Hỡi các Nàng của anh!

  • Thread starter Nguoiemyeu
  • Ngày gửi
N

Nguoiemyeu

Guest
27/3/08
80
0
0
Nơi không có anh!
anh là kẻ lăng nhăng chăng? anh có người yêu..uh! cũng yêu rất lâu rồi, anh trân trọng những kỷ niệm về em. anh để ảnh e trên bàn mỗi sáng anh có thể ngắm em dù rằng em ở cách xa anh hàng trăm cây số. nhưng...
anh lại là đàn ông, trời ban cho anh cái tài ăn nói, với các nàng thì lại càng ngọt ngào và diu dàng, anh là người hướng ngoại, thích giao thiệp...và cũng rất mừng là các nàng cũng rất thích nói chuyện với anh, vì anh biết cách làm họ vui, xa em cộng với bản tính đó của anh...thử hỏi anh có thể ngồi một chỗ với mấy ông bạn vợ con rồi ko(năm nay anh cũng già rồi mà:064:), anh đi tìm sự vui vẻ...quả thật vui lắm! ngồi tán phét với mấy em...gặp em nào cảm thấy hợp, anh cũng họ đi chơi, đi xem phim, đi cafe, và cả đi theo họ dù ở đâu đi nữa anh cũng tìm ra....liệu rằng anh có phải là kẻ ko chung thủy với em ko? nhưng trong trái tim anh vẫn có một chỗ lớn nhất cho em ..anh vẫn nhớ tới em...vẫn gọi điẹn cho em mỗi tối....nghĩ về em anh vẫn thấy cảm giác yêu...vậy thì có gì anh lại ko phải là người chung thuy hở em?:064::064:
 
Sửa lần cuối:
Khóa học Quản trị dòng tiền
D

Dunghd

Cao cấp
5/6/08
374
0
16
Ninh Thuan
anh là kẻ lăng nhăng chăng? anh có người yêu..uh! cũng yêu rất lâu rồi, anh trân trọng những kỷ niệm về em. anh để ảnh e trên bàn mỗi sáng anh có thể ngắm em dù rằng em ở cách xa anh hàng trăm cây số. nhưng...
anh lại là đàn ông, trời ban cho anh cái tài ăn nói, với các nàng thì lại càng ngọt ngào và diu dàng, anh là người hướng ngoại, thích giao thiệp...và cũng rất mừng là các nàng cũng rất thích nói chuyện với anh, vì anh biết cách làm họ vui, xa em cộng với bản tính đó của anh...thử hỏi anh có thể ngồi một chỗ với mấy ông bạn vợ con rồi ko(năm nay anh cũng già rồi mà:064:), anh đi tìm sự vui vẻ...quả thật vui lắm! ngồi tán phét với mấy em...gặp em nào cảm thấy hợp, anh cũng họ đi chơi, đi xem phim, đi cafe, và cả đi theo họ dù ở đâu đi nữa anh cũng tìm ra....liệu rằng anh có phải là kẻ ko chung thủy với em ko? nhưng trong trái tim anh vẫn có một chỗ lớn nhất trong trái tim anh mà...anh vẫn nhớ tới em...vẫn gọi điẹn cho em mỗi tối....nghĩ về em anh vẫn thấy cảm giác yêu...vậy thì có gì anh lại ko phải là người chung thuy hở em?:064::064:

Đọc xong bài này thấy tội các anh ha mấy chị em??????
Mỗi tối nhận được điện thoại của hắn tưởng hắn chung thuỷ mà ai ngờ hắn đã phản bội trong tư tưởng rồi, chị e nhà mình sao hôm nay hiền thế, không đối đáp lượm liền điiiiiiiiiiiii.:051:
 
N

Nguoiemyeu

Guest
27/3/08
80
0
0
Nơi không có anh!
Sự thật đấy cưng ạ! tại em chưa nhận ra hoặc em quá ngây thơ thôi....chứ nói thật ngày nay mạng Internet đầy ra đây, em có thấy rất nhiều tâm sự về con trai xa người yêu tìm vui vẻ bên người con gái khác, rồi chồng đấy nhưng cũng ngoại tình nói gì người yêu...thật lòng mà nói đàn ông....ko thể ko như vậy
 
G

growup

Guest
29/5/08
6
0
0
HCM
vậy em hỏi anh khi gọi cho em lúc nào anh cũng hỏi: "em đang ở đâu, em đang làm gi?" Nếu như em trả lời: em đang bên cạnh 1 anh chàng đẹp trai, tán dóc để vơi đi nỗi nhớ anh!" anh nghĩ sao?
 
N

Nguoiemyeu

Guest
27/3/08
80
0
0
Nơi không có anh!
Ngừoi yêu của anh sẽ ko giám nói vậy...vì anh giỏi che đậy, giỏi ngọt ngào lúc nói chuyện với em..em tin tưởng anh...và nghĩ rằng anh chỉ nghĩ về em thôi...nhớ em thôi...nhưng quả thật...trong trái tim anh vẫn yêu em ...chỉ có điều rằng anh cũng yêu những cái đẹp khác ...anh chán, xa em thì anh phải đi tìm niềm vui mới..có điều anh luôn biết giới hạn của mình cưng ạ:p
 
TAT

TAT

Thành viên Tình Nguyện
6/8/05
1,016
11
0
44
Làng Cà
Ô, cái ông này giống mình thế nhỉ?
Tuy nhiên, đàn ông yêu chỉ có một và thích cơ số người. Đàn bà phải nhìn vào trái tim người đàn ông chứ đừng nhìn vào bề ngoài.
(mình nói rõ hay, thế nhưng ...)
 
N

Nguoiemyeu

Guest
27/3/08
80
0
0
Nơi không có anh!
Nói thật anh là con trai...anh luôn quan liệm con trai là như vậy ngay cả khi có em rồi...đôi khi anh cũng tự hỏi xem anh có đúng ko? anh có lăng nhăng vớ vẩn ko? nhưng bản tính của anh là vậy rồi...anh tự thấy ko sao! anh giỏi, có tài phong độ..có nhiều em thích anh ...vậy tại sao anh lại phải giấu cảm xúc nhỉ? anh tự tin vì điêu đó....chúng ta vẫn yêu nhau đấy thôi! ko mất mát gì cả...anh vẫn yêu em, em vẫn có chỗ đứng trong trái tim anh...
 

Xem nhiều

Webketoan Zalo OA