Ngày 20/10 đáng nhớ ....

  • Thread starter Coc Yeu
  • Ngày gửi
Anh_Nguyet

Anh_Nguyet

Happy is the way
29/5/06
435
3
18
Quảng Ngãi
20.10 năm nay thật đáng nhớ với mình, tuy mọi năm đều nhận đc những lời chúc may mắn, song năm nay lại đặc biệt hơn....nhận đc lời chúc sớm thật sớm của 1 người ( 0h00' 20.10...hihi...hok biết bạn nào có trường hợp như tớ ko) đang nằm ngủ ngon lành với một ngày làm việc mệt mỏi, tin nhắn đánh thức mình, buồn ngủ chít đc, đang mắt nhắm mắt mở lằm bằm " Giờ này ai còn nhắn tin hok bít nữa!!!...Ý...bạn ấy nt cho mình...vì muốn là người đầu tiên chúc mừng mình trong ngày 20.10 nên gửi tin nhắn vào giờ đó...thuaaa...dù mắt nhắm tịt vì buồn ngủ nhưng vẫn mỉm cười....hạnh phúc bé nhỏ của tôi....cảm ơn nhiều lắm nhé...
 
Khóa học Quản trị dòng tiền
xuan84

xuan84

Cao cấp
23/7/08
253
0
16
41
Hà Nội
Còn tui, có lẽ 20/10 năm nay là một ngày hạnh phúc nhất!
Cũng như các năm trước tôi nhận được những lời chúc mừng của rất nhiều người, có cả những lời chúc rất đặc biệt và được làm một cách công phu; nhưng anh - một người mà tôi yêu quý chưa bao giờ chúc tôi khi mà có sự nhắc khéo của tôi; không biết sao anh hay quên hay vô tình vậy làm tôi tuy có nhận được nhiều lời chúc vẫn thấy một chút buồn.
Nhưng năm nay, thật đặc biệt, anh không chỉ giành cho tôi một lời chúc mà cả một sự bất ngờ mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới.
Thật tuyệt vời!
Tôi thật hạnh phúc!
 
kinhcan007

kinhcan007

Cao cấp
15/8/07
536
4
0
Ha noi
Xin gửi đến tất cả các Chị, các bạn gái, em gái của WKT những lời chúc tốt đẹp nhất, hạnh phúc nhất nhân ngày 20/10.

Gửi đến Gia Đình các bạn lời chúc vui vẻ,hạnh phúc.
Cùng nhau gửi đến những người PNVN nói chung những lời chúc, những hành động và những gì tốt đẹp nhất hỡi các anh, các bạn trai và các em ơi.
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Cóc em mới có một cuộc hội thoại như này với thằng bạn đồng nghiệp ...
- Này, giờ tôi đưa tiền cho ông, ông cho tôi xin ít xăng, ít công sức ông chạy ra bưu điện gửi cho tôi bức điện hoa với ... Cả ngày nay chưa nhận được bông hoa nào. Tủi thân quá ...:031:
- Ờ, cũng được. Nhưng bưu điện giờ này họ ko nhận dịch vụ chuyển nữa rồi. Để tôi chạy ra chợ mua hoa giúp bà nhá. Năm nay hoa đắt lắm, tôi chỉ cần ăn 10%/ 1 bông thôi. :052:
- Ặck, thằng bạn ác ôn .... :wall:

Híc, khổ cái thân em ...:062:
 
P

PAT

PAT
10/12/04
287
1
18
63
Ho chi Minh city
Mai là ngày 20/10 rồi ... Tự nhiên em nhớ lại một kỷ niệm. Em bon chen lập một topíc nhỏ, mời các anh chị và các bạn có ai có kỷ niệm nào thì chúng ta cùng chia sẻ nhé .... :cool2:

Ngày đó là ngày 20/10 năm học thứ nhất .... Hôm đó mình đang ngồi mặt dài ngoằng trong phòng vì chưa nhận được bông hoa nào :sad: thì bọn bạn chạy vào bảo:
- Mỹ Ly , có người tìm ...
Ớ, ai thía nhỉ :thinking:??? Con bé hồi hộp hồi hộp chờ xem nhật vật trên trời rơi xuống đó là ai :004:.. Ha ha ha, hoá ra là thằng bạn học cùng cấp III, giờ nó học cùng trường nên ... tiện thể đến chơi. Nó bảo:
- Tao sợ mấy đứa trong phòng mày được tặng hoa hết mà mày thì chẳng thằng nào ngó nên tao mua hoa tặng mày. Hoa cuối ngày nên rẻ lắm, mày đừng ngại ...
023.gif

( é é é , thằng bạn chết tiệt, tranh thủ xỏ xiên mình ...:lol: Nhìn cái mẹt nó lúc đấy mới đểu làm sao hừm ... ) ... Dù sao thì cũng cảm ơn nó vì còn nghĩ đến mình ... :013: Giờ thì nó đã không còn trên cõi đời này sau môt căn bệnh. C ơi! Dù sao thì kỷ niệm mà mày dành cho tao, mãi ko bao giờ tao quên đâu ...

Rất hay - nhớ lại một thời hồn nhiên của tuổi mới lớn
 
TINH7899

TINH7899

Cao cấp
12/10/08
377
0
16
Bắc Ninh
Nhân ngày 20-10, mình gửi lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất tới tất các chị em thành viên trong diễn đàn WKT.
0Vol_060_CL19852724.jpg
 
Sửa lần cuối:
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
Chào mừng hậu 20/10:biggrinda
 
Coc Yeu

Coc Yeu

IME - Cô cô ham zui ^.^
19/11/07
911
5
18
Hỏi mần chi ^^ ?!
Gửi ai đó ...

Có người khoe với mình là nhà trồng đầy hoa hơn nữa với họ ngày nào cũng là ngày của Mẹ nên không cần mua hoa tặng Mẹ nhân ngày gì cả. Nếu là mình, ngày hôm qua mình sẽ cắt hết những bông hoa nào nở rồi cắm đầy nhà ...:028: Nếu mình làm vậy chắc chắn hôm qua cũng sẽ là một ngày 20/10 đáng nhớ của Mẹ. Giá mình là con của ngừoi Mẹ đó nhỉ ???:049: Đảm bảo cô ấy sẽ luôn có những ngày lễ đáng nhớ :ezpi_hear
 
kakaka

kakaka

Trung cấp
17/7/08
177
0
0
Việt Nam
THÔNG BÁO

Ban Quản Lý vườn hoa Thanh Niên xin thông báo!:068:
Vào đầu giờ chiều ngày hôm qua, chúng tôi đã bị mất 1 số lượng hoa rất lớn, hầu hết là hoa hồng. Theo lời tường trình bảo vệ, anh này đã nhìn thấy một phụ nữ mặc quần 1 ống lẻn vào vườn và cắt đi toàn bộ số hoa. Khi bị phát hiện, y thị đã nhanh chân cưỡm hết toàn bộ số hoa vừa cắt được và tẩu thoát trên một..cây chổi biết bay!:040:

Trong quá trình tẩu thoát, tên trộm có đánh rơi 1 tấm ảnh màu 3x4

AddEmoticons0369.gif


Ai thấy hoặc phát hiện được người trong ảnh trên ở đâu xin vui lòng báo về cho chúng tôi theo số 888 888. Xin hậu tạ!
Ban Quản Lý.
 
Sửa lần cuối:
P

PhamPhuongDung

Sơ cấp
17/9/08
7
0
0
40
Thuong Thanh -Long Bien-HN
Xin chào mọi người!
Đôí với mình kỷ niệm về ngày 20/10 cũng khá đặc biệt.Năm ngoái Giám Đốc Cty mình có tổ chức một cuộc thi nấu ăn cho các Chị em (Mình nghĩ đây là lần đầu tiền T/c và cũng là lần duy nhất.hi).Có khá nhiều món ăn khác nhau nhưng món "khoai chiên ba miền" của mình được bình chọn nhiều nhất (hihi).Mình nghĩ ko phải là món ăn ngon nhất (thực ra ăn cũng được được) mà là tình cảm của các anh chị dành cho mình.Mình rất vui và cảm ơn anh chị nhiều lắm.Dù thời gian này mình ko còn làm việc ở đó nữa nhưng mình sẽ mãi ko quên một người Thầy, một gia đình thứ hai đã cho mình những bài học quý báu về cuộc sống cũng như công việc.
Em cảm ơn anh chị nhiều!
 
G

giayhop

Sơ cấp
20/9/08
47
0
0
39
ha nam
:002::002::002::002::002::002:
 
Sửa lần cuối:
C

chocolate4u

Guest
16/10/08
3
0
0
18
Hà nội
20/10 khó quên. Sau cái ngày áy mình co gặp một cô gái rất xinh đẹp nhưng không có cách nào làm quen. Vừa đi vừa nghĩ " Giá mà là ngày 20/10 thì....."
Roành ...........hình như mình đã tông vào xe của ai đó .............
 

Xem nhiều