Việt nam muôn đời vẫn là việt nam
Hơ hơ ..bạn phán 1 câu có vẻ bạn không có nguồn gốc từ Việt nam.Nếu bạn là người Việt nam giả sử bạn đứng góc độ là Bộ trưởng Bộ công thương bạn cho ý kiến vài biện pháp để quản lý giá xăng dầu như hiện nay???
Việt nam muôn đời vẫn là việt nam
Bạn này đang suy nghĩ chệch hướng rồi đấy, các cụ đã nói không nghe đài địch...không dịch thơ Tàu...chắc là bạn hay đọc đài địch lắm phải không...không nên suy nghĩ một chiều bạn ạh, suy nghĩ cho đất nước cũng là cái tốt...nhưng phải tự hỏi ta đã làm được cái gì cho Tổ Quốc chưa mà phê phán đất nước như vậy...Tuổi nhỏ làm việc nhỏ tùy theo sức của mình thôi...mình lại nhớ hồi nhỏ hay lý luận thì bị các cụ hay mắng mình: "Ba tuổi ranh nói chuyện ông Bành Tổ" thỉnh thoảng định lý luận cái gì cũng phải suy nghĩ thật kỹ, âu cũng là một bài học...lắm lúc thấy mình nói không đâu vào đâu cũng thấy ngượng, như bài này chẳng hạn :015:cũng có thể hiểu mình không có nguồn gốc từ việt nam cũng được, thế lại hoá hay. Khi viết bất kể một giấy tờ gì, bao giờ ở đầu tiêu đề cũng có chữ : Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam. Nhưng tại sao không nhìn lại xem chúng ta là nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa đúng chưa, hay đang chệch theo hướng chủ nghĩa tư bản. Hãy nhìn vào xã hội phân hoá như hiện nay và đánh giá cái mà mình đang đi. Bất kể ai cũng nói nhiều đấy, nhưng tự hỏi thực hiện được bao nhiêu phần trăm triệt để.