Box dành cho mem Thái Bình

Xin mời cả nhà hãy giải dùm câu đố này nha
tất cả những ai giải được xin mời 1 chầu caphê tại TP Thái Bình
Có 1 bài thơ như sau
Mong cho trăng chóng mọc
Chàng đến bến giang hồ
đừng sai lời hẹn ước
đến đó sẽ có e
Đây là nỗi niềm của 1 người con gái đối với 1 chàng trai. Xin các bạn hãy đoán cô gái muốn chàng trai làm j cho cô gái ( hay ý nghĩa của bài thơ là gì)
Hạn nộp bài cuối cùng 18h ngày 23 tháng 06 năm 2010
rất vui khi nhận đựoc bài của các bạn

kaka câu ni của ai đấy nhảy
 
Vậy à chị, e thấy mọi ng ở quê mất điện ghê lắm, lần này về sang mấy thằng ch điện lực Long bối oánh cho trận mới được

Thương mọi người ở nhà quá. Mất điện thế này nóng lắm. Hy vọng có nhà máy nhiệt điện rồi thái bình hok bị mất điện nữa. Cho mình phụ bạn 1 tay bạn ôm bom 3 càng vào trong đó trươc nhé. Nghe thấy nỏ mình vào theo.Ok heheheheh
 
Hehe hôm nay rỗi rãi ngồi nhẩm tính những ng nợ mình.:yo yo (26):
1. Em lanxitin
2. Em Nguyenhieuanh
3. Anh Va Anh Toi
4. Anh VTM
hehe còn ai nữa hem ta:yo yo (22):
À còn vụ bánh bột lọc và chè của anh haimichael nữa cơ. Khi nào lên HN tính sổ từng ng một:yo yo (49)::yo yo (19):

Chị ui. Có gì đóng cưả bảo e chứ, sao nói trên này chị ui. hic hic hic
 
Chị Dinh lần sau nói nhỏ cho cả box nghe thôi nhé
 
Thương mọi người ở nhà quá. Mất điện thế này nóng lắm. Hy vọng có nhà máy nhiệt điện rồi thái bình hok bị mất điện nữa. Cho mình phụ bạn 1 tay bạn ôm bom 3 càng vào trong đó trươc nhé. Nghe thấy nỏ mình vào theo.Ok heheheheh[/QUOTE
Trời bạn tốt tính quá. Nhà máy nhiệt điện đang ngừng hoạt động 1 tháng ni rồi bạn ơi, k bít thế nào nữa. Giải tỏa đền bù cấp tiền từ trên xuống về đến dân chẳng còn mấy đồng hic
 
Về quê rồi mà chiều ni còn rủ ng ta đi bia hải xồm hic
 
Về quê rồi mà chiều ni còn rủ ng ta đi bia hải xồm hic

nghe thấy ăn uống là ta bò lên ngay, ngại ji chuyện đường xa :dance2:
mai về gặt típ:dance2:
 
làm ji còn đáp án nào nữa đâu mà đoán nữa.cafe đi,:angel:

hehe he
Hok được đâu, còn lâu mới được
chờ đi, cẩn thận bị uống caphê hơi vì đoán trật lất nha
Xí hụt
 
đáp án 1 là "Mong Chàng đừng đến"(kặp bồ với ng khác) chuẩn bị tiền trả cafe nhé

hic. Hok phải cặp bồ đâu.Người này chung tình lắm oan cho họ rùi hu hu hu
khóc thay cho họ
hiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
 
a thì ra là Tài đánh trúng tâm trạng 1 số ng roài :banana:
 
thì đúng rùi mà, 1 số giật mình bỏ chạy rùi
 
hic. Đúng là tâm hồn ăn uống
 
tối tham gia bia ko ông bạn quý,chở bạn theo,còn cafe tui cho lợ.ko đòi đâu mà sợ.hix
 
Hic. Một số người bắt tay nhau lừa mình. Tức thật.
 
2 người bạn ạ. Hic giờ thì mất lun cả 2 người bạn rùi.
 
hoho thế là để ng ta chạy mất tăm luôn hả, túm tóc dật lại đi
 
Back
Top