T không buồn vì trong bóng đá thua thắng là chuyện bình thường, nhưng buồn vì cái cách thua của đội bóng, chúng ta thua 1 Solari FC không thực sự mạnh...! và điều không chỉ riêng T mà ai chứng kiến trận đấu với Solari cả trong sân "đất" cũng như trên màn ảnh nhỏ đều có chung suy nhgĩ rằng FC ta thua vì 1 đấu pháp không hợp lý.
Một trận đấu không thấy bóng dáng của những pha tấn công cũng như sự phối hợp với tiền đạo của vị trí cả hai cánh. Cũng với hai cánh đó, hoàn toàn bất lực trong sự truy cản những đường lên bóng của đội bạn, vị trí cánh của Solari FC đã dễ dàng qua mặt 2 cánh của ta và tai hại hơn là họ có đủ thời gian để rảnh chân tung ra những cú sút, gián tiếp khiến thumper ôm hận bằng việc không thể cản phá 2 pha làm bàn vào lưới của FC ta.
Nhìn lại trận đấu, gần chúng ta không có được những pha tấn công và những cú sút về phía khung thành đội bạn, ngoại trừ 1 tình huống chọc khe trung lộ thông minh của Packinh cho omar, loại hết hàng phòng ngự đội bạn nhưng rất tiếc cú sút ở góc hẹp cuối cùng của omar sau khi đã đẩy bóng qua thủ môn lại đi không chính xác vàisau đó là 1 số tình huống cố định.
Keolac quá đơn độc trên hàng công, cùng với sự theo sát khó chịu của hậu vệ đội bạn đã không thể phát huy sở trường. Packinh dù đã rất cố gắng nhưng với 1 trận đấu mà các vị trí của chúng ta không đủ sức đá và đá dưới sức mình đã không thể làm tốt hơn.
Một thế trận bế tắc...!
Thua trận này HN'WKT FC vẫn còn cơ hội đi tiếp, mong rằng T sẽ lại được cùng anh em sẽ có mặt ở trận bán kết, xa hơn nữa là chung kết và đoạt cúp của giải.
Vòng loại cuối vào CN này là trận đấu rất khó khăn và nhiều áp lực với FC ta, tiếc là cfoinfo không thể tham gia. Chúc FC ta chiến thắng và thắng thuyết phục!