Sách hay cùng đọc

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Cảm ơn Anh Chuot nhiều nhiều lắm, trang Web đó rất là tuyệt vời!!! :thank

Mời ANh CHuot một ly bia :bia
 
á, á, cái trang này thích thật
 
Trang sach nay hay day
cam on ANHCHUOT nhe
Hy vong ANHCHUOT khong gap ANHMEO
Dua ti cho vui :lol
 
Hí hí, cứ nghĩ Anh Chuột mà đang chạy thế kia mà gặp một con mèo thì thế nào nhỉ ? hí hí hí
 
Chắc bạn chưa biết thôi: nhiều khi mèo còn sợ chuột nữa kìa, hihi :leu:

Ah, ANh CHuot không biết dùng bia à? Có phải đây là chuột gì vậy ta??? :leu:
 
Anh chuột có vẻ béo ra phết nhỉ ... chẹc chẹc
 
Chết thôi, ai lại bình phẩm mình xấu thế nhỉ ?
À có thông tin này tiết lộ luôn: mình thích ăn thịt mèo ra phết đấy :chuoi
 
Hu hu, không chịu đâu! Em được gọi là cáo, muh cáo zới mèo thì vốn có họ với nhau, chưa kể tới em iu mèo lém lém ...
Hic, trong trang đó có những sách loại gì thế chị ???
 
Lười thế là cùng! có nhiều lắm đủ các loại đông tây kim cổ - em chịu khó vào mà tìm sách nuôi mèo nhé :leu:
 
Gớm, cái đùi sao mà mập thế hả giời... (Mọi người nhìn kỹ mà xem không lại bảo AV phịa chuyện)
 
"Tai em lang nghe".... Cai tai kia ma lang nghe thi phai biet... hi' hi'
 
Mắt em kiếm tìm (trái, phải, tầm nhìn xa trên 10km) hé hé ...
 
Cú chẳng qua là một loài chim thôi mà!
Tiếp tục nào:
"Môi em cất tiêng gọi" Tiếng gọi như thế nào nhỉ, nhưng nói thật mình cũng chẳng thích lắm, đêm nào mà chẳng thế ... xung quanh giường ... (chít chít) hí hí hí

Hì, xin lỗi Anh Chuột nhiều nhiều ... đùa chút cho vui mà :il :il :il
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Back
Top