"Bánh Pizza không từ trên trời rơi xuống..."

  • Thread starter kienls
  • Ngày gửi
Viết cho Blog của ai đó hay Viết cho người ở lại:
Nếu có một ai đó bi chán nói với Nhóc: "cuộc đời sao mà toàn mầu đen thế này" Nhóc sẽ nói với người đó: đừng bi quan thế chứ, đừng nhìn cuộc đời theo hướng tiêu cực thế chứ, nếu không nó sẽ làm triệt tiêu ý chí và nghị lực của bạn đó và câu cuối cùng Nhóc nói với người ấy vẫn là "Hãy luôn có Lòng tin". Và nếu người ấy có hỏi: “Có Lòng tin thì sao chứ, có nó liệu có biến đổi sắc màu được không, có làm mọi chuyện tốt đẹp và thành công được không?” thì Nhóc sẽ trả lời: “Đúng là có Lòng Tin chưa chắc đã thành công nhưng nếu không có Lòng Tin chắc chắn sẽ thất bại, vậy nên: hãy có Lòng Tin”

Nếu có một ai đó hạnh phúc nói với Nhóc: "Cuộc đời quá tuyệt vời toàn màu hồng", thì có thẻ Nhóc sẽ không nói gì mà chỉ nhìn họ hạnh phúc, để có thể cảm nhận và chung vui niềm vui cùng họ, nhưng cũng có thể (và với tính cách của Nhóc thì sẽ làm vậy) Nhóc sẽ nói: "Cuộc đời luôn luôn có hai mặt đấy, mà người đời thì vẫn nói "phúc bất trùng lai", trong khung cảnh toàn màu hồng thì đâu đó cũng có một vài mảng màu khác tông nếu không nói là những khoảng tối"

Nếu một ai đó nói với Nhóc "em đã quyết định thế rồi" hay "xin đừng nhắn, đừng làm gì, nói gì" hay bất cứ một quyết định nào của họ thì Nhóc vẫn luôn luôn giữ đúng cách mà Nhóc từng làm: Nhóc tôn trọng họ và Nhóc tôn trọng quyết định của họ. Khi ta đã tôn trọng họ, quyết định của họ có nghĩa là ta đã tôn trọng chính bản thân ta rồi đó.

Nếu một ai đó đã "Cuộc sống làm cho nó thay đổi, càng lớn nó càng thấy chính nó là con mèo lấp sau xó cửa trong chuyện tình cảm thì phải . Đối diện với thứ tình cảm nó cho là tốt đẹp thì luôn luôn bị lợi dụng, Khóc và ân hận cho cái sự ngu ngốc của chính bản thân nó chứ chẳng vì người nào khác cả. Chỉ có sự ngu ngốc mới tin vào những lời mật ngọt đó. Nó đã vấp ngã trong chuyện với 1 ai đó vậy mà h đây nó vẫn không hiểu ra , vẫn lao vào cái thứ tình cảm vớ vẩn" thì có nghĩa là điều đáng mừng đấy chứ. Biết đứng dạy bằng đôi chân của mình, biết đứng thẳng và vững bước bằng nghị lực của chính mình sau những lần "vấp ngã" thì đó lại càng đáng trân trọng biết bao. Nhóc chỉ có thể nói hai tiếng: Chúc mừng. Chúc cho ai đó mãi mãi là những gì là tất cả những gì Nhóc vẫn nghĩ. Mừng cho ai đó đã và đang trưởng thành đã và đang vững bước trên con đường nhiều chông gai, thử thách những cũng chứa chan những ngọt ngào hạnh phúc này. Cuộc đời không bao giờ toàn màu hồng nhưng nó thực sự tuyệt vời nếu có thể biến màu đen thành màu hồng lắm chứ. Hãy nhớ "Bánh Pizzza không từ trên trời rơi xuống mà phải tự mình làm ra và tự mình dành lấy".



Còn với "một ai đó ah" sẽ chỉ có thể và nên thế, là: Tôn trọng những gì người khác quyết định: " 1 ai đó ah ! anh đừng làm j, đừng viết bất kỳ chữ j vào blog của em , đừng nói bất kỳ điều j để lại cho em, cứ để em nói , nói ra như vậy thôi anh nhé.
giờ anh không phải là của em, cũng chẳng là j nữa nên hãy mặc em nhé. mặc cho cái cuộc sống này của em nó trôi đến đâu thì nó đến , đừng an ủi hay động viên hay bất kỳ điều j. Làm ơn hãy bỏ mặc em nhé. em giờ không còn là chính mình như trước anh gặp em đâu. Hoàn toàn khác xa rồi anh ạ"

Có thể và nên là những dòng chữ cuối cùng để dành cho ai đó những kỷ niệm và ấn tượng tốt đẹp nhất.
Gấp lại trang sách về một câu chuyện mà kết thúc chưa thực có hậu, nhưng có lẽ dở dang như vậy mới cuốn hút người đọc. hãy là một kết thúc mở để từ đó viết tiếp bằng nghị lực và hạnh phúc cho trang tiếp theo. Mãi mãi là thế nhé.
Goodbye Forever.
 
Khóa học Quản trị dòng tiền

Xem nhiều