Nam Định ới ời!
Em xin nói trước em là made in Hòa Bình. Nhưng xin các bác đừng tóm gáy em quẳng ra khỏi diễn đàn này vì em có lý do để nhảy bổ vào đây. Bố mẹ em là người Nam Định xịn, nhưng vì tiếng gọi của Đảng, chính phủ đã lên Hòa Bình lập nghiệp và sinh sống nên mới sinh ra em đây dán mác Hòa Bình (hix..). Được di truyền từ bố mẹ giọng chuẩn Nam Định, nên thỉnh thoảng em vẫn hay lòe những đứa bạn mới em là người Nam Định... he he... Vì cái sự lập nghiệp đó mà bao nhiêu năm nay mẹ em mất hết liên lạc với bạn bè cũ, thỉnh thoảng cứ đăm chiêu nhớ về những cô Nụ, cô Phương... ngày xưa giờ không biết ở đâu? Khỏe mạnh hay đã mất? Vậy nên em có một mong muốn tha thiết và thiết tha là tìm kiếm lại những thông tin về "những người muôn năm cũ..." của mẹ em, vì giờ mẹ em già mất rồi ( mẹ em năm nay 70 tuổi rồi), nếu được hội ngộ lại những người bạn cũ chắc mẹ em sẽ hạnh phúc lắm? Đấy là lý do em hay tìm kiếm thông tin về các diễn đàn của người Nam Định, nếu bác nào có ông bà, bố mẹ đã từng làm việc cùng hoặc biết mẹ em thì thông tin cho em với nhé.
Tên mẹ em: Nguyễn Thị Hiệp_ Sinh năm: 1942
Quê: Trực Thành - Trực Ninh - Nam Định (Hà Nam Ninh cũ)
Từ năm 1966 đến năm 1978: làm việc tại Xí nghiệp Gỗ Nam Định (cái này là cái khó để em tìm thông tin vì hình như xí nghiệp Gỗ giờ không còn nữa?)
Hi vọng là sẽ nhận được thông tin gì đó quý báu từ những người Nam Định.