Người ấy quá yêu thể thao...

  • Thread starter Hoathico
  • Ngày gửi
Hoathico

Hoathico

Guest
4/8/08
149
0
0
Hà nội
Mình chẳng biết gì về thể thao thế mà ngày nào cũng phải theo lão đi hết sân bóng này đến sân bóng kia, có khi lão còn bỏ mặc mình để đi chơi bóng. Nhiều lúc mình không biết lão yêu mình hay yêu bóng nữa.:wall:
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Haha, yêu cả hai, coi chừng bạn mà hỏi hắn chọn em và bóng đá anh chọn cái nào? Hắn trả lời là bạn chết đứ đừ luôn.
 
phuongthao2784

phuongthao2784

Trung cấp
21/3/08
95
0
6
41
Vinh Phuc
Hic như thế cũng mệt nhỉ, nhưng dù sao cũng ko nên so sánh mình với sở thích của người ấy chứ? Người ta muốn chia sẻ với bạn niềm vui yêu thích của người ta mà. Hãy nhận xét anh ấy yêu bạn hay ko khi anh ấy thể hiện tình cảm với bạn. Hãy thử tìm hiểu về môn thể thao mà ấy ưa thích biết đâu bạn cũng lại yêu thích như người ta thì sao, cũng là giúp bạn hiểu thêm về một cái mới. Yêu nhau cũng cần biết thay đổi bản thân một chút để hai người thật sự phù hợp với nhau. Nếu là mình mình sẽ làm vậy.
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
@Hoathico: sao chị ko đi theo anh ấy đến sân bóng như em nì. Tiện cả đôi đường hì :bigok:
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Thôi thì bạn chịu khó tìm hiểu coi thử hắn thích cầu thủ nào (để ngồi cùng hắn tán dốc về cầu thủ đó, chắc chắn bọn boy thời nay là khoái mỗi Cristiano Ronaldo), haha.
 
phong2v

phong2v

Guest
Thời gian cũng chỉ có một giới hạn.
Và hầu như con người đều có những sở thích và niềm đam mê giống nhau
Thế nên với 2 vấn đề đó, nếu người ta đam mê vấn đề này rồi thì sẽ ko còn thời gian đam mê vấn đề khác.
Mình nói đến đây ban đã hiểu rồi chứ, cõ lẽ sau khi đọc bài của mình bạn lại mong muốn hắn đừng bao giờ hết đam mê với trái bóng.

Nói vui một chút:
Theo như một câu chuyện hài thì có ông chồng mê chơi chim đó, bà vợ suốt ngày phải chăm sóc chim cho ông ấy đó, nhiều khi cũng mệt vì chim của ông ấy đấy.
Và bạn bây giờ cũng thế giống như bà vợ đó hãy biết chăm sóc bóng cho hắn đó đi, mỗi khi ra sân quần áo hắn sạch sẽ, bóng luôn căng mà hắn ko cần chú ý đến, khi đó chắc chắn bạn sẽ nhận được nhiều hơn những gì mình đã làm đó
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
Thôi thì bạn chịu khó tìm hiểu coi thử hắn thích cầu thủ nào (để ngồi cùng hắn tán dốc về cầu thủ đó, chắc chắn bọn boy thời nay là khoái mỗi Cristiano Ronaldo), haha.
Hic, bi giờ boy thời nay thích cầu thủ nhiều xì căng đan kiêm yểu điệu thục nam Kiểu Ronaldo nhỉ, không biết còn ai thích mẫu cầu thủ như Roy Kean hay Eric Cantona nữa không :034:
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Hic, bi giờ boy thời nay thích cầu thủ nhiều xì căng đan kiêm yểu điệu thục nam Kiểu Ronaldo nhỉ, không biết còn ai thích mẫu cầu thủ như Roy Kean hay Eric Cantona nữa không :034:



Chú R7 chỉ chị em thích thoai......chứ dân bóng đá như iem vẫn khoái.....các bậc tiền bối thủa nào..........

To: hoathico: em àh nhân danh cầu thủ yêu bóng đá anh xin có ý kiến.....Mặc dù tụi anh khoái đá bóng... nhưng lúc nào cũng muốn rủ "người đó" đi cùng em àh.....

Đã có 1 bộ phim nói về tình yêu giữa 1 chàng trai yêu đam mê cuồng nhiệt môn bóng chày....khi chàng trai đó gặp cô gái kia....chàng trai phải đứng giữa sự lựa chọn khó khăn...........Anh nghĩ em nên xem bộ phim đó....Rất hay đó .....nếu ko biết thì anh gửi tặng em luôn
 
haithu

haithu

Cao cấp
18/8/07
477
13
18
đâu cũng là nhà
Dẫu sao bạn vẫn được đưa đi cùng là hay lắm rồi còn hơn hắn để bạn ở nhà mà. Với lại thà để hắn mê bóng còn hơn để hắn mê ... thì còn tệ hơn ấy chứ.
Nói chung thích ai thì nên thích cả sở thích của người ta bạn ạh.
 
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
Hic, bi giờ boy thời nay thích cầu thủ nhiều xì căng đan kiêm yểu điệu thục nam Kiểu Ronaldo nhỉ, không biết còn ai thích mẫu cầu thủ như Roy Kean hay Eric Cantona nữa không :034:

Hâm mộ ở tài dắt bóng chứ bạn, hắn đá hay thế mà, với lại mình cũng không phải boy, haha, đoán vậy thui, mà mình thì cũng thích mẫu anh hùng thời xưa đấy (như Plantini hay Zindane).
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
ky ơi,có phải ai cũng có thời gian rảnh tới sân bóng thường xuyên như ky đâu!

Ai cũng có lúc bận lúc rảnh, ai cũng có công việc riêng của mình, ai cũng phải đi học, đi làm và các mối quan hệ khác. Tớ cũng thế.
Biết sắp xếp được những việc ấy thế mới :cool2: chứ Kim Huệ
 
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
Ai cũng có lúc bận lúc rảnh, ai cũng có công việc riêng của mình, ai cũng phải đi học, đi làm và các mối quan hệ khác. Tớ cũng thế.
Biết sắp xếp được những việc ấy thế mới :cool2: chứ Kim Huệ

HE HE HE Pầu Ky đúng là số 1 của đội bóng đó

Kim hue nè,.,,,,,,yêu đi thì bít ngay mà .......
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
KingSpam này đi đâu cũng thấy mẹt.
Nói thật là trái bóng tròn chỉ là niềm đam mê giải trí thôi em ạ, chứ trong trái tim chàng trai của em chắc chắn tình yêu dành cho em vẫn là nhất chứ.

Chàng đi đá bóng, rèn luyện thể lực thì mới có sức..khoẻ để...yêu em chứ, phải không nào? Em đừng nghĩ sâu xa quá, muốn biết chàng ham mê trái bóng...tròn...vì cái gì...thì ...hãy gặp lucky nhé?
 
T

thu0905922

Guest
27/5/08
31
0
0
40
TP. HCM
mình thấy câu của anh haithu (hehe mình ko biết là nam hay nữ nên cứ gọi là anh, nếu sai thì cho mình sory) là đúng nhất.
 

Xem nhiều