Box dành cho mem Thái Bình

How are you?
Everything all right?
Like to hear from you!
Love to see you soon!
Obviously, I miss you !!!
Chào buổi sáng cả nhà.
Nhà mình chém nhau sôi nổi quá em muốn tham gia mà hog bít luồn lách vào đâu hết!hic
 
Cấp 2 mình học Trần Phú, Cấp 3 học Lê Quý Đôn, nhưng quê mình nhỏ tẹo, có khi gặp vài lần ngoài ngõ cũng thấy quen ý nhỉ!!! (^_^)
 
Cấp 2 mình học Trần Phú, Cấp 3 học Lê Quý Đôn, nhưng quê mình nhỏ tẹo, có khi gặp vài lần ngoài ngõ cũng thấy quen ý nhỉ!!! (^_^)

Học Lăn Quay Đơ là quen nhau roài, tớ học A2 nè

How are you?
Everything all right?
Like to hear from you!
Love to see you soon!
Obviously, I miss you !!!
Chào buổi sáng cả nhà.
Nhà mình chém nhau sôi nổi quá em muốn tham gia mà hog bít luồn lách vào đâu hết!hic

Sao lại hok bít luồn lách đâu, cứ chen ngang ném đá cuộc họp là đc mừ

bữa nay hoa Lan bán ế lắm hử chị Dính?:004:
lâu roài không gặp thấy pà chị show hàng toàn hoa Lan không àk?

Hehe, thì thỉnh thoảng thay avatar cho nó mới
 
Sửa lần cuối:
Có, anh làm em bài em đi kua giai cái:yo yo (48):

Ðêm qua trời sáng trăng rằm
Anh đi qua cửa,em nằm không yên.
Mê anh chẳng phải mê tiền
Thấy anh lịch sự, có duyên, dịu dàng.
Thấy anh em những mơ màng
Tưởng rằng đây đấy phượng hoàng kết đôi.
Thấy anh chưa kịp ngỏ lời
Ai ngờ anh đã vội dời gót loan.
Thiếp tôi mê mẩn canh tàn
Chiêm bao như thấy anh chàng ngồi bên.
Tỉnh ra lẳng lặng yên nhiên
Tương tư bệnh nó phát liên miên cả ngày.
Nghĩ rằng duyên nợ từ đây
Xin chàng hãy lại nơi đây chút nào,
Cho thiếp tỏ thiệt thấp cao ...
Mang bầu tới quán rượu dâu
Say hoa đắm nguyệt quên câu ân tình.
Cây cao bóng mát không ngồi,
Anh ra giữa nắng trách trời không râm!


Chúc cô Dinh như ý nhé ! hê hê.
 
Đêm qua gió mát trăng thanh.
Anh đi qua cửa làm em bồi hồi
Thấy anh lịch sự, lắm xiền
Em đây mê tít không hề đắn đo
Quyết tâm tán đổ anh luôn
Để kua lấy ít xiền tiêu tháng này
Nhưng anh nhanh bước xa rồi
Làm em cụt hứng quay về ốm luôn
Ốm liên miên cả tháng ròng
Nhớ anh em lại thương xiền bấy nhiêu
Thương xiền em lại trách anh
Cây cao bóng mát sao anh không ngồi

Hehe... chúc mọi người vui vẻ

Hehe ko có lời bình nào nữa
 
Hix. Thấy các cả nhà vui quá, em cũng muốn làm 1bài thơ con cóc góp vui. Ai dè nó không thành thơ mà cũng không thành vè. hihi...

Chị thấy hay quá nên chả có lời bình nào nữa mà. Mà đồng bằng có hổ cơ à
 
Chị thấy hay quá nên chả có lời bình nào nữa mà. Mà đồng bằng có hổ cơ à

hihi. Được Chị động viên mừng quá. Đồng bằng có hổ mà chị - đó chính là em. hic. Quê mình vốn là tỉnh duy nhất ở nước ta không có đồi núi nên em mới thành hổ đồng bằng. hehe...:004:
 
Thế à, úi chao cả nhà ơi chạy đi kẻo hổ zìa en thịt:yo yo (47):
 
Thế à, úi chao cả nhà ơi chạy đi kẻo hổ zìa en thịt:yo yo (47):

Ấy mọi người đừng có chạy chứ, mọi người chạy hết em nói chuyện với ai. huuuuuuuu.
Bắt đền chị Dính đó, mọi người chạy hết rùi. Em là hổ nhưng hổ đồng bằng thì hiền lém, không en thịt đâu. Hổ này ngoan hiền lém, chỉ hơi ghê gớm 1tý thôi.
heeeeee
 
Nghe nói thịt hổ ngon lắm, làm món giả cầy hay là nướng thì ngon tuyệt. bộ xương thì nấu cao. bán đắt lắm. ko biết nó trốn chỗ nào vác súng đi bắn thôi a e ơi. hê hê
 
Nghe nói thịt hổ ngon lắm, làm món giả cầy hay là nướng thì ngon tuyệt. bộ xương thì nấu cao. bán đắt lắm. ko biết nó trốn chỗ nào vác súng đi bắn thôi a e ơi. hê hê


E hem. Bác nguoimoiden ơi, Bác ăn thịt em rùi thì mai lấy ai làm thơ nhái lại bài của Bác đây. Mà Bác tưởng bắt được em dễ lắm ah. Không tin Bác cứ thử xem. Hehe...
Mà Bác định vác súng gì đi bắn em đấy, cho em biết trước để em còn đề phòng.
kaka....:angel:
 
Ấy mọi người đừng có chạy chứ, mọi người chạy hết em nói chuyện với ai. huuuuuuuu.
Bắt đền chị Dính đó, mọi người chạy hết rùi. Em là hổ nhưng hổ đồng bằng thì hiền lém, không en thịt đâu. Hổ này ngoan hiền lém, chỉ hơi ghê gớm 1tý thôi.
heeeeee

member mới à, ko bt là ai nhỉ, zai hay gái..........để còn tb đường mà tính :025:
 
Zai hay gái đâu quan trọng đến thế. Tài muốn bít để làm gì. Cùng dân TB mà. hehe.....

đúng là cùng dtb nhưng pải bt là hổ đực hay cái còn dám nói chứ. hổ cái thì thui, chạy cho lẹ :dance2::dance2:
 
Back
Top