Ký sự WKT mở rộng 2008

  • Thread starter luckygirl85
  • Ngày gửi
thumper

thumper

Lối cũ ta về .......
23/7/07
1,403
1
38
Tuổi thơ tôiiiiiiiiiiiiiiii
tIN BUỒN là ko kiếm được đối tác ................Cả nhà lo đóng tiền T10 nhé để em đi dặt sân ko thì mất sân đó...........
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Trận tới là trận rất quan trọng mà chẳng có trận nào giao hữu giữa tuần để làm nóng chân nhỉ?
Anh em cố gắng tìm thử đi nào? Có sân thì sẽ có đối tác, anh em nào lo được sân thì thông báo, kinhcan sẽ lo đối tác cho.
 
loboglory

loboglory

Cao cấp
17/12/04
286
2
18
41
Ha noi
Trận tới là trận rất quan trọng mà chẳng có trận nào giao hữu giữa tuần để làm nóng chân nhỉ?
Anh em cố gắng tìm thử đi nào? Có sân thì sẽ có đối tác, anh em nào lo được sân thì thông báo, kinhcan sẽ lo đối tác cho.

Buổi sáng được tin đội Mua rẻ FC có sân vào tối ngày mai, lập tức a lô cho đội trưởng đội này thì ông ấy nói đang ngồi cùng Vượng (omar) nhà mình!
Về đợi tin mãi chẳng thấy a Vượng thông báo gì cả?
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Sao lại thế? Thế thì phải hỏi ngay chứ lobo? Chán thật!
Anh vượng nhà mình đợt này mệt vì vợ sắp sinh nên anh em mình tổ chức được thì chiến luôn.
Chiều lobo gọi lại cho đội trưởng bên kia đi?
 
loboglory

loboglory

Cao cấp
17/12/04
286
2
18
41
Ha noi
Sao lại thế? Thế thì phải hỏi ngay chứ lobo? Chán thật!
Anh vượng nhà mình đợt này mệt vì vợ sắp sinh nên anh em mình tổ chức được thì chiến luôn.
Chiều lobo gọi lại cho đội trưởng bên kia đi?

Confirm lại cho Mua rẻ thì được tin cực chán luôn! Đội họ chưa có sân, chỉ rủ đối tác có sân thôi! .. Ặc...! Thế mà đăng tin tìm đối tác trên mạng chẳng rõ ràng gì cả!
Đành đi tìm tiếp vậy!
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Chán thật là chán, chờ mãi mà hôm nay mới T5, một tuần không đá bóng mà sao dài vậy ta? Chẳng thấy anh em hô hào gì cả, phẳng lặng và êm đềm như dòng sông vậy?
 
khoithuocbuontrongdem

khoithuocbuontrongdem

Guest
2/12/05
179
0
0
46
hanoi
Chán thật là chán, chờ mãi mà hôm nay mới T5, một tuần không đá bóng mà sao dài vậy ta? Chẳng thấy anh em hô hào gì cả, phẳng lặng và êm đềm như dòng sông vậy?


Cứ từ từ Khoai nó mới nhừ, càng kéo dài ra sân nó càng máu. Cứ chờ nhiều thì càng máu
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Trận đấu quan trọng thứ hai của giải đang đến rất gần, tất cả anh em trong đội hãy chuẩn bị tinh thần và sức khoẻ thật tốt để bước vào trận chiến, chiến dịch giành Cúp Vàng của FC WKT đã bắt đầu.

Tối nay, sẽ là cuộc tập dượt cho trận đấu thứ hai vòng bảng, anh em cố gắng đi đầy đủ để làm nóng chân cẳng, họp kỹ chiến thuật trước trận thứ 2.

Chiến thôi anh em ơi! Tiến lên! Cúp Vàng đang ở nhà em ky, mỗi trận đấu của giải với FC WKT là một trận chung kết.
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Thua SoLaRi_FC WKT đẩy mình vào thế khó?

Giây phút mong chờ đã đến, cả một tuần đã trôi qua thật chậm chạp với các cầu thủ FC WKT, sau trận khai mạc thắng tưng bừng chúng ta bước vào trận đấu thứ 2 vòng bảng với một tinh thần rất tự tin.

Tối ngày hôm qua, trời mưa rất to làm nỗi lo về tình hình sân bãi càng tăng thêm, sáng nay trời rất đẹp, nắng ấm không gay gắt, sân bãi đủ tiêu chuẩn để phục vụ cuộc so tài tại giải đấu.

Toàn đội ra sân với khí thế rất cao, tinh thần đang lên cùng niềm tin chiến thắng. Nhưng khi trọng tài nổi còi bắt đầu trận đấu, chúng ta đã nhận ra rằng, đối thủ SoLaRi không dễ dàng như chúng ta vẫn tưởng.

Họ chơi Fressing toàn sân, lối chơi áp sát khiến chúng ta rất khó khăn trong việc triển khai những đợt lên bóng. Sức khoẻ, thể hình đã giúp SoLaRi chiếm thế chủ động trên sân, đội hình ra sân của FC WKT hôm nay vẫn giữ nguyên những gương mặt ở trận khai mạc.

Sự áp đảo về thế trận của SoLaRi chỉ dừng lại sau pha phối hợp rất đẹp giữa Packinh và omar, một pha chọc bóng rất thông minh của Packinh cùng pha thoát xuống rất nhanh của omar, đã tạo nên một cơ hội rõ rệt cho FC WKT, nhưng pha dứt điểm của omar lại trật khung thành trong gang tấc, sau pha qua người thủ môn của SoLaRi.

Nhưng cũng chỉ ít phút sau, SoLaRi đã có bàn thắng mở tỷ số cho trận đấu (số 9), vì do công việc trong tuần quá nhiều, khiến sức khoẻ của omar đội trưởng không đủ nên đành ra sân, bác Hanh vào thay.
Một thế trận rất khó khi Packinh không tìm được đối tác ở khu trung tuyến, quá đơn độc và bị đối phương bắt người rất khó chịu, chúng ta gần như chiến đấu trong sự bất lực.
Cũng có vài cơ hội được tạo ra nhưng không thật sự rõ nét hoặc các chân sút của FC WKT đã không có được sự chính xác trong các pha dứt điểm.

Hiệp 2, chúng ta thay đổi chiến thuật, daihoang vào thay lobo, chúng ta vẫn không cải thiện được tình hình dù cũng có một vài cơ hội. Đang mải mê tìm kiếm bàn gỡ hoà, bất ngờ SoLaRi có bàn thắng thứ 2 nhân đôi cách biệt (số 9). Bàn thua này không phải lỗi của thủ môn thumper mà do lỗi vị trí của hàng phòng ngự. Những phút còn lại, dù đã rất nỗ lực nhưng chúng ta vẫn phải chấp nhận trận thua đầu tiên của giải.

Trận thua này, có nhiều nguyên nhân: Do mặt sân không tốt, diện tích sân quá nhỏ khiến chúng ta không thể triển khai những pha phối hợp, sức khoẻ của các cầu thủ cũng không thật tốt trước trận đấu.

Thua trận này, cùng với việc Hương Giang giành chiến thắng trước HiTech, chúng ta đã ở vào thế khó hơn dự đoán ban đầu. Trận cuối gặp Hương Giang, FC WKT phải chiến thắng thì mới có cơ hội vào bán kết.
Chúng ta thắng không kiêu_Bại không nản, vì vậy anh em hãy cố gắng cho trận đấu cuối cùng vào chủ nhật tới.
Cố lên anh em ơi!
 
Tigon-ETC

Tigon-ETC

Gió bụi nhân gian
Theo đánh giá thì đội Hương Giang là đội mạnh. Chúng ta không thể khinh suất.

Cố lên anh em ơi !
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Một vài ý kiến cùng anh em!

Trận thua trước SoLaRi đã khiến chúng ta ở vào tình thế không có sự lựa chọn, bắt buộc phải thắng Hương Giang ở trận đấu cuối cùng, thì mới có cửa vào bán kết.

Qua trận thua trên, kinhcan xin có đôi lời tâm sự cùng anh em trong đội:
Phải nói rằng, dù chuyên nghiệp hay nghiệp dư hoặc phong trào thì trong bóng đá luôn cần phải lựa chọn những vị trí tốt nhất trong đội hình, chúng ta đã chọn được những vị trí tốt nhất cho đội hình ra quân, kết quả thu lại cũng rất đáng ghi nhận.

Nhưng sau trận thua này, kinhcan thấy đội trưởng omar và anh em nên xem lại khái niệm của những cầu thủ dự bị, ai cũng mong muốn được đóng góp cho đội bóng, muốn cống hiến sức mình vào thành tích của đội, đã là thành viên đội bóng thì cần có sự bình đẳng. Vậy trận ngày hôm nay, những cầu thủ dự bị có được đóng góp gì cho đội hay không? Khi gần như thế trận bế tắc, tình hình trên sân đã gần như được an bài, vậy mà những cầu thủ dự bị có được cống hiến cho đội hay không?

Sự đổi mới trong tình hình khó khăn nên được đề cập, chất lượng giữa dự bị và chính thức cũng đâu có chênh lệch gì? Những người chính thức, chiến đấu từ đầu với những đóng góp cần ghi nhận, khi thất bại tinh thần bị ức chế, vậy có nên cần sự thay đổi hay không?
Đứng ngoài sân, nhìn bác cfoinfo bảo omar thay người, khi trận đấu ở phút cuối trận, cảm giác thấy buồn và không hiểu được? Bác Cfoinfo đã phải gác chuyện gđ để đến tham dự giải cùng anh em, vậy có cần thiết để đến khi bác thoại lên tiếng mới được vào sân không?
Anh em ai cũng có những công việc riêng của mình, đến góp vui với giải cùng đội là hành động đáng được biểu dương, vậy mà phải đứng ngoài sân nhìn các cầu thủ khác chiến đấu, trong khi mình cung là thành viên đội bóng mà không được góp sức mình vào thành tích của đội, hỏi đó có công bằng không?

Có thể sẽ có ý kiến rằng, khi thua những trụ cột các vị trí quan trọng không nên thay đổi, nhưng có khi nào chúng ta mạnh dạn thay đổi để tạo nên luồng sinh khí mới hay không? Tại sao những người ở ngoài còn sức khoẻ lại không đưa vào sân thay những người đã khá mệt và tinh thần đang bị ức chế?

Đôi lời tâm sự thật lòng cùng anh em, mong anh em đừng hiểu sai ý kinhcan, chúng ta là một tập thể, thành công của một tập thể luôn cần có sự đóng góp của tất cả mọi người.

Trận cuối, kinhcan xin phép không tham gia, xin chúc cả đội chiến thắng! Kinhcan sẽ bàn giao phông cho đội trước trận cuối cùng, chiều nay kinhcan sẽ đi đặt sân phúc xá cho đội.
 
thanhvunt

thanhvunt

http://thanhvunt.com
22/1/06
2,076
10
0
Nha Trang
thanhvunt.com
Trận thua này, có nhiều nguyên nhân: Do mặt sân không tốt, diện tích sân quá nhỏ
Thuận lợi hay khó khăn chia đều cho cả 2 bên, không được bắt chước Vê éF éF đổ lỗi cho ... cái sân :032:

Bà bầu Ky đâu đứng ra họp báo nhận trách nhiệm về trận thua này đê
 
phong2v

phong2v

Guest
Về cá nhân mình, mình trân trọng cám ơn những đóng góp to lớn của các bạn vào đội bóng mang tên Webketoan của miền Bắc;

Thắng thua là chuyện bình thường ở mỗi chiến trường;

Cái quan trong chúng ta biết thắng vì sao, thua vì lý do gì để phân tích;

Chúng ta hết mình vì đội bóng, đội bóng đá hết mình vì danh dự;

Đó mới chính là cái chiến thắng của chúng ta;

Thua đội mạnh hơn thì cũng bình thường;

Thua đội yếu hơn ko phải là một dấu chấm hết;

Điều quan trọng nhất chúng ta phải biết tự tin và hướng tới những trận đấu mới.;

Chúc cả đội bóng luôn mạnh khoẻ và có được những chiến thắng đúng nghĩa.

P/S: Xin lỗi mọi người khi mình ko phải là thành viên đội bóng mà có những ý góp ý trên
 
HanhLuongOPU

HanhLuongOPU

Trung cấp
25/7/06
124
0
16
Hà Nội
đơn giản chỉ là thua một trận, hãy còn 50 phút nữa để sửa sai, thua thắng là chuyện bình thường, trận sau mình thắng là mọi chuyện lại đâu vào đấy thôi mà, trái bóng tròn cơ hội chia đều cả 3 đội trừ Hi Tech hehe
Trận sau mình sẽ ghi bàn, mình linh cảm thấy điều đó.:014: ai không tin thì cá với tôi đi :wall:.
ai sẽ ghi bàn vào lưới HG cùng với tui thì lên tiếng điii hehe!
A e nhớ là thứ 6 ngày 17-10 có trận đá với FBS sân HC.
 
Marlboro

Marlboro

Yes, I can !
27/7/08
739
19
18
Hà Nội
www.google.com
30 chưa phải là Tết, chúng ta còn tự quyết định số phận của chúng ta là tốt rồi, hãy tin vào thánh Alla hỡi những chiến binh Hồi giáo dũng cảm...lạy thánh Alla hãy che chở cho chúng con:nature15:
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Bác Phong nói rất đúng, thắng thua là chuyện bình thường, chúng ta phải biết đứng dậy sau thất bại, thất bại là mẹ của thành công, không ai lớn lên mà chưa từng vấp ngã.

Niềm tin thì luôn được anh em đội bóng FC WKT hâm nóng, nhưng thể hiện niềm tin đó như thế nào mới là cái chúng ta cần.

Kinhcan và anh em FC WKT xin hứa với tất cả các thành viên và CĐV nhiệt thành, trận cuối cùng sẽ nỗ lực hết sức mình, dành kết quả tốt nhất cho đội.

Cố lên anh em ơi! Tất cả chỉ là cú vấp ngã thường tình trong cuộc sống, chúng ta đứng dậy và vượt qua nó mới là điều đáng quý và cần làm lúc này.
 
chiprock126

chiprock126

When u say nothing at all
5/5/08
123
0
16
loading...
Thắng không kiêu - Bại không nản. Anh em cố lên, cố lên ....cố lên
 
tiger2774

tiger2774

Guest
10/1/07
2,517
2
0
51
Vô định
tiger2774.blogketoan.com
....

Nhưng sau trận thua này, kinhcan thấy đội trưởng omar và anh em nên xem lại khái niệm của những cầu thủ dự bị, ai cũng mong muốn được đóng góp cho đội bóng, muốn cống hiến sức mình vào thành tích của đội, đã là thành viên đội bóng thì cần có sự bình đẳng. Vậy trận ngày hôm nay, những cầu thủ dự bị có được đóng góp gì cho đội hay không? Khi gần như thế trận bế tắc, tình hình trên sân đã gần như được an bài, vậy mà những cầu thủ dự bị có được cống hiến cho đội hay không?

Sự đổi mới trong tình hình khó khăn nên được đề cập, chất lượng giữa dự bị và chính thức cũng đâu có chênh lệch gì? Những người chính thức, chiến đấu từ đầu với những đóng góp cần ghi nhận, khi thất bại tinh thần bị ức chế, vậy có nên cần sự thay đổi hay không?
Đứng ngoài sân, nhìn bác cfoinfo bảo omar thay người, khi trận đấu ở phút cuối trận, cảm giác thấy buồn và không hiểu được? Bác Cfoinfo đã phải gác chuyện gđ để đến tham dự giải cùng anh em, vậy có cần thiết để đến khi bác thoại lên tiếng mới được vào sân không?
Anh em ai cũng có những công việc riêng của mình, đến góp vui với giải cùng đội là hành động đáng được biểu dương, vậy mà phải đứng ngoài sân nhìn các cầu thủ khác chiến đấu, trong khi mình cung là thành viên đội bóng mà không được góp sức mình vào thành tích của đội, hỏi đó có công bằng không?

Có thể sẽ có ý kiến rằng, khi thua những trụ cột các vị trí quan trọng không nên thay đổi, nhưng có khi nào chúng ta mạnh dạn thay đổi để tạo nên luồng sinh khí mới hay không? Tại sao những người ở ngoài còn sức khoẻ lại không đưa vào sân thay những người đã khá mệt và tinh thần đang bị ức chế?

.....

:wall: :wall: :wall: Giờ này vẫn còn quay lại chuyện cũ nữa sao???

Trận cuối, kinhcan xin phép không tham gia, xin chúc cả đội chiến thắng! Kinhcan sẽ bàn giao phông cho đội trước trận cuối cùng, chiều nay kinhcan sẽ đi đặt sân phúc xá cho đội.

Em kẹt gì mà không tham gia được thế??
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Em nghĩ thắng thua cũng là chuyện thường. Trận đấu nào chẳng có kẻ thắng người thua. Trận sau chúng ta cố gắng là được mà.
Niềm tin chiến thắng
 
luckygirl85

luckygirl85

Obstinate Lucky
7/3/06
867
6
18
40
Quán nem chua rán Bà Già
Trận mở đầu hôm nay là 3S gặp Megastar. Được đánh giá cao hơn nhưng Mega lại để thủng lưới trước. Và trong cả hiệp 1 đội 3S đã giành thế chủ động trên sân
Phải sang đến hiệp 2 đội Mega mới gỡ hoà được. Và tỷ số chung cuộc và 1-1. Làm hài lòng người hâm mộ. Một trận đấu đẹp mắt và gay cấn :drummer:

Đội Mega là đội đến sớm nhất. Sớm hơn cả BTC :wall: và khởi động rất bài bản

DSCF0032-1.jpg



DSCF0034-1.jpg



Trận đấu bắt đầu

DSCF0043-1.jpg


DSCF0044-1.jpg


Những pha tranh cướp bóng của cả hai đội


DSCF0047-1.jpg




DSCF0049-2.jpg




DSCF0050-1.jpg




DSCF0049-1.jpg
 

Xem nhiều