ fin café của mình như vậy được không ? hay ra bãi giữ xe để bạn gái tự đi tìm xe, dắt xe như vậy có kỳ không ? Đôi khi các bạn hay nhầm rằng cứ chi tiền là thể hiện “ gă lăng”

- Nhắc đi nhắc lại tên một bạn nữ hihihi :banana:trong lúc nói chuyện bạn hay nhắc tên bạn gái mà bạn quen ( hay cô ấy quen ), nếu chỉ một, hai lần không sao ? Đến lần thứ 3 là có chuyện rồi đó, thế nào cô ấy cũng nghĩ chắc bạn có tình cảm gì ? hay đang nhớ đến ??? nên mới nhắc nhiều như vậy ? Mặc dù không thể hiện ra bên ngoài, không tỏ vẻ thái độ không thích nhưng đêm về bạn gái đau đầu suy nghĩ về cô bạn được nhắc hôm nay.

- Trang phục không nhất thiết phải fashion nhưng phải gọn gàng, tươm tất, không bốc mùi heheehe. Nếu quần âu đi kèm với sơ mi đóng thùng, dày đen thì thanh lịch. Nhưng nếu mang dày mà không mang tất thì sao nhĩ ? hay mặc quần âu với áo T- shirt, dày thể thao trông không được chút nào. Hay đôi khi các bạn lười ủi áo quần, áo thì nhăn, lai quần theo phong cách lò xo . Tự biến mình thành chú hề giữa đám đông rồi đó J.

Một chút, một chút…nhiều chút thành bự hehehee:028: vô tình tạo ấn tượng không đẹp trong mắt bạn gái mình.

- Một chút quan tâm đúng lúc, lãng mạng và cả tình yêu bạn dành cho người yêu của mình. Hy vọng các bạn tìm ra được 1 trong vô vàn lý do dẫn đến chia tay. Hy vọng những trường hợp như thế này không xãy ra nữa.

Còn với các bạn nữ thì sao nhĩ ! :talk:

Như bài viết này
mình chỉ bổ sung thêm một vài ý thôi.

- Dỗi hờn :060:– đôi khi nó cũng là vị ngọt của tình yêu, là chiếc cầu nối cho 2 bạn yêu thương nhau hơn. Nhưng nếu quá đà có thể dẫn đến sự nặng lời, cau có của bạn trai sau giờ làm việc mệt mỏi. Bạn đế ý, tế nhị chút xíu sẽ tránh được tình trạng này.

- Không có tính “ tự quyết” bạn trai muốn dành cho bạn quyền lựa chọn địa điểm, thực đơn, bộ phim để xem tối nay…nhưng bạn cứ phương châm sao cũng được, trăng cũng chẳng sao hehehee thế thì chán lắm.

- Tự nhiên – Sao bạn không tự nhiên ăn, uống như hai người bạn nhĩ ? cứ thầm thụt, tôi đồng ý bạn ngại ngùng nhưng ăn uống mà không tự nhiên, mắc cỡ bạn có thể bị đói và dư thức ăn nữa chứ ( lãng phí thật ). Bạn nghĩ rằng bạn kéo dài kiểu này mãi được không ?

-Làm mới mình - mới yêu bạn gọn gàng, chau chuốt, lịch sự, biết làm đẹp, tạo cá tính riêng cho mình…nhưng thời gian dường như bào mòn một hai những điểm này ??? bạn trở thành “ người thực chính mình” hehehee với phương châm giờ yêu nhau rồi, hay là vợ chồng rồi đâu cần phải “ make up myself” một quan điểm sai lầm. Các bạn gái chú ý nhé ! :talk:

- Ghen – “ ớt nào ớt chẳng cay” đúng thế ! Cũng giống như hờn dỗi, biết cách ghen cũng trở thành món chiêu các bạn hay sử dụng. Tuy nhiên vẫn có mặt xấu của nó. Không một người con trai nào chịu nỗi bạn gái của mình có máu hoạn thư cả, cái liếc mắt cũng hỏi, đọc tin nhắn hay nghe điện thoại cũng “ của ai vậy anh ”.

- Quan tâm đến những người bạn của bạn trai mình. Các bạn không biết chứ tìm hiểu qua kênh này cũng có khá nhiều thông tin hữu ích cho các bạn lắm đó, để hiểu một người ít nhất bạn cũng phải biết thời quá khứ của người đó như thế nào ? kênh bạn bè, người thân là hữu hiệu nhất.

“ em thấy anh H bạn anh tốt thật, nào là làm ở cty, làm ngoài, lại còn chơi chứng khoán nữa chứ…em ngưỡng mộ bạn anh thật đó”

Hô hô :028: vô tình bạn dùng chiêu “ đứng núi này trông núi nọ” rồi. Đừng mang anh ấy ra so sánh với đám bạn hay những người xung quanh. Ai cũng có lòng tự trọng cả, có thể anh ấy không giỏi về lĩnh vực này nhưng chắc gì lĩnh vực anh ấy đang làm mà bạn anh ấy giỏi bằng.

- Muốn thay đổi tính cách theo ý của mình. Đa số các bạn nữ hay vẽ ra hình ảnh người yêu mình trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Đến một ngày bạn có người yêu ngay từ những ngày đầu tiên yêu nhau bạn đã muốn thay đổi “style” theo hình tượng đã đúc sẵn.

Anh không được hút thuốc, nhậu nhẹc với bạn bè, không la cà quán café, không chat chit thâu đêm., không …không. Mà anh phải thế này…thế này. Vô vàn lý do trên trời rớt xuống một lúc, dồn dập làm sao anh ấy thay đổi kịp. Mà có nếu thay đổi liệu đó có phải là người bạn yêu ban đầu không ? Liệu có còn là anh ấy không ? Hãy yêu chính con người đích thực của anh ấy nếu bạn chấp nhận được vì trước sau anh ấy cũng hiện nguyên hình thôi hêhheee

…Nhiều và nhiều lý do để “ tức nước vỡ bờ” giọt nước làm tràn ly mà. Bạn đừng để “ đến khi mất đi rồi mới thực sự hối tiếc” quá muộn màng cho một lời xin lỗi lúc này.

Chúc các bạn thực sự là của nhau và yêu nhau, yêu cả những khuyết điểm của nhau ! True love

love.jpg

P/s: Mình cám ơn những người bạn đã tâm sự cùng mình, để mình có “ những lý do” viết bài này. Các bạn cho thêm lý do nhé :biggrin:
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...



Ngay từ When you looking at me em cảm nhận thấy anh chính là Mylove. Anh biết không ? Trái tim em bắt đầu xao xuyến, và thinking of you nhiều hơn, anh xuất hiện và chiếm hết thời gian của em đấy !

Tình yêu trong em lớn hơn, em chỉ mong sao một ngày nào đó anh sẽ take me to your heart
Em chỉ mong sao anh hiểu Nothing gonna change my love for you

Em vẫn thôi không thôi Dream about you, đừng cho rằng em ngố anh nhé ! tất cả cũng là Because i love you.


Niềm vui chưa đến, giấc mơ của em chưa hiện thực thi The day you went a way. Máy bay cất cánh, ngày anh về còn xa vời. Em Alone nơi này như chưa từng gặp anh. Và anh biết không ? những phút giây trống vắng, buồn, chán thậm chí em nghĩ rằng em đã điên rồ khi ảo tưởng tất cả. Sad but true anh ạ !



Mùa đông đã đến em cảm nhận từng Rhythm of the rain và cả khi November rain chỉ làm nỗi nhớ của em thêm Forever one love, em nhớ anh ! Love tobe love by you thôi anh ạ

Một ngày, em suy nghĩ lại tất cả em không hiểu vì sao ? hay là Closer trái tim mình lại. Nhưng If the day you come back thì sao nhĩ ? liệu em có che giấu mãi được tình yêu trong em dành cho anh không I hate my self for loving you


Ngày anh về - trời đầy nắng và gió, em rất hồi hộp chỉ mong sao thời gian trôi đi thật nhanh để meet you there em sẽ nhãy cẫng lên vì sung sướng ! Anh có vui khi gặp lại em không ?



Em thấy anh có chút thay đồi, anh bắt đầu ít liên lạc với em hơn, cũng không còn những cuộc gọi quen thuộc, tin nhắn cũng thưa dần. Em được nghe lời giải thích " Thời gian này anh bận lắm" em cũng tin . Nhưng buồn buồn khi vắng cái gì đó quen thuộc anh ạ !



Everything i do, do it for you anh biết không ? anh biết nhưng trái tim anh đã hướng về phía không có em. Em lại một lần nữa buồn, tưởng chừng như thất vọng please forgive me - i can't stop loving you.

Em cảm nhận được anh hạnh phúc dường nào khi nhắc đến tên cô ấy. Tên cô ấy xuất hiện thường xuyên trong từng câu chuyện. Em biết với anh cô ấy là " you are number one "


Sau cơn mưa trời có thể bão, em phải hero đứng lên để anh thấy rằng không gì có thể quật ngã. one way or another với em giờ không có gì không thể ? không có tình yêu của anh nhưng em còn những người bạn, công việc và những người yêu quý em nữa chứ. It's my life

Em sẽ nói I love you, goodbye in the end những dòng suy nghĩ trong em về anh. Tất cả chỉ là một kỷ niệm đẹp !

Power of love


Những bản nhạc được kết thành love story !
 
C

chocolate4u

Guest
16/10/08
3
0
0
18
Hà nội
Cục sạc gửi điện thoại,
Điện thoại hãy cứ là điện thoại, sạc sẽ luôn ở bên cạnh điện thoại và sẽ siết tay bất cứ kẻ nào làm điện thoại bị trầy xước.
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Nắm tay em đi anh!



Em đọc báo thấy ở bên Nhật nhiều người đàn ông tham gia một hội có tên "Xin đừng ly dị anh", và họ đang tập nắm tay vợ nơi công cộng - một biểu hiện của tình cảm vợ chồng mà xưa nay họ lãng quên. Vì sao chỉ khi sắp đánh mất một cái gì đó rất quí giá người ta mới biết hối tiếc và nỗ lực cứu vãn? Tại sao lại luôn là những người đàn ông? :two:

Nhìn những đôi vợ chồng người châu Âu đi trên phố, ai cũng hiểu họ là một đôi và rất yêu nhau, vì họ luôn nắm chặt tay nhau; kể cả khi đi rất nhanh, người chồng luôn siết chặt bàn tay vợ. Nhìn thân thương biết bao! :two:

Còn ở nước mình, em thường tò mò quan sát những đôi vợ chồng xứ mình đi bộ trên hè phố, những người đàn ông đi trước và những người phụ nữ lầm lũi theo sau…Hiếm có người chồng nào chịu nắm tay vợ. Bàn tay những người vợ mới lõng thõng, bơ vơ, tội nghiệp làm sao…

Tại sao những người chồng lại không nắm tay vợ nhỉ? Cái bàn tay mà với nhiều người vợ, cũng hệt như những vần thơ mộc mạc mà nhà thơ Xuân Quỳnh từng viết: "Gia tài em chỉ có bàn tay. Em trao tặng cho anh từ ngày ấy". Chẳng lẽ bàn tay ấy không xứng đáng để được các ông chồng nâng niu trân trọng trong bàn tay mình hay sao?

Ngay cả anh của em, nhiều lần đi ngoài phố bàn tay em lỡ chạm vào bàn tay anh, thế là anh rụt ngay lại, dửng dưng. Em nhớ ngày chúng mình mới yêu nhau, bàn tay em mềm mại, mịn màng, và anh thường nắm lấy, áp vào mặt, vào môi... :two: Thế mà chỉ năm năm sau bàn tay em đã mồ côi bàn tay anh. Em tự hỏi trên đời này có bao nhiêu bàn tay vợ đã mồ côi bàn tay chồng? Bàn tay chúng ta thất lạc nhau ngay khi chúng ta cùng sống trong một mái nhà, cùng ngủ trên một chiếc giường, cùng đi trên một chiếc xe máy, cùng bước cạnh nhau trên một con đường…

Chỉ cần đưa ra một tẹo, bàn tay anh đã nắm được bàn tay em rồi. Vậy mà…

Một sáng nọ em thức dậy sớm, ngồi trên giường săm soi đôi bàn tay mình. Nó đầy gân xanh, nó không còn mịn màng mà thô ráp, lác đác những vết chai…Nhưng em tự hào về nó, bàn tay đã vén khéo giúp em làm cho anh những bữa cơm ngon, bàn tay biết dịu dàng chăm sóc con, biết chăm chút cho ngôi nhà mình lúc nào cũng gọn gàng, ngăn nắp... :two: Chẳng lẽ anh không hiểu điều đó và ngần ngại bàn tay em hay sao?

22222222222.jpg


Em đã đọc đâu đó trên mạng rằng một cái nắm tay nhiều khi có sức mạnh hơn cả nụ hôn nồng cháy. Cái nắm tay của chồng khi dắt vợ băng qua đường, cái dáng vẻ như muốn vươn ra che chắn cho vợ trước làn sóng xe hung dữ chồm tới sẽ làm trái tim người phụ nữ bừng nở hoa lúc ấy. Rồi khi đi trên đường phố, người chồng nắm tay vợ kiêu hãnh sải bước, điều này còn hơn cả vạn đóa hồng đắt tiền tặng vợ ngày 8-3, thông điệp của nó là: đây là vợ của tôi, người thương yêu nhất của tôi, và tôi đang đi bên cô ấy đây, tay cô ấy nhỏ bé ấm áp trong tay tôi đây. Và tôi yêu cô ấy! Rất yêu!

nmtay.jpg

Đã bao giờ anh của em nghĩ về giá trị của cái nắm tay vợ như thế chưa nhỉ? Đã bao giờ anh nắm tay em và tự hào rằng anh thật may mắn vì đã có em?

Với chúng em, chẳng cần những lời hoa mỹ có cánh, chẳng cần những phô trương màu mè, chẳng cần những quà cáp hoa hòe vào những dịp mà phụ nữ chúng em gọi đùa là "giỗ quải"... Chỉ đơn giản là một cái nắm tay vợ giữa phố, trước mặt nhiều người. Hành động ấy hệt như anh đang mở toang lồng ngực mình cho cả thế giới này thấy trái tim anh đang đập dồn dập như thế nào, thổn thức như thế nào, đỏ thắm như thế nào, vì anh yêu em, em là vợ của anh!

Nắm tay em đi anh nhé!

Bài này mình lấy từ đây và có thay hình


hopresolatuamano.jpg
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Xin lỗi, post nhầm
 
Sửa lần cuối:

Xem nhiều